Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Bình Diệp. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Bình Diệp. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Chùm xướng họa: BẠN THƠ



Bài xướng:
Chàng râu kẽm
(Quý tặng nhà thơ Xuân Khu)

Râu kẽm nhiều tài dáng phất phơ
Đối niêm lợi hại đến không ngờ...
Bạn bè nhận diện nhanh như chớp
Bà xã say lòng tột đỉnh mơ.
Giúp vợ hàng ngày lo chạy chợ
Đỡ mình m sớm để mần thơ.

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2019

Biết độc



Hội đồng nhà Chuột thích Tôm tươi
Vớ phải Cua lông thật nực cười.
Tám cẳng chành ra chùy xuống đất
Hai càng kẹp lại chưởng lên trời.
Mèo rằn tưởng bở dương đôi mắt
Chó đốm nhìn qua ngoáy cái đuôi.

Xướng họa: ĐAU ĐẦU...



Bài xướng:
Đau đầu...

Đường Thi gốc gác tận bên Tàu
Việt hóa bao đời đã gặp nhau.
Tạo dựng sân chơi, quên tuổi tác
Giao lưu bạn hữu, hợp nhu cầu.
Năm mươi sáu chữ, luồn trăm ngón
Hai chục lỗi từ, chuốt tám câu.

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Chùm xướng họa: GIÀ...



Bài xướng:
Già…

Cố dấu làm chi cái tuổi già
Chỉnh trang chút xíu chẳng hương hoa.
Tóc đen đầu hói không che được
Da trắng má nhăn cũng nhẩm ra.
Môi đỏ chân chim còn nhúm lại
Lưng thon gối hạc cứ nhô tà.

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2019

Cũng tại.. Trời




Theo lối Đường thi được mấy người
Ta cùng kết lại tạo sân chơi.
Tâm hồn thư giãn quên già yếu
Trí tuệ bồi chăm nhớ thiếu thời.
Xướng họa sum vầy khi gặp mặt
Giao lưu tâm đắc lúc trao lời.

Tung cánh bay


Kính tặng Nhà thơ Hoài Yên.



Tôi đọc Hoài Yên mãi vẫn say
Thơ như châu ngọc sáng đêm ngày.
Đường thi trăm ngón chơi tao nhã
Lục bát đôi vần dạo ngất ngây.
Thế sự, luận bàn câu cũ mới
Nhân sinh, trao đổi chuyện đông tây.

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2019

Kế thừa tinh hoa văn hóa nhân loại

Đất nước, con người Việt Nam là mảnh đất màu mỡ cho thơ Đường luật sinh sôi nảy nở, tiếp bước tiền nhân và các nhà thơ đương đại. Từ sau ngày đất nước thống nhất đến nay, thấm nhuần tư tưởng của NQTW Đảng khóa VIII “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc…” ngọn lửa thơ Đường luật lại bùng sáng trên mọi miền của Tổ quốc.


Thành phố biển Vũng Tàu là mt trong những danh thắng nổi tiếng, vùng kinh tế trọng điểm của đất nước. Nhân dân Vũng Tàu giàu truyền thống văn hóa và cách mạng, là cửa ngõ giao lưu của cả nước với thế giới. Đây cũng chính là những điều kỳ diệu đi vào cửa ngõ tâm hồn cho thơ, ca, nhạc, họa,... và thể thơ Đường lut phát triển tốt đẹp.

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019

Đến với bài thơ VŨNG TÀU TIÊN CẢNH


Vũng Tàu tiên cảnh
     Thơ: Nguyễn Bình Diệp

Xứ sở thần tiên ở Vũng Tàu
Bầu trời nhộn nhịp cánh chim âu.
Long lanh biển bạc đang ngời sắc
Óng ả rừng xanh mãi biếc màu.
Thả gót chiều tà trên phố thị
Dừng chân sáng sớm giữa cây cầu.

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2019

Gói phận nghèo



Nhà nhỏ đơn sơ gói phận nghèo
Tết về thêu dệt cảnh gieo neo.
Đào mai ngắm nghía thêm xui xẻo
Bia rượu say sưa bớt tí tèo.
Ngoài cửa lửng lơ cây kọt kẹt
Trong sân vương vấn gió vèo vèo.

Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2019

Côn Đảo bây giờ

Vịnh “Lung linh Côn Đảo” – Thơ Diệp Bình.



Yêu biển quê hương ghé đảo chơi
Nhà lao đế quốc – vết thương đời!
Cầu Tàu xưa ấy mình đâu tưởng
Chuồng Cọp trở nên chốn gọi mời.
Một đấng anh hùng gương Chị Sáu
Nốt son hằn đọng một Con Người.

Thứ Năm, 31 tháng 1, 2019

Lung linh Côn Đảo



Côn Đảo lung linh giữa biển khơi
Một thời địa ngục phía chân trời.
Cầu Tàu thông điệp bao suy ngẫm
Chuồng Cọp sử xanh mấy ngỏ lời.
Chiếc áo quên mình khi ngã xuống
Miếng cơm dành lại để cầm hơi.

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2019

Mừng Tết



Mừng Tết cổ truyền – Xuân kết đoàn
Mừng năm Kỷ Hợi dệt hân hoan.
Mừng Dân nô nức công trình mới
Mừng Đảng quang vinh ý chí toàn.
Mừng đàn con cháu vui thành đạt
Mừng đấng cha ông khỏe lạc an.

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2019

Giao thừa 2019



Phút chc giao thừa đã tới nơi
Đêm qua... nh! Vội xa vời.
Mai vàng mở Tết đài trang ngát
Đào đỏ nghinh Xuân quý phái ngời.
Rạo rực bình minh trong khoảng vắng
Lung linh sóng trắng giữa trùng khơi.

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2018

Thiếu nữ làng xưa



Thiếu nữ làng xưa thật giãi dầu
Thường đi chân đất lội bùn sâu.
Quần thâm giây rút thòng hai múi
Nón lá quai mây buộc mấy đầu.
Xuống ruộng xắn quần da trắng nõn
Lên bờ xõa tóc mắt bồ câu.

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2018

Xướng họa: NỐI VÒNG TAY THƠ



Bài xướng:
Một khoảng trời riêng
Tặng nhà thơ Mai Tuyền và mời họa.

Anh(*) tưởng rằng Mai bỏ cuộc chơi
Yêu nhau mấy núi đã qua rồi.
Em vui tha thướt lời bay bổng
Ngàn sướng đong đưa ngỏ thức thời.
Lẻ bóng chênh chao từ lạnh lẻo
Một mình vắng vẻ giữa xa xôi.

Thứ Hai, 3 tháng 12, 2018

Xuân đến

Mừng Xuân 2019.



Xuân nở nụ cười hỏi chính ta
Làm sao thêm tuổi vẫn chưa già.
Năm qua nhớ lại bao suy ngẫm
Tết đến quên đi những bất hòa.
Tình nghĩa sum vầy cùng bạn hữu
Keo sơn gắn kết với thi ca.

Thứ Hai, 26 tháng 11, 2018

Nửa đêm



Thức dậy bên nhau lúc nửa đêm
Trăng khuya tỏa sáng cảnh êm đềm.
Nụ quỳnh đỏ thắm trên cành thảo
Cánh nõn kiêu sa trước cửa thềm.
Dế vẫn mơ màng rung cánh mỏng
Em còn say đắm tựa vai mềm.

Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2018

Mùa đông Vũng Tàu



Mùa đông lại đến để trêu ngươi
Ai đến Vũng Tàu cũng mỉm cười.
Sáng dậy bao người ra tắm biển
Chiều buông đôi lứa hóng mây trời.
Cà phê đá lạnh chờ đang quấy
Hủ tíu giò heo đợi bốc hơi.

Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2018

Chữ Việt

Hướng tới ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.



Chữ Việt của ta đã tuyệt vời
Xin đừng dở dói nữa ai ơi!
Trải qua năm tháng dày thiên sử
Sống động thời gian đẹp mộng đời.
Diễn đạt đỉnh cao tầm trí tuệ
Giãi bày sâu thẳm ý muôn người.

Thứ Năm, 1 tháng 11, 2018

Tự hào đồng đội

Kính tặng các chiến sĩ trinh sát C20-F431



Đồng đội một thời nhớ biết bao
Năm mươi năm trước xẻ đường vào.
Đạn bom gian khổ không hề nản
Nung nấu căm thù ý chí cao.
Từ Kiến Giang xanh đầy hẹn ước
Đến Dinh Độc Lập rực cờ sao.