Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoài niệm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoài niệm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2020

Hoài niệm



Nhớ lại tim còn thuở vấn vương
Câu thơ ai gửi ngọt hơn đường.
Sen hồng ủ lại vài trang sách
Phượng đỏ ép vào mấy tập chương.
Sương trắng phủ mờ bao khắc quạnh
Trăng thanh soi tỏ bấy canh trường.

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2020

Hoài niệm



Khi nào gặp lại cố nhân không
Hạ mãn thu sang đợi cải ngng.
Một chút vô tình lưu kỷ niệm
Thật nhiu đắc ý xả không.
Gần bên chẳng thấy... mình tưởng
Cách biệt mới hay... tớ động lòng.

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2020

Hoài niệm

(Tập danh màu sắc)



Chỉ ước giờ như sóng bạc đầu
Chung tình trọn kiếp đợi thuyền nâu.
Chiều buông biển lặng trời xanh thắm
Kẻ trách người xưa mắt đỏ ngầu.
Trắng xóa cô đơn vùi tuổi trẻ
Đen ngòm thất vọng phủ mùa ngâu.

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Hoài niệm



Thấy phượng hồng tươi sực nhớ trường
Lật chồng sách cũ lạnh từng chương.
Làn sương trên núi giăng khe thẳm
Vạt nắng triền sông rọi lối thường.
Lữ khách dột lòng trông cố quận
Thi nhân se dạ ngóng quê hương.

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2019

Hoài niệm

(Tung hoành trục khoán)



Lối mở cho ta nhập luật Đường
Xưa truyền nét ngọc, vịnh thêm chương.
Xe bình thượng sách dùng đồ cổ
Ngựa chiến hồi hương nhớ dặm trường.
Hồn sắc tương tư miền hải đảo
Thu hương đồng vọng phía biên cương.