Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn tắm biển Vũng Tàu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tắm biển Vũng Tàu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2020

Tắm biển Vũng Tàu

 

Vũng Tàu tắm biển một ngày đông

Phảng phất heo may nắng nhạt hồng.

Cảng đón đưa tàu – tàu nhộn nhịp

Người đùa giỡn sóng – sóng mênh mông.

Bình dân cơm hộp câu mời thắm

Góc phố cà phê tiếng gọi nồng...

Lữ khách ngập ngừng chiều bóng ngả

Chuông chùa đã vọng báo thu không...

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2018

Tắm biển gặp bạn



Nửa năm trở lại buổi đầu tiên
Biển vẫn thân thương giống bạn hiền.
Mặt nước lên hình xanh tựa ngọc
Bình minh ló dạng đẹp như tiên.
Vui cùng sóng nước đang hòa hợp
Gặp lại bạn bè cũng ngẫu nhiên
Giữa chốn trùng khơi lòng rộn rã
Mây trời bát ngát thật bình yên...!