Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tú Râu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tú Râu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2020

Chùm xướng họa: ĐỘ CỒN...!



Bài xướng:
Độ cồn...!

Cảnh giác từ nay cái... độ cồn
Đôi ba bữa phạt mới nên khôn.
Dù không chén cụng chu mồm thổi
Thì chẳng men say vẫn cứ tồn.
Luật đã rập rình mưu kẻ cắp
Dân đang bức xúc phép chư Tôn.

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2019

Chùm xướng họa: MÓN “ĐỒNG QUÊ”

Thơ vui đề ảnh – Thời bão giá.



Bài xướng:
Món đồng quê

Tết này gà lợn giá tăng cao
Tậu món “nhà quê” dễ nấu xào.
Nhựa mận, giả cầy thay thịt chó
Băm viên, nướng vỉ thế giò heo.
Giao thừa dâng lộc cha vào khấn
Mồng một bày mâm khách đến chào.

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

Cơm niêu...

(Thơ vui mến tặng lão thi huynh Lê Giao Văn, TX Phú Mỹ)



Lâu ngày bạn đãi bữa cơm niêu
Cuối tháng tiền trăm chẳng có nhiều.
Gọi món canh cà, rau chấm mắm
Mời thêm đậu hũ, cá kho tiêu.
Cao lương hẳn kém ngon vừa miệng
Mỹ vị đâu hơn khoái đủ liều.

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

"Văn hóa... xe lôi"

Thơ đề ảnh(*).



Trễm trệ anh dừng trước chợ đông
Dù ai nhắc nhở chẳng vương lòng.
Ngồi đây lướt web ngang nhiên “diễn”
Chiếm chỗ vào ra thách thức “bồng”.
Thủ trọc tù mù hương vị biển
Chân trần lớ ngớ luật giao thông.

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2019

Chùm xướng họa: CÓ CHI KHOE?

Mến tặng nhà thơ Nguyễn Khắc Khoan nhân dịp sinh nhật lần thứ 74.



Bài xướng:
Có chi khoe?

Sinh nhật, hỏi thăm chỗ bạn bè
Bảy tư rồi nhỉ? Có chi khoe?
Tóc đen bởi cậy cô hàng nhuộm
Răng bạc vì qua bác sĩ... ghè.
Kính lão ốp tròng thêm mấy độ
Máy nghe trợ thính tậu vài ve.

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

Chùm xướng họa: GỬI HÀN NHUỆ CƯƠNG

(Nhân dịp mở trang facebook mới)



Bài xướng:
Gửi Hàn Nhuệ Cương

Ở hội thơ Đường nhất chú nha!
Hiền lành, chất phác lại hào hoa.
Ngày ra tọa lớp Trường Sinh học”
Tối đến tìm câu nối vận hòa.
Trợ lực môn sinh tình tỏa sáng
Tầm chương phây-k tiếng vang xa.

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019

Chùm xướng họa: TỨ HỮU TÂM THƠ



Bài xướng:
Tứ hữu tâm thơ

Bốn lão chiều nay tụ một nhà
Rượu tây, cá mú, quyện tình ta.
Trăm năm bến hẹn về đâu nhỉ?
Một phút tràn ly cũng khoái mà!
Khổ sướng trần gian tròn phận trẻ
Buồn vui quán trọ thỏa thân già.

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thi quán Bạn và Tôi

Tặng các bạn già cùng sân chơi.



Ta về Thi quán Bạn và Tôi
Một góc sân chơi cũng thỏa rồi.
Dẫu ít ồn ào nơi góc phố
Còn hơn lặng lẽ giữa trùng khơi.
Thương người bữa trước từng xây mộng
Vắng bậu giờ ni để tách rời.