Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Văn Thanh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Văn Thanh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Nối bút Đường thi



Hoàng hạc dù bay khỏi mái đình
Đường thi Thôi Hiệu mãi tồn sinh.
Đèo ngang bóng xế... còn vang vọng
Ngõ trúc quanh co... vẫn đẹp xinh.
Kim dạ nguyên tiêu... tình lãng mạn
“Cư trần lạc đạo... tứ viên minh.

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Chùm xướng họa: CHÂN TU

(Thiên cách)



Bài xướng:
Chân tu

Thiền tự lâu nay đã bén mùi
Quên niềm sân hận cửa chùa vui.
Đắng cay khéo quyện hồi chuông mõ
Dưa muối càng tăng vị ngọt bùi.
Kinh Phật chữ không là chữ sắc
Kệ người ai tiến với ai lui”(*).

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Xướng họa: TRÚT PHIỀN



Bài xướng:
Trút phiền

Cũng muốn học đòi thói Trích Tiên(*)
Uống cho trời lệch, đất lăn chiêng.
Kiếm vui chẳng cứ chi nhiều bạc
Tìm sướng cần đâu phải lắm tiền.
Chữ nghĩa văn chương dường bất tận
Ân tình nghiên bút vốn vô biên.

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Chấm hỏi?




Trăm năm mấy chốc giữa dòng đời
Đối cảnh thu chiều xướng họa chơi.
Ý mượn lời vay câu đãi bạn
Vần nương tứ góp tiếng mua cười.
Duyên văn nghiệp nghệ sao còn vướng
Nợ bút nghiên tình thật khó vơi!

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Chùm xướng họa: CHUÔNG CHIỀU



Bài xướng:
Chuông chiều cảm tác

Lưng chiều vang vọng tiếng chuông ngân
Một thoáng bâng khuâng giữa mộng trần.
Đôi cánh chim trời bay dưới núi
Một nhành hoa lý rụng ngoài sân.
Không em bài họa khôn tròn ý
Vắng bạn câu thơ chẳng rõ vần.

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

Nghiệp Đường thi



Thao tác thơ Đường đừng nỉ non
Đã mang lấy nghiệp phải lo tròn.
Âm thanh tiết điệu – vần câu chữ
Kết cấu tương giao – ý tứ hồn.
Đối pháp thâm sâu – tình cảnh sự
Văn chương bác học – ngữ từ ngôn.

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2019

Xướng họa: NGÓNG BẠN



Bài xướng:
Vũng Tàu ngóng bạn

Đến Vũng Tàu đi... các bạn ơi!
Trời thơ vẫy gọi gió xuân mời.
Mây hồng quyện núi duyên vần khởi
Biển biếc ngân đàn nhã tứ khơi.
Một chén chân thành nghiêng thế kỷ
Ngàn câu lãng mạn kết hoa đời.

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2019

Tịnh nghiệp



Nghiệp chướng căn cơ gốc não sầu
Sinh – Già – Bệnh – Tử tiếp theo sau.
Huân tu dưỡng tánh tìm an lạc
Loạn tưởng tham si chuốc khổ đau.
Tĩnh lự bình tâm năng trưởng dưỡng
Xả mê thiểu dục gắng tham cầu.

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2019

Lời cầu chúc đầu năm



Năm mới chúng mình hãy chúc nhau
Bình an dưới thế...” nguyện kinh cầu.
Non sông sinh thái luôn trong sạch
Nhân loại muôn loài hết khổ đau.
Thế giới hòa bình thôi kiến chấp
Trần gian an lạc đẹp muôn màu.