Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoàng hôn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoàng hôn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2020

Hoàng hôn



Đẹp cả hoàng hôn những cánh rừng
Thu về khoảnh khắc mãi trào dâng.
Đường quê đã vắng người đang lại
Ngõ phố còn đông việc chửa dừng.
Có phải mưa dồn mong sẽ tạnh
Hay là bão dập ước rồi ngưng.

Thứ Hai, 3 tháng 8, 2020

Khoảnh khắc



Phượng hoàng múa lửa(*) lúc hoàng hôn
Khoảnh khắc thiên nhiên đẹp hút hồn…
Ráng cảnh hiếm hoi ngời phố xá
Mây trời hiển hiện trước làng thôn.
Phước lành phép Phật thầm mơ ước
Điềm báo thiên cơ nhắc bảo tồn.

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2018

Chùm xướng họa: HOÀNG HÔN



Bài xướng:
Hoàng hôn

Hoàng hôn lịm tắt bóng chiều xa
Để lại mênh mông nỗi nhớ nhà.
Dáng mẹ còng lưng đôi giọt lệ
Đường quê mỏi gối một mình cha.
Còn đây chua xót thời thơ dại
Đâu hết đắng cay buổi xế tà.

Thứ Năm, 4 tháng 10, 2018

Hoàng hôn



Gió đùa mái tóc chớm hoa râm
Tiếng sáo ngư ông đổi điệu trầm.
Hạ khứ quê nhà dư nắng lửa
Thu về đất khách thiếu tri âm.
Thương hình sen rạc lòng khôn tả
Nhớ dáng đào phai dạ khó cầm.