Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn trần Hữu Mão. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn trần Hữu Mão. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Dòng dõi anh hùng



Phụ nữ Việt Nam của chúng ta
Người nhen lửa ấm đến muôn nhà.
Tấm lòng hiền dịu như trăng tỏa
Gương mặt rạng ngời tựa đóa hoa.
Xuống biển cưỡi kình, lời vọng mãi
Lên rừng đánh giặc, tiếng bay xa.

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Việt Nam chiến thắng



Có trận nào hay thế hả ông?
Việt Nam rực rỡ ánh cờ hồng.
Sân nhà làm chủ dâng bao đợt
Đội bạn bất ngờ hứng một không.
Quang Hải người hùng ghi sử sách
Anh em lính chiến rạng non sông.

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

Gương sáng tuổi già

Tặng các cụ cao niên nhân dịp Quốc tế người cao tuổi 01-10-2019
và tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam.



Xã hội tôn vinh lớp tuổi già
Đường đời mưa nắng mãi xông pha.
Vì Dân, bão tố nào đâu quản
Với Nước, đạn bom chẳng ngại qua.
Này tuổi đã cao sức đã giảm
Mà lòng chưa mỏi chí chưa già.

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

Chùm xướng họa: THIỀN TỊNH



Bài xướng:
Thiền tịnh

Mọi việc trên đời như bóng nước
Đủ màu tươi đẹp lắm người ước...
Xa nhìn lấp lánh tựa mây bay
Gần nát tanh bành hơn gió ngược.
Tâm động ngỡ ngàng đâu thấy hay
Dạ yên tịch tĩnh mới buông được.

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2019

Chùm xướng họa: TỚI TRƯỜNG



Bài xướng:
Ông và cháu

Sáng sáng ông đưa cháu tới trường
Xong về đàm đạo chuyện văn chương.
Ông say thơ phú nơi phường hội
Cháu luyện i ê chốn học đường.
Bà dặn cháu con thường cố gắng
Cô khuyên bầu bạn phải yêu thương.

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Ai hơn ai...?

(Tung hoành trục khoán)
Dẫu có bạc vàng trăm vạn lạng
Không bằng kinh sử một vài pho.
(Lê Quý Đôn)



Dẫu ai trốn tránh cũng chui
đức có tài chẳng phải lo.
Bạc đếm còn dư kêu vẫn đói
Vàng xài không hết bảo chưa no.
Trăm ngàn triệu tỷ chia, trao, đổi
Vn miếng đất công biếu, bán, cho.

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

Bãi tắm Thùy Vân



Trời xanh mây trắng lững lờ trôi
Bãi biển nơi đây đẹp tuyệt vời.
Ráng đỏ chiều tà in mặt nước
Trăng vàng đêm muộn rọi bờ môi.
Hè về náo nức người ôm sóng
Xuân tới nôn nao sóng níu người.

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Chùm xướng họa: CÁI ĐIỆN THOẠI



Bài xướng:
Điện thoại đời mới

Mảnh mai lấp lánh dáng hình em
Già trẻ, gái trai thấy cũng thèm...
Vuốt ngược anh khen trông lả lướt
Sờ vào chị sướng thấy êm êm.
Tình đời phơi cả bao người thấy
Sự thế khoe luôn lắm kẻ xem.

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2019

Duyên thơ



Thơ lòng trao tặng thắm duyên Thơ
Bút pháp thanh tao đẹp ý Thơ.
Bà Rịa xướng câu vang nốt nhạc
Vũng Tàu họa ý vọng hồn Thơ.
Ước gì tối tối môi nồng rượu
Mong mỏi ngày ngày má ửng Thơ.

Du lịch quê tôi



Bà Rịa – Vũng Tàu đẹp lắm thay
Cáp treo lơ lửng nối Hồ Mây.
Nhà Tròn vang tiếng thời xưa ấy
Côn Đảo vươn mình mỗi sáng nay.
Cái Mép đón chào tàu nước bạn
Hồ Tràm vẫy gọi khách trời tây.

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2019

Bình Châu gợi nhớ



Trở lại Bình Châu một sáng nay
Xuân về chào đón khách vui thay.
Hàng cây tỏa bóng chim ca hót
Lối nhỏ vươn dài bướm lượn bay.
Nước nóng ngâm chân bao kẻ thích
Bùn se xoa ngực lắm người say.

Thứ Hai, 24 tháng 9, 2018

Chùm xướng họa: LIỆT NỮ MIỀN ĐÔNG



Bài xướng:
Liệt nữ miền Đông

Hiên ngang chị đứng giữa trời mây
Viết bản hùng ca non nước này.
Dẫu có tan xương không khuất phục
Thề rằng nát thịt chẳng lung lay.
Cha ông thuở trước ngời công trạng
Con cháu mai sau rạng mặt mày.

Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2018

Nhớ ngày giỗ Tổ



Nhớ ngày giỗ Tổ

Giỗ Tổ Hùng Vương đến mỗi năm
Phận nghèo, thành kính đốt tâm nhang.
Cầu mong phù hộ dân no ấm
Ước nguyện độ trì nước thịnh khang.
Con Lạc bao đời luôn rạng rỡ
Cháu Hồng muôn thuở mãi vinh quang.

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2018

Chùm xướng họa: CHÂN DUNG



Bài xướng:
Chân dung

Thợ, Thầy mãn nguyện sống chân quê
Cũng lính, cũng “quan”, cũng đủ nghề.
Lúc trẻ tung hoành không tính toán
Về già yên phận miễn khen chê.
Dạ ngay hơn thiệt không hề nản
Lòng thẳng tiến lui chẳng chút nề.
Ngửa mặt nhìn trời cao chót vót
Thơ Đường ngâm vịnh thú say mê.

TRẦN HỮU MÃO (Châu Pha, Tân Thành)