Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thị Thanh Vân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thị Thanh Vân. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2020

Đoạn trường...

(Tung hoành trục khoán)
Nghìn năm gương cũ soi kim cổ
Cảnh đấy nguời đây luống đoạn trường
(Bà Huyện Thanh Quan)



Nghìn giấc mơ hoa trải dặm đường
Năm nào lữ khách đã ly hương.
Gương mờ nhợt ảnh nghe lòng quạnh
lối nhòa đêm vọng ánh hường.
Soi bóng nơi miền hiu hắt đợi
Kim chờ sợi ái thẫn thờ vương.

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2020

Xướng họa: MƯA THU



Bài xướng:
Mưa thu

Vườn khuya lộng gió cỏ hoa buồn
Những giọt mưa sầu hối hả tuôn.
Giữa cảnh đêm chìm mong bóng hiện
Ngoài hiên lá rũ mộng hương luồn.
Âm thầm đợi kẻ hồn mơ hướng
Lặng lẽ trông người lệ tủi khuôn.

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2020

Niềm vui ngọt ngào



Có một niềm vui thoảng ngọt ngào
Thu đời bóng xế đã hanh hao.
Nhưng luồng ráng đỏ vờn thơm nắng
Để áng mây xanh được thắm màu.
Cứ ngỡ đông về cho nẻo giá
Đâu ngờ ánh tỏa phủ miền cao.

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2020

Chiều buông



Vi vu nhạc gió thoảng qua đồi
Ráng trải tươi hồng óng ả phơi.
Đỉnh cũ mây về ngơ ngẩn lối
Triền xanh khói quyện lửng lơ trời.
Mơ màng kỷ niệm tình xưa tới
Phảng phất hương ngày giọt đắng rơi.

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2020

Vướng mộng



Âm thầm mộng hướng khoảng trời xanh
Bởi lá vàng phai đã biệt cành.
Mắt dõi vườn xưa buồn họa cảnh
Mây vờn gió lộng vẽ thành tranh.
Hoài say bóng ngọc hồn mơ ảnh
Mãi đọng làn hương nắng rải mành.

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2020

Hoa bạch lan



Yểu điệu lan khoe sắc nõn nà
Xinh nhành rực rỡ nét ngời hoa.
Trăng cài bóng ảnh mơn man đóa
Gió trải mùi hương phảng phất nhà.
Róc rách âm thanh đều đặn chảy
Ung dung cá kiểng lững lờ qua.

Thứ Hai, 13 tháng 7, 2020

Tiếng tơ đồng



Tuổi hạc sao lòng vẫn chứa chan
Ngày thơ rực rỡ chẳng phai tàn.
Mây xanh thổn thức buồn trông nhạn
Đỉnh lộng mơ màng dõi ngó quan.
Ảo não cung đàn ai điệu oán
Thẫn thờ khúc nhạc kẻ mi tràn.

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: BÔNG HỒNG

Dĩ đề vi vận: Trong lòng mong bông hồng.



Bài xướng:
Bông hồng
(Bát láy)

Canh tàn lặng lẽ ngắm trăng trong
Chạnh nhớ người xưa khắc khoải lòng.
Mấy tiết Xuân qua thờ thẫn đợi
Bao mùa Hạ đến võ vàng mong.
Mai hờ hững cảnh quên đơm nụ
Phượng ngẩn ngơ hồn lãng kết bông.

Mơ về...



Đã gửi niềm yêu ước vọng đời
Nơi miền đất đỏ chốn xa xôi.
Sương vây đỉnh núi mờ che phủ
Mây xám bay giăng khắp nẻo trời.

Thứ Ba, 7 tháng 7, 2020

Thương nhớ...

(Tung hoành trục khoán)
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi”.
(Hàn Mặc Tử)



Ngày đó hoa xinh nét rạng ngời
Mai vàng rực rỡ sắc màu tươi.
Trong vườn hứng nắng êm đềm trải
Đám điêp vờn quanh ngả ngớn mời.
Xuân thắm mơ màng bông vội nở
Xanh thì thổn thức đóa tàn rơi.

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2020

Trăng đêm

(Tung hoành trục khoán)
Trăng nằm sóng soải nơi cành liễu
Đợi gió đông về để lả lơi...”
(Hàn Mặc T)



Trăng hẹn đêm rằm óng ả phơi
Nằm nghe biển vọng tiếng ru hời.
Sóng êm lướt bãi làm hoa dỗi
Soải bóng trêu làn tỏa ánh rơi.
Trên lửng lơ tầng, mây quyện khói
Cành e ấp mộng, lá trao lời.

Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2020

Đỉnh nhớ



Đêm hoài niệm đỉnh nhớ buồn rưng
Ướt đẫm rèm mi lệ tủi mừng…
Tiếc thuở hồn say miền nắng ửng
Thương ngày phím bật tiếng lòng rung.
Đồi cao bóng quyện âm thầm hứng
Nụ thắm chồi vươn êm ả bung.

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2020

Chào Thu



Trên cành vạt mỏng bóng chiều thưa
Lạnh đã về theo tiết chuyển mùa.
Tiễn Hạ qua thềm quên nắng lửa
Chào Thu ngắm cảnh vọng đường xưa.
Âm thầm mộng đến bên rèm cửa
Lặng lẽ hồn đu nẻo gió mưa.

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2020

Thu nhớ



Ngơ nhìn lá đổ giữa rừng thu
Đã thấy hoàng hôn trải mịt mù.
Mãi mộng hương chiều say giấc ngủ
Đang còn nhạc gió thoảng lời ru.
Đìu hiu lũ nhạn phương tìm trú
Bóng bẩy vàng anh giọng trỗi gù.

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2020

Sông chiều



Mây trời óng ả chiếu Tiền Giang
Gợn sóng lung linh ánh trải vàng.
Thoảng gió vi vu qua bãi lặng
Nghe chèo lõm bõm vọng đò ngang.
Hoàng hôn bóng ng màu phai nắng
Sẩm tối sương sa ngõ phủ đàng.

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2020

Nhớ Cha



Những lúc mây trời chuyển báo giông
Trầm ngâm kỷ niệm nhớ nao lòng.
Nhờ cha vất vả bươn đời sống
Để trẻ êm đềm hưởng nệm bông.
Lửa hạ phơi người da cháy phỏng
Mùa thu vướng cảnh buổi xoay vòng.

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2020

Trăng khuya



Dõi ánh liềm rơi lặn dưới cầu
Khuôn mờ nhạt ảnh, mộng còn đâu.
Dòng đêm lạnh lẽo nhìn trăng vỡ
Bóng liễu trầm ngâm khỏa nước sầu.
Nhớ thuở êm đềm xa xót quạnh
Mơ vầng rực rỡ ngậm ngùi đau.

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2020

Ngậm ngùi



Lặng lẽ trông chiều tím biển khơi
Bờ xa vẳng lại tiếng ru hời…
Quay tìm lối mộng đang mờ thẳm
Chỉ thấy ân tình đã cạn vơi.
Ảo não hồn thu chờ vạt nắng
Trầm ngâm bóng hạc ở phương trời.

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2020

Dõi bóng



Dõi bóng mờ xa khuất nẻo đường
Đau người ở lại chốn quê hương.
Chiều phai lá đổ triền hiu quạnh
Ngõ gợi niềm mơ ánh lịm hường.
Lặng lẽ xuân thì qua cứ đợi
Âm thầm tuổi hạc mãi còn vương.

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2020

Mưa...



Mưa lạnh bên ngoài rỉ rả rơi
Mưa ngâu tháng Bảy dạ bồi hồi.
Mưa ru dạ nhớ song thân gợi
Mưa hắt niềm đau phụ mẫu rời.
Mưa đọng tim buồn mơ diệu vợi
Mưa sầu ngoại cảnh ngóng xa xôi.