Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Quang Bích. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Quang Bích. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 13 tháng 8, 2018

Chùm xướng họa: ĐÓN KHÁCH THƠ



Bài xướng:
Đón khách thơ

Bà Rịa – Vũng Tàu đón bốn phương
Về đây tổ chức “Hội Thơ Đường”.
Giao lưu thấm đẫm tình yêu quý
Xướng họa tràn đầy nghĩa mến thương.
Sắc sảo tao nhân bình nghệ thuật
Hùng hồn mặc khách luận văn chương.

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2018

Thăm bến Bình Châu



Ta về thăm lại bến Bình Châu
Phước Bửu kề bên cũng thấm mầu.
Đỉnh núi vươn lên trần ngất ngưởng
Sườn đồi thoải xuống đáy sâu sâu.
Bầu Bàng, Hồ Cốc... xưa thầm ước
Bầu Nhám, Hồ Linh... mới nguyện cầu!

Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2018

Về thăm Thành Cổ



Về thăm Thành Cổ, mới lần qua
Quảng Trị một thời khó thể nhòa 
Đạn rú ngày đêm nào được nghỉ 
Bom gầm hôm sớm chẳng an hòa.
Chiều đông lạnh buốt gai đồn giặc
Sáng hạ nắng nung rụi chốt ta.

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2018

Xướng họa: DUYÊN THƠ



Bài xướng:
Duyên thơ

Hãy đến cùng nhau xướng họa chơi
Duyên thơ nối bạn thắm trang đời.
Đường thi sáng tác ngời câu chữ
Lục bát vần gieo mượt ý lời.
Thi hữu thi huynh tình chẳng cạn
Tri âm tri kỷ nghĩa nào vơi.

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2018

Đến Vũng Tàu

Chào mừng Ngày Hội Thơ Đường luật lần thứ XIV,
tổ chức tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, năm 2019.



Đi khắp trong ngoài... ghé đến đây
Chắc rằng bè bạn sẽ thêm say.
Biển trời chen núi, vườn xanh ngát
Sóng nước vờn mây, ráng đỏ đầy.
Tấp nập thuyền ghe vui hội mở
Tưng bừng phố xá rộng vòng tay.

Thứ Năm, 12 tháng 7, 2018

Dưới chân núi Tao Phùng

Hưởng ứng cuộc vận động sáng tác thơ Đường luật
viết về quê hương Bà Rịa – Vũng Tàu đổi mới.



Núi nhỏ Vũng Tàu dáng vẹn nguyên
Xa nhìn đẹp lắm, mãi bình yên.
Dưới chân phố xá kề cao ốc
Mặt nước tàu ghe cạnh đốc thuyền.
Anh thích cầm chèo khua giỡn sóng
Chị mừng câu hát vịnh khơi duyên.

Thứ Ba, 10 tháng 7, 2018

Thương tất cả...



Cuộc sống ngậm cười tựa mặt sông
Bình thường, êm ả, nước xanh trong.
Bình minh soi xuống, nguôi làn sóng
Chiều xế nhìn sang, tỏa ánh hồng.
Mưa bão... Thương thay trời sấm sét
Mây mù... Xót nỗi cảnh cơn giông.

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2018

Trao nhau




Hè sắp chia tay... phượng đỏ trời
Thu vàng chửa đến gió chơi vơi!
Đường đêm mưa ướt, bay cùng chốn
Hẻm sớm sương lùa, cuốn khắp nơi.
Đem đến cho lòng niềm phấn khích
Gửi vào tận dạ nỗi nhàn thơi.

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018

Bến sông xưa



Anh về thăm lại bến sông xưa
Con sóng dịu êm, nước nhẹ đưa.
Chạng vạng nhìn mây trời bát ngát
Chiều chiều ngắm cảnh nước say sưa.
Ốc cua chả thiết leo bờ cát
Ong bướm nhẹ bay xuống rặng dừa.

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2018

Tập làm thơ...



Thời gian rảnh rỗi tập làm thơ...
Đầu óc mở mang đỡ vấy mờ.
Lục Bát đã lâu, thường thú vị
Luật Đường mới học, vẫn còn mơ.
Lời ngâm giản dị từ xưa đó
Câu viết chân thành trước đến giờ.

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

Gặp nhau



Bến xưa đã hẹn vẫn chung dòng
Thầm hứa, nẻo gần những ngóng trông.
Xướng họa “tử vần” cùng đắc chí
Hòa thơ “thất đối” cũng tương đồng.
Ông ly trà nguội lòng vui sướng
Bà cốc nước thơm má ửng hồng.

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2018

Xướng họa: CÂY ĐỜI

Cây bàng cổ thụ ở Côn Đảo.


  
Bài xướng:
Cây đời

Sáng chiều ra ngắm tưởng bìa tranh
Khuya sớm ngồi trông tựa bức mành.
Xòe tán vươn mình vờn nắng hửng
Ngẩng đầu đua lá giỡn mây hanh.
Bám sâu chắc chắn trong lòng đất
Tạo dáng nguy nga giữa đảo xanh.