Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Khắc Khoan. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Khắc Khoan. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2020

Nhớ về trường cũ



Thương lắm sông quê một bến đò
Tuổi hồng nhẹ bước mấy âu lo.
Thầy trao ước vọng lòng trai trẻ
Em tặng bài thơ tuổi học trò.
Náo nức đường đời không vướng bận
Tưng bừng sự nghiệp chẳng so đo.

Thứ Tư, 13 tháng 5, 2020

Tự rao bán



Rượu uống vừa nâng đã bét nhè
Ngẫn ngờ nghễnh ngãng ngáo ngơ nghe.
Phều phào, móm mém còn ngâm vịnh
Lọm khọm, hom hem vẫn nẹt đe.
Sung mốc người chơi yêu thích thú
Da mồi vợ thấy chán phè phe.

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2020

Làm thơ



Chẳng trúc, chẳng mai phận ẩm ương
Phong tư, cốt cách loại thường thường.
Đầu xanh đã trải cơn chìm nổi
Tóc bạc còn mang nỗi vấn vương.
Cơm áo bao lần thương chữ nghĩa
Gió mưa một thuở ngại từ chương.

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2020

Chùm xướng họa: HẠ NHỚ



Bài xướng:
Hạ nhớ

Hàng cây phượng vỹ sắc hồng vương
Nhớ bạn bè xa vạn nẻo đường.
Lối cũ sớm về ươm sắc nắng
Trường xưa chiều xuống nhuộm mờ sương.
Mơ màng giọng cuốc bên bờ trúc
Thổn thức lời ve phía cổng trường.

Nhớ thời áo trắng



Áo trắng phượng hồng thuở đón đưa
Tháng năm để nhớ mãi... như vừa...
Nẻo đời lạc bước miền quê cũ
Tấc dạ in hình bóng dáng xưa.
Đâu nhỉ một thời vui sắc nắng
Còn đây mấy độ xót làn mưa.

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2020

Thăm chùa Non Nước



Đường lên Dục Thúy sơn(*)
Vách đá cây xanh rờn.
Bến nước chuông chùa vọng
Đầu non tháp khói vờn.
Thơ xưa ngời nhật nguyệt
Bia cũ đọng thời gian.

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2020

Vui xướng họa



Dẫu rằng nắng dội với mưa sa
Xướng họa tình thơ giữ thuận hòa.
Anh ở trời Nam mai thắm nụ
Tôi từ đất Bắc lý bừng hoa…
Đổi trao ngôn ngữ chung lời nói
Bổi đắp câu vần hợp tiếng ca.

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2020

Tự họa



Tự họa I

Nặng lòng yêu mến cảnh tình quê
Hóa phải bền tâm giữ lấy lề.
Cả lúc trèo non kề hổ báo
Dầu khi xuống biển cận kình nghê.
Lời chê chú Cuội thường hay thích
Ý nịnh ông Cò đã chẳng mê.

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2020

Nhớ hoa phượng



Tuổi thơ kỷ niệm với ngôi trường
Mái tóc mình nay đã điểm sương.
Để quý ngày xưa bao bạn học
Thêm yêu quê cũ một con đường.
Áo cơm bươn trải còn lưu luyến
Cát bụi dãi dầu vẫn nhớ thương.

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2020

Vào hạ



Hạ đến cho lòng bỗng tái tê
Làng xa nắng đổ bước sang hè.
Thương chùm mận chín cô hàng xóm
Nhớ vị nhãn lồng trái xứ quê.
Đã nhủ người xưa đâu ước hẹn
Còn vương nghĩa cũ tựa mang thề.

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2020

Thăm Xứ Nẫu



Về thăm Xứ Nẫu một ngày xuân
Nắng sớm trời xanh sóng biếc ngần.
Đá Đĩa trập trùng muôn dáng lạ
Phú Yên niềm nở một tình thân.
Thi nhân ngắm biển hồn lai láng
Viễn khách trèo non cảnh tuyệt trần.

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2020

Nhớ Huế



Hỡi người áo tím tóc buông lơi
Vừa gặp mà thương ngỡ một đời.
Vời vợi dòng Hương câu mái đẩy
Mênh mang bến Ngự giọng à ơi...!
Hoàng Thành trầm mặc sương mờ phủ
Đại Nội mơ màng nắng nhạt rơi.

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2020

Đọc Đường thi



Chong đèn giở sách đọc Đường thi
Mây núi trần gian chuyện thị phi.
Danh lợi chẳng mong – lòng tự tại
Chức quyền không đến – cuộc vô vi.
Người tâm hướng Phật lời sâu sắc
Kẻ ý mơ Tiên tứ lạ kỳ.

Xướng họa: LUNG LINH CÔN SƠN



Bài xướng:
Lung linh Côn Sơn

Thăm thẳm ngàn thông khói tím mờ
Muôn đời gió gửi những vần thơ.
Lá vàng nghiêng cánh ru hồn nhạc
Dòng biếc ẩn mình vọng tiếng tơ.
Sương sớm long lanh ngời mắt ngọc
Người xưa đau đáu dõi niềm mơ.

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2020

Hoa Gạo



Hoa Mộc Miên! Ơi hoa Mộc Miên!
Tháng Ba cháy đỏ khắp bao miền.
Đường quê lặng đứng hồn cha lộng
Bến vắng ngùi trông dáng mẹ hiền.
Cơm áo nổi nênh tình để nhớ
Tháng năm lặn lội dạ nào quên.

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2020

Xướng họa: GỬI…



Bài xướng:
Gửi…

Ai về quê cũ đấy người ơi...
Thương nhớ cùng nhau gửi một lời.
Mưa nắng đã nhiều tình vẫn nặng
Khổ đau dù lắm nghĩa nào vơi.
Chùa xa chuông vọng chiều muôn thuở
Mái cũ rêu phong nếp vạn đời.

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2020

Chùm xướng họa: HOÀNG HÔN XƯA



Bài xướng:
Hoàng hôn xưa

Hỡi người cơm áo ở phương xa
Có nhớ miền quê cảnh xứ nhà.
Xõa tóc bờ tre làn gió thoảng
Nghiêng mình rặng trúc cánh cò sa.
Mẹ về ngả bóng tàn phiên chợ
Cau dõi nghiêng chiều rụng sắc hoa.

Thứ Tư, 11 tháng 3, 2020

Bến quê



Nhớ lắm dòng xưa của một thời
Đôi bờ khói quyện nước êm trôi.
Chiều chiều ngóng đợi – chiều tan chợ
Sớm sớm ngùi trông – sớm tiễn người.
Phận khó cảnh nghèo, cha chợ ngược
Nhà đơn trẻ dại, mẹ đò xuôi.

Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2020

Vui mãi với thơ ca



Ngang trời én lượn đấy mình ơi...!
Mới độ đào khoe cúc đã hồi.
Lận đận gió mưa từng gắng vượt
Dịu dàng thơ phú lại hòa bơi.
Ngọt ngào lục bát bình minh dọi
Sâu lắng Đường thi bạn hữu mời.

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020

Xướng họa: GẶP MẶT ĐẦU XUÂN



Bài xướng:
Thăm nhà thơ Giao Văn Lê

Nắng đẹp lòng vui vượt dặm trường
Ta về Phú Mỹ – khách văn chương.
Long Sơn non nước trời xanh thẳm
Bà Rịa cờ hoa đất rực hường.
Chén rượu mừng xuân nồng ấm áp
Lời thơ chúc bạn nặng yêu thương.