Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn viếng mộ Võ Thị Sáu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn viếng mộ Võ Thị Sáu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 30 tháng 8, 2018

Về thăm chị

Tưởng nhớ chị Võ Thị Sáu.



Tôi về thăm chị giữa hè trưa
Sóng biển xôn xao dưới rặng dừa.
Cát trắng Hàng Dương in dấu mộ
Chuông vàng Côn Đảo vọng niềm xưa.
Mênh mang một cõi mây cùng gió
Thăm thẳm bốn mùa nắng với mưa.

Thứ Tư, 29 tháng 8, 2018

Nhớ người con gái



Nhớ người con gái một thời xa
Mười sáu xuân xanh tựa đóa hoa.
Anh dũng quên mình vì Tổ quốc
Kiên cường tranh đấu giữ quê nhà.
Long Điền, Đất Đỏ niềm kiêu hãnh
Côn Đảo, Hàng Dương bản tráng ca.