Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn trăng thu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn trăng thu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 12 tháng 8, 2020

Trăng Thu



Mấy thuở lửng lơ lúc khuyết tròn
Khi mờ khi tỏ ẩn đầu non...
Ước sao níu mảnh trăng về giữ
Chỉ ngại trần gian nhớ mỏi mòn.

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Trăng Thu



Mấy thuở lửng lơ lúc khuyết tròn
Khi mờ khi tỏ ẩn đầu non.
Ước sao muốn níu trăng về giữ
Chỉ ngại trần gian nhớ mỏi mòn.

Thứ Hai, 24 tháng 9, 2018

Trăng thu



Tưng bừng rộn rã đón rồng lân
Tháng tám trăng thu chiếu sáng ngần.
Thoang thoảng tiếng tiêu ru nhẹ nhẹ
Rì rào gió biển thổi lâng lâng.
Cảnh chùa chuông mõ ngân lời nguyện
Đường phố đèn hoa đánh trống rần.

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018

Gởi thơ cho Nguyệt




Vằng vặc trăng thu dọi dưới trời
Soi vào khoảng lặng vớt tình lơi.
Cung thiềm khách níu làn sương mỏng
Gốc quế ai dìu lọn gió vơi.
Thương lắm duyên hằng khôn chuốt chữ
Buồn thay phận cuội khó nên lời.