Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Lỡ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lỡ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2020

Lỡ…



Nắng tắt hoàng hôn phủ xuống đồi
Mây buồn cứ thế nhẹ nhàng trôi.
Chiều buông gió thoảng lòng tê lại
Tối đến sương giăng dạ buốt rồi.
Thuở nọ xa xôi đành lẻ bóng
Bây giờ xích lại vẫn đơn côi.

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2020

Lỡ...



Trăng xuân vượt núi lỡ xa rồi
Nhìn áng mây vàng mải miết trôi.
Phía trước cành xanh vừa rụng lá
Đằng sau sương lạnh cố đơm chồi.
Nhớ xưa sắc thắm dường như thể
Còn đó hương tình cũng vậy thôi.

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2019

Lỡ...



Lỡ thời danh lợi thiệt dường hai
Kim cổ nào ai đã khác ai...
Ngất ngưởng quyền cao chê kẻ thấp
Lênh đênh phận mỏng nép duyên ngoài.
Nhân tình nếm trải mùi tai họa
Thế sự mà hay chuyện góc gai.

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Lỡ...



Chờ đợi mỏi mong cả tháng trời
Tưởng rằng góp mặt ở sân chơi.
Đường thi mở hội bao người tới
Xướng họa đua chen bạn hữu vời.
Đã hẹn cùng nhau lòng khấp khởi
Nhưng rồi chẳng gặp dạ chơi vơi.