Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Quang Sáng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Quang Sáng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019

Xướng họa: YÊU VŨNG TÀU

(Thủ nhất thanh; Bát vỹ A)



Bài xướng:
Yêu Vũng Tàu

Yêu cảnh Hòn Bà lắm khách qua
Yêu nơi Suối Đá chảy hiền hòa.
Yêu về Côn Đảo vang thơ họa
Yêu đến Hồ Tràm vọng phú ca.
Yêu đỉnh Bạch Dinh tươi sắc lá
Yêu đồi Tượng Chúa thắm màu hoa.

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Gửi bạn thơ

(Bát vĩ Ơ)



Đôi vần gửi tới bạn tình thơ
Kỷ niệm ngày vui khó nhạt mờ.
Hội ngộ tao đàn luôn mãi nhớ
Chia tay xướng họa lại hoài mơ.
Vũng Tàu giã biệt lòng trăn trở
Hà Tĩnh bên nhau dạ ngóng chờ.

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2019

Tự sự

(Bát vỹ A)



Xuân tới sáu lăm vẫn mặn mà
Vui gần chưa thỏa lại đi xa.
Khi nhìn cảnh đẹp say sưa họa
Lúc đọc thơ hay thích thú trà.
Đánh giặc chiến trường bao tháng đã
Giảng đường dạy học mấy năm qua.

Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2018

Nhớ Phủ Quốc

 (Thơ vui liên hoàn 36 vần “Ương” bất điệp) 



1.
Đến hội làm thơ khó chán chường
Thi Đường xướng họa khoái vần xương.
Nhiều khi lý luận chưa nhân nhượng
Lắm lúc bình phê chả nhịn nhường.
Nhắc nhở tìm từ còn cãi bướng
Khuyên hoài sửa ý lại chầy ương.
Mong rằng tất cả cùng tu dưỡng
Sẽ bớt dần đi bút chiến trường.

Thứ Ba, 20 tháng 2, 2018

Thơ Xuân

(Khoán thủ, Bát vỹ)



THƠ họa đam mê luyện trí ngời
LÀM cho cuộc sống mãi thêm tươi.
SAY sưa tứ thả lời trao gởi
ĐẮM đuối từ buông ý đón mời.
BIẾT mấy em yêu lòng phấn khởi
BAO nhiêu bạn mến miệng vui cười.
HỒN bay chới với tình khêu gợi
NGƯỜI xướng người ca thật tuyệt vời.

Chủ Nhật, 18 tháng 2, 2018

Xuân chia sẻ

(Liên hoàn bất tận thi)



NHÂN gian rộn rã đón mùa XUÂN
XUÂN đến toàn gia chúc bội PHẦN.
PHẦN khá mang chia người ít PHẬN
PHẬN nhiều đến sẻ bạn đơn THÂN.
THÂN cần phát triển nên bền CHÍ
CHÍ muốn vươn dài phải vững TÂM.
TÂM sáng giao lưu tình đậm NGHĨA
NGHĨA bền lắm đức lại thành NHÂN.