Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhớ Vũng Tàu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhớ Vũng Tàu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

Nhớ Vũng Tàu



Mãi muốn về thăm lại Vũng Tàu
Cho dù vướng bận... nỗi niềm đau.
Thề xưa hẳn thấu nào nguyên chữ
Hẹn cũ dường như đã nhạt màu.
Vẫn mỏi mòn trông làm dạ nát
Còn ngơ ngẩn ước để tâm nhàu.

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Nhớ Vũng Tàu



Gió lộng triều khơi sóng vỗ bờ
Vũng Tàu diễm tuyệt khó lòng ngơ.
Gành Hào rực rỡ đêm không nhạt
Quán Gió lung linh tối chẳng mờ.
Lặng lẽ tìm câu ghi nỗi ước
Âm thầm kiếm chữ tạc niềm mơ.

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2019

Nhớ Vũng Tàu




Thời gian vùn vụt bóng chim câu
Bởi nhớ về thăm đất Vũng Tàu.
Cát trắng nằm chờ trên Bãi Dứa
Rừng vàng đứng đợi dưới Bình Châu.
Khơi xa thuyền chạy dò luồng cá
Biển rộng giàn khoan kiếm mỏ dầu.

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2019

Xướng họa: NHỚ VŨNG TÀU




Bài xướng:
Cảnh với Người

Bà Rịa – Vũng Tàu đẹp lắm thay
Trời mây non nước cảnh vui vầy.
Tham quan Phước Bửu rừng thông hát
Du lịch Bình Châu núi đá xây.
Suối Nghệ làng xưa tình cảm phục
Mỹ Xuân phường mới nghĩa vun đầy.

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

Nhớ Vũng Tàu



Êm đềm lãng đãng chút chơi vơi
Biển mộng trăng thanh đẹp tuyệt vời.
Sóng bạc hôn dài lên bãi cát
Con thuyền đuổi bóng tận trùng khơi.
Thùy Vân rực rỡ cùng mây gió
Bãi Trước mênh mang giữa đất trời.

Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2018

Nhớ Vũng Tàu




Ai về phố biển gởi tình ta
Nước biếc non xanh sóng nhẹ hòa.
Tượng Chúa uy nghi ngài tịnh độ
Phật Đài sừng sững đá thành hoa.
Dinh Cô, Long Hải phù ngư trợ…
Núi Nhỏ, Linh Sơn luyến khách xa.

Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2018

Nhớ Vũng Tàu




Đã mấy mùa hoa nhớ Vũng Tàu
Đêm nằm tơ tưởng ngỡ gần nhau.
Em bơi bì bõm nơi bờ trước
Anh nhảy thì thùm cuối bãi sau.
Nước biếc, trời trong mây giỡn sóng
Non xanh, biển bạc đá khoe màu.

Thứ Hai, 3 tháng 9, 2018

Nhớ Vũng Tàu




Xa rồi vẫn nhớ Vũng Tàu ơi!
Tuyệt đỉnh giao thoa giữa đất trời.
Thơ mộng Nghinh Phong nhiều khách tới
Dập dềnh Bãi Trước lắm người bơi.
Miền quê nổi dạng nền phơi phới
Phố xá thành danh nét rạng ngời.