Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Trung Du. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Trung Du. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2020

Non sông thống nhất



Đưa về một dải đất trời mây
Giải phóng miền Nam trọn nghĩa đầy.
Ủi sạch hang cùng quân lính mõ
Dìm sâu ổ chóp lũ quan thầy.
Sơn hà hợp chí dân tình khởi
Tổ quốc chung lòng xã hội xây.

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

Mùa vu lan

(Ngũ độ thanh)



Đang mùa trở vụ nhớ thầy bu
Vét cạn lòng sông vẫn chửa bù.
Mẹ chỉ cha rèn sâu nét dưỡng
Lời thông ý tỏ rộng đường tu.
Thơ thời học lớp giành con chữ
Chững tuổi tòng quân đánh giặc thù.

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2019

Cánh võng lời ru

(Ngũ độ thanh)



Trở lại quê nhà nhớ võng đưa
Lời ru vạn kiếp vẫn không thừa.
Vờn mây bé ngủ hôm vào hạ
Cưỡi gió ông nằm buổi đợi mưa.
Nẻo dẫn câu Kiều nơi mẹ cấy
Cò mang khúc Xẩm chỗ cha bừa.

Thứ Ba, 4 tháng 9, 2018

Tuyệt đỉnh Nghinh Phong




Đây vùng đất Việt sáng mà hay
Đến mũi Nghinh Phong trọn một ngày.
Bất tận mây trời, làn sóng vỗ
Muôn trùng biển nước, cánh chim bay.
Buông mình ngắm cảnh bao người thích
Dạo gót ghi hình lắm khách say.

Thứ Hai, 3 tháng 9, 2018

Nhớ Vũng Tàu




Xa rồi vẫn nhớ Vũng Tàu ơi!
Tuyệt đỉnh giao thoa giữa đất trời.
Thơ mộng Nghinh Phong nhiều khách tới
Dập dềnh Bãi Trước lắm người bơi.
Miền quê nổi dạng nền phơi phới
Phố xá thành danh nét rạng ngời.