Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Viết Vĩnh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Viết Vĩnh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2020

Chùm xướng họa: TỈNH THỨC



Bài xướng:
Tĩnh tâm

Chung trà độc ẩm buổi hừng đông
Gm chuyện vô thường có với không.
Lẽ đạo tìm cầu kinh luận giải
Lý đời tham khảo sách khai thông.
Tham sân, chấp ngã cần buông ý
Hỷ xả, từ bi hãy trải lòng.

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

Xướng họa: HẸN...



Bài xướng:
Cùng hẹn năm sau...

Ngày mai rời Lễ hội thơ Đường
Chợt thấy lòng tôi bao vấn vương.
Thi hữu chia xa về mỗi ngả
Anh em giã biệt đến muôn phương.
Vũng Tàu ghi đậm niềm yêu mến
Bà Rịa in sâu nỗi luyến thương.

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

Sống đúng tuổi già



Tuổi đã bảy mươi, tác chẳng già
Việc đời, việc đạo, việc quê nhà.
Siêng năng hành thiện – lòng từ ái
Tích cực tu nhân – dạ vị tha.
Mong được đáp đền ân phụ mẫu
Ước luôn tu dưỡng đức ông bà.

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Thương cảm con Ky

Hôm 20-10 mình đi dự hội thơ, vợ ở nhà sơ ý để con Ky xng chuồng.
Đã hai ngày không thấy nó quay về nhà, không biết tình cảnh nó ra sao. Quá tội!



Thương quá con Ky đã lạc đường
Từ đây phải sống cảnh tha phương.
Miếng ăn xót dạ tìm đâu thấy
Giấc ng mắt quàng chẳng chốn nương.
Dại dột nên đành vương khổ não
Sai lầm phải chịu vướng tai ương.

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Tự hào



Cao tuổi nhưng nào chịu kém ai
Tay chân gân cốt vẫn bền dai.
Đạp xe mỗi sáng luôn cố gắng
Thiền định hằng đêm cứ miệt mài.
Ngực nở, bụng thon như lực sĩ
Tóc đen, răng chắc tựa chàng trai.

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Chùm xướng họa: HỌC THƠ ĐƯỜNG



Bài xướng:
Học thơ Đường

Học hỏi thơ Đường đã lắm phen
Rằng ta hiểu cạn với tâm hèn.
Câu từ rộn rã chưa hề biết
Tứ vận êm đềm cũng nỏ quen.
Những buổi ngừng tay vì nhác luyện
Nhiều hôm quẳng bút lẫn thưa rèn.

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

Cùng hẹn năm sau...



Ngày mai rời Lễ hội thơ Đường
Chợt thấy lòng tôi bao vấn vương.
Thi hữu chia xa về mỗi ngả
Anh em giã biệt đến muôn phương.
Vũng Tàu ghi đậm niềm yêu mến
Bà Rịa in sâu nỗi luyến thương.

Thứ Tư, 7 tháng 11, 2018

Hoa sen



Giữa nơi bùn bẩn tạo nên thân
Vươn thẳng lên cao, giữa cõi trần.
Cây tím, lá xanh say mặc khách
Nhụy vàng, bông trắng đắm tao nhân.
Mùi hương ngào ngạt, thơm muôn nẻo
Màu sắc hồng tươi, đẹp mọi tầng.

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2018

Xuyên Mộc xin mời…



Xin mời bạn ghé đến quê tôi
Xuyên Mộc rừng vàng nối biển khơi.
Hồ Cốc, Biển Xanh nơi tắm nghỉ
Bình Châu, Suối Nóng điểm xông hơi.
Rừng cây Phước Thuận nghe chim hót
Thác nước Hòa Bình ngắm cá bơi.