Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Quang Cao. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Quang Cao. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Đổi thay



Chia s ngọt ngào những s chia
Kìa ai mấy bận mặc ai kìa.
Đó đây lạc nẻo chùng đây đó
Kia nọ say lời lắm nọ kia.
Thệ ước đâu rồi câu ước thệ
Lìa xa mới phải cảnh xa lìa.

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Tình cũ



Nhớ nhớ thuở nào kỷ niệm xưa
Chân chân thật thật chẳng ai lừa.
Ngày ngày buổi trước còn thăm hỏi
Tháng tháng bây giờ chẳng đón đưa.
Ngóng ngóng môi hờn nhiêu mới đủ
Trông trông lệ tủi mấy cho vừa.

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

Phải lẽ



Lời ngon tiếng ngọt dễ ưa mà
Mát dạ nao lòng bạn lẫn ta.
Nắng nhạt mây hồng thay cũng bởi…
Tình thâm nghĩa kết nói chi là…
Sớm hôm chiều tối thời mê mẩn
Lạc lối quên đường mấy xót xa.

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Ngưỡng



Rằng cho nhất nhất vẫn đâu nhiều
Thiên hạ ngó gì chẳng đáng nhiêu.
Lời đó lời đây tha thiết mặc
Bận này bận nọ sẵng sàng khêu.
Thặng danh sắc tỏ thành ra đỗi
Ngạo khí tôi cao dệt lấy điều.

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Hạ sang




Hạ sang
(Lưu thủy đối)

Phượng đỏ lay hè: tiết đã sang
Màu môi rạng rỡ điểm tô nàng.
Để chàng ve vãn đùa ca hát
Cùng áo tinh khôi tiếc khẽ khàng.
Mỗi độ như rằng bao kẻ nhớ
Nỗi lòng còn đấy cả âm vang.

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019

Phải bận



Chẳng phải quên cùng những s chia
Hơi đâu bận tới – mặc ai kìa!
Ngao sơn ngoạn thủy tranh từng ấy
Kết nghĩa giao tình chuyện khối kia.
Bởi vậy lời hay lời thấu ý
Thế nên cảnh chán cảnh ra rìa.

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Xướng họa: NẮNG

(Bát điệp)



Bài xướng:
Nắng

Chút NẮNG làm say đến ngỡ ngàng
Để rồi NẮNG giục thả hồn hoang.
Dập dìu bao NẮNG quên màu cũ
Mộng m từng cơn ủ NẮNG vàng.
Ý đẹp xem chừng dâng ngập NẮNG
NẮNG thừa mặc kệ phớt lờ trang.

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

Lánh sự...



Vội vã làm chi đến thế là…
Bên lề lắm thứ tợ ngàn hoa.
Sắc màu non nước đong đầy cả
Bè bạn nghĩa ân hãy đẹp mà…
Có phải nào ưa nên bỏ mặc
Hay rằng mấy bận cứ lờ qua.

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Thế sự




Thở vắn than dài hỏi được chi?
Đời đâu dễ tưởng liệu mong gì?
Rằng mang phép thử so kè tới?
Hay chọn trò đùa vứt bỏ đi?
Khúc chiết đôi lần sao lại phủi?
Nhân sinh một kiếp có nên bì?

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2019

Khéo sự




Trao gửi ngọt ngào chẳng những ưa
Tình kia gắn kết cũng nhanh vừa...
M từ trau chuốt khen lời tỏ
Thắm lá xiên quàng bắt dịp đưa.
Sáo rỗng cuồng tranh – tranh lại sáng
Điều ngay nhột ý – ý nên thừa.

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2019

Mưu sự




Lng tránh vì đâu lng tránh vì...
Cố quên đi hẳn cố quên đi...
Lời trao phải lẽ lời trao phải...
Nghĩa kết tùy cơ nghĩa kết tùy...
Dai dẳng bận ghim dai dẳng bận...
Hững hờ khi phủi hững hờ khi...

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019

Điểm hẹn Đường thi XIV (bài 10)

(Nghi vấn; Lưu thủy đối; Mạ đề)



Đường thi ủ mộng đếm bao ngày?
Bằng hữu mấy lần siết chặt tay?
Khởi hội Vũng Tàu chăng bận ấy?
Hẹn sân Bà Rịa phải khi rày?
Chừng như biển sóng xô vần nảy?
Hay bởi trống cờ giục ý lay?

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

Điểm hẹn Đường thi XIV (bài 9)

(Vận hồi đầu; Tựu cú đối; Mạ đề)



Đường thi mở hội luật thơ Đường
Phương cách giao hòa bạn khắp phương.
Hẹn đến Vũng Tàu theo tiếng hẹn
Thương về phố biển gửi lời thương.
Thắm tình vẹn nghĩa cờ luân thắm
Hường buổi nên câu nắng rõ hường.

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2019

Điểm hẹn Đường thi XIV (bài 8)

(Hoán đối; Giao cổ đối; Mạ đề)



Con sóng vào ra cứ gọi mời
Vũng Tàu điểm hẹn bạn mình ơi!
Đường thi mở hội về chung nhé
Phải buổi trời xuân đặng kết lời.
Nhẩm quãng đường xưa nghe giục trống
Vọng hơn cả tiếng nhạc giao thời.

Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2019

Say

(Nhị thập tứ láy)



Ngất ngưởng liên miên lối hững hờ
Tì tì nấn ná kệ làm lơ.
Mềm môi luẩn quẩn tào lao đế
Chệnh choạng loay hoay ngả ngớn quờ.
Múa máy lung tung cười nhí nhoẻn
Kè nhè dớ dẩn hát vu vơ.

Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2019

Hơn kém...



Có phải tham sân khó vãn hồi?
Đâu nào cái buổi thật tinh khôi?
Cớ gì nặng tiếng sanh hờn dỗi?
Sao chẳng tròn câu nguyện đắp bồi?
Chả nhẽ khiêm nhường nghe lạ nỗi?
Hay là ngạo khí chất đầy tôi?

Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2019

Xuân quê

(Tiệt hạ; Cú trung đối)



Xuân quê nếu sánh nẻo cao lầu...
Ít bạc xem chừng có bạc đâu...
Nghĩa xóm tình làng đưa đón bởi...
Chè xanh rượu cúc mến thương dầu...
Vui nhà mọi Tết luôn vừa ý...
Phải lễ bao thời mãi trọn câu...

Điểm hẹn Đường thi XIV (bài 7)

(Cú trung đối; Mạ đề)



Đường thi khởi hội kết muôn nhà
Kỷ Hợi xuân này đón bạn xa.
Bà Rịa Nhà Tròn chim én vẫy
Vũng Tàu phố biển khách thơ qua.
Lời trao ý gửi từ khi mới...
Trống điểm cờ dương tới lúc đà...

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2019

Điểm hẹn Đường thi XIV (bài 6)

(Cú trung đối; Lưu thủy đối; Mạ đề)



Bài xướng:
Điểm hẹn Đường thi XIV (bài 6)

Đường thơ khởi hội trải bao kỳ
Điểm hẹn Vũng Tàu hỡi bạn... đi!
Phố biển Bãi Sau lay giấc mộng
Nhà Tròn cánh én giục vần thi.
Chừng như tiếng gọi còn neo đấy
Nên mới tình trao chẳng quản gì.

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2019

Điểm hẹn Đường thi XIV (bài 5)

(Vần trắc; Tiệt hạ; Mạ đề)



Thơ Đường đại hội lần mười bốn...
Phát động phong trào cùng đến chốn...
Bà Rịa sân chơi nghĩa kết nồng...
Vũng Tàu điểm đến vần khơi nhộn...
Đón chào bằng hữu với đầy câu...
Nối tiếp tền nhân cho đúng bổn...