Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Đình Thư. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Đình Thư. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2020

Chân dung



Trí minh, da dẻ vẫn hồng tươi
Đón tuổi tám lăm ngạo nghễ cười.
Bách tuế leo dần vinh đắc lão
Lương hưu thụ hưởng đủ nuôi đời.
Chan hòa thi hữu say mời họa
Đọ sức kình ngư thú ngoạn chơi.

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2020

Quà đón tuổi tám mươi lăm



Quà đón tám lăm – kết mối tơ
Mừng xuân đại thọ đẹp vô bờ.
Tuổi già vui thú cùng thơ thẩn
Nắng sớm bừng lên giục mộng mơ.
Thả hứng vi vu... càng phn chí
Bồng bềnh trào lộng... cứ ơ hờ...

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

Chào Xuân Canh Tý



Chào Xuân Canh Tý đến cùng ta
Hạnh phúc ấm no với thái hòa.
Việc tốt – hoa này tươi vạn nẻo
Đời xanh – nếp ấy tỏa muôn nhà.
Gia đình vui vẻ tình thương bội
Đất nước thanh bình phúc lộc đa.

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

Đôi tim cùng hát



Đôi tim cùng hát khúc tình ca
Tang tính tình tang... ối ối à...
Cảm xúc dâng trào bay vạn nẻo
Tâm hồn rạo rực nở muôn hoa.
Âm vang cộng hưởng lời lời quyện
Luyến láy nhịp nhàng nốt nốt hòa.

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Hỡi thơ Đường



Tự hào biết mấy hi thơ Đường
Xướng họa giao lưu để vấn vương.
Rọi ánh hào quang soi đạo lý
Mượn vầng nhật nguyệt chiếu luân thường.
Câu thơ giúp thế trau chân thiện
Điệu nhạc nhắc đời loại bất lương.

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

Nhiệt lượng bừng sôi

Viết sau khi đi kiểm tra sức khỏe về...



Nhiệt lượng bừng sôi đến dạt dào
Bạn ơi! Có biết tại vì sao?
Phổi phèo gan ruột bình thường cả
Trí tuệ tâm hồn cứ phởn phao.
Vì vậy đời vinh, người đắc lão
Thế này sống thọ, tuổi càng cao.

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Vũng Tàu phố biển



Vũng Tàu phố biển đẹp vô ngần
Khí hậu bốn mùa một tiết xuân.
Phong cảnh cảnh quan luôn đổi mới
Thuận thiên thiên địa cứ xoay vần.
Tàu về Bến Đá từ nhiều hướng
Khách đến Nghinh Phong cũng lắm sân.

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Nhớ về hạ ấy



Chân trời bừng rạng buổi hừng đông
Thoáng chốc mây xanh ửng sắc hồng.
Ngõ ống ve ca nâng trí tưởng
Đồng làng lúa chín thỏa hồn mong.
Nồng hương hoa bưởi bay muôn hướng
Rộn cánh bầy ong lượn mấy vòng.

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2019

Niềm vinh dự



Mấy khi ông cháu dạo Hà thành
Một trẻ hai già dáng lịch thanh.
Hàng Mắm, Mã Mây còn đủng đỉnh
Hồ Tây, Văn Miếu cứ “tung hoành”.
Nhòm qua con mắt ngời hình dáng
Đọng lại trong tâm trọn bức tranh.

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

Vịnh Chùa Một Cột



Dân tộc Rồng Tiên có món quà
Tiền nhân ban tặng cháu con ta.
Bao đời sừng sững truyền thiên kỷ
Một cột uy nghi đỡ cả tòa.
Vững tựa trường tồn – là cốt cách
Ngỡ như siêu thực – ấy tinh hoa.

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

Phương châm sống



Tu nhân tích đức – ấy phương châm
Vinh hiển vinh thân mới vượt tầm.
Xử thế đối nhân cần trực tính
Luận đời chọn bạn dựa hồng tâm.
Trắng đen phân định – đầu minh triết
Ân nghĩa rạch ròi – dạ sắt cầm.

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Lòng Bác

Nhân dịp 19-5, nhớ khi xưa Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.



Hướng về Tổ quốc tận xa vời
Ánh sáng Lê Nin, Các Mác soi.
Lấy vở Rồng Tre mà cải thế
Mượn tờ Cùng Khổ để xoay thời.
Bồi hồi gan ruột tình non nước
Đau đáu óc tim nợ đất trời.

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2019

Kính dâng anh linh mười tám đời Vua Hùng




Tri ân mười tám vị Vua Hùng
Dựng nước xây đời nhiệt huyết cung.
Xích Quỷ(*) khởi đầu dòng máu mủ
Văn Lang nối nghiệp vận trùng phùng.
Đông Sơn muôn thuở tròn điều thiện
Nghĩa Lĩnh vạn niên khắc chữ trung.

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

Về hội thơ Đường



Mùa xuân Kỷ Hợi hội thơ Đường
Nhằm hướng Vũng Tàu tụ bốn phương.
Xướng họa tưng bừng say đối ngẫu
Giao lưu hồ hởi nở môi hường.
Hát ca luyến láy ngời sân khấu
Ngâm vịnh bổng trầm rộn trường.

Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2019

Hương đồng cỏ nội giao duyên



Thả hồn bay bổng chín tầng không
Chạm mặt giao duyên cái liếc nồng.
Có phải rằng đây mùi cỏ nội
Hay là bởi đó vị hương đồng.
Đêm mơ màng thấy cò bay lả
Ngày mộng m nhìn chó chạy rông.

Giám liều



Tết đến mua chai rượu Vodka
Tám tư… ngúc ngắc thử khề khà.
Loay hoay mở nút môi bằm… chép
Cấp tập chọn mồi tửu rót… a!
Ngụm một... nốc trôi nghe đầu nóng
Ngụm hai... nuốt nghẹn nổi da gà.

Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2019

Nụ cười rạng rỡ



Trời nhuộm chòm râu bạc trắng cằm
Sức này chắc sống đến ngoài trăm!
Cầu được an nhiên và tự tại
Trông cho mát mái với êm dằm.
Tâm hn sảng khoái khoe thần vượng
Da dẻ hồng hào ngỡ tuổi “băm”(*)

Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2019

Đón xuân sang



Tuất đi Hợi đáo – đón xuân sang
Phố thị làng quê thật rỡ ràng.
Gia đạo đoàn viên vui hội ngộ
Nước nhà nhập cuộc tha mơ màng.
Luyện tâm trí vượng cùng dâng hiến
Kiên dạ gan bền đặng mở mang.

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2019

Xướng họa: XIN MỜI...



Bài xướng:
Tú xin mời

Ai chưa tìm đến... Tú xin mời
Trang của Đình Thư đủ thú chơi.
Gã điếc giao lưu vui để sống
Nàng Phây bốc phét khỏe mà cười.
Đăng thơ bình luận người muôn xứ
Tán gẫu “buôn dưa” bạn khắp nơi.

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2019

Tuất qua Hợi đáo



Chớp lấy thời cơ vận hội nầy
Đồng thanh tự hỏi làm gì đây?
Tuất qua dâng bạn chầu lòng lợn
Hợi đáo kính cha bữa thịt cầy.
Cả nước đoàn viên xuân hội ngộ
Từng người nhập cuộc tết trồng cây.