Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Đức Quý. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Đức Quý. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Về huyện Cẩm Khê



Tôi đến thăm vùng đất Cẩm Khê
Mừng vui gió nội cũng theo về.
Bầm ơi! Tiếng gọi vang chiều tối
Con hỡi! Lời ru vọng sớm khuya.
Cuộc sống yêu thương tình xóm bãi
Lòng người quý trọng nghĩa thôn quê.

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2019

Giỗ Tổ Hùng Vương




Tháng Ba rục rịch tiễn Xuân rồi
Giỗ Tổ Hùng Vương đã đến nơi.
Khách lạ trăm miền về tấp nập
Người quen bốn biển tới đông vui.
Hương dâng nghĩa nặng tràn sông núi
Lễ tạ tình sâu ngập đất trời.

Nhớ bạn!


Tặng người bạn yêu quý của tôi.



Xa cách bao lâu nhớ bạn hiền!
Dạo này chẳng biết có bình yên?
Mong cho ít rủi thêm vui vẻ
Ước lấy nhiều may bớt muộn phiền.
Tích đức thanh tâm tươi dạ Phật
Tu nhân thỏa chí đẹp lòng Tiên.

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Một chút quà

Gửi Ngày hội thơ Đường luật Việt Nam 2019.



Mến gửi trao nhau một chút quà
Tình Nam kết trái Bắc đơm hoa.
Vũng Tàu xứ bạn lời nồng thắm
Phú Thọ quê tôi tiếng mặn mà.
Chỉ ước tâm đầu vui xướng họa
Thầm mong ý hợp thỏa hòa ca.

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2018

Xướng họa: GIAO DUYÊN



Bài xướng:
Giao duyên

Vũng Tàu lộng lẫy nếp văn minh
Phố Cảng xôn xao nét trữ tình.
Sóng nước bồng bềnh hoa rực rỡ
Biển trời nghiêng ngả bóng lung linh.
Nghìn mong phận kết tình đôi lứa
Vạn nhớ duyên xe nghĩa chúng mình.

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018

Xướng họa: NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM



Bài xướng:
Ngày Phụ nữ Việt Nam

Sắp ngày Phụ nữ Việt Nam ta
Nghĩ mãi chưa ra một món quà.
Máy lạnh, mùa đông đang ập tới
Xe hơi, bằng lái lấy đâu ra?
Phấn son chỉ ngại không còn trẻ
Váy áo thời e đã chớm già.

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2018

Nhiệt huyết



Huynh hữu xa gần khắp bốn phương
Đồng tâm nhiệt huyết với thơ Đường.
Trai hèn gắng sức gom hoa trái
Gái đảm dày công giữ sắc hương.
Bạn trẻ hồn nhiên lòng gắn bó
Người già lặng lẽ dạ yêu thương.

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2018

Hai đầu nỗi nhớ

Gửi tặng Nhật Minh.

Một góc Thị trấn Sông Thao.

Vũng Tàu mãi nhớ Cẩm Khê ta
Nam Bắc hai đầu khoảng cách xa.
Năm tháng âm thầm mong đất Mẹ
Đêm ngày khắc khoải nhớ quê Cha.
Cội nguồn tổ nghiệp tình lưu luyến
Huyết thống ông bà nghĩa thiết tha.