Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Phan Viết Đan. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phan Viết Đan. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 12 tháng 9, 2018

Chùm xướng họa: NGỒI NHẦM LỚP

Gửi các cháu ngồi nhầm lớp.



Bài xướng:
Ngồi sai chỗ

Trẻ con lắm đứa ngồi sai chỗ
Không biết thật tình thuộc loại ngố.
Vênh váo, hợm mình, có vẻ oai
Ngẩn ngơ, khua mép, bao trò lố.
Thử xem các góc đang lao nhao
Để đếm mấy ngày được lố nhố.

Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh

Kính viếng hương hồn liệt sỹ chiến sỹ Xô Viết Nghệ Tĩnh.



Bừng bừng dân thợ với dân cày
Chung sức, đồng lòng, quyết thẳng tay.
Đánh đổ cường quyền bao huyện tỉnh
Lập nên thể chế những đêm ngày...
Nông thôn, thành thị, ngai vàng đổ
Sơn địa, trung du, sắc đỏ bay.

Thứ Ba, 11 tháng 9, 2018

Điểm hẹn Vạn Chài



Mảnh đất, niềm vui dễ nảy mầm
Danh lam thắng cảnh biển rì rầm.
Hảo tâm cao đẹp – doanh nhân “Tịnh”
Nhiệt huyết vui tươi – giám đốc “Tâm”.
Đặc sản chung vui miền nghĩa cả
Đồng hương tô đẹp nét tình thâm.

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2018

Đại lộ Ba mươi tháng Tư




“Ông Từ” đến quẹo nhớ cho tinh,
Chạy tới ngã ba chợ Chí Linh.
Thuận tiện lưu thông Ngô Đức Kế
Cận kề tiếp giáp Nguyễn An Ninh.
Hướng qua Đông Bắc khu đường mới
Rẽ phía Tây Nam cảng Bến Đình.

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2018

Gặp người Tiên Điền ở Vũng Tàu




Được biết người xa đã đến gần 
Tiên Điền văn vật đáng tri ân.
Tai nghe mắt ngắm, nguồn tin nóng
Tay bắt mặt mừng, giọng nói thân!
Dòng máu quật cường còn đỏ sử
Câu thơ nhân nghĩa vẫn xanh vần.

Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2018

Bình minh Vũng Tàu

Tặng người yêu biển...



Vũng Tàu bừng dậy ánh hừng đông
Hình ảnh giàn khoan tựa mũi chông.
Bươn trải đến bờ, đầu sóng bạc
Ngắm trông ra đảo, mặt trời hồng.
Hồ Mây, Trần Phú đèn còn sáng
Núi Lớn, Thùy Vân khách đã đông.

Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2018

Thời tiết đổi thay

Tặng người ướt áo...



Thời tiết đổi thay nết chẳng chừa
Mặt trời trống vắng, mấy ai ưa.
Trời lo mê mải chơi cờ tướng,
Mây vội ào ào trút nước mưa!
Giữa chốn công trường, tay thợ vắng,
Trên đường xa lộ, bóng người thưa.

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2018

Tuổi chơi hoa

Trả lời Lê H Thưởng.



Được chú quan tâm, sướng biết bao!
Chơi hoa đã dễ mấy người nào?
Ái tình, thẩm mỹ luôn bình đẳng,
Trí tuệ, tâm hồn đáng tự hào.
Ai đó không còn yêu sắc đẹp?
Bác đây vẫn cứ thích tầm cao.

Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2018

Xướng họa: TIẾNG REO CỦA CÂY THÔNG

Nguyễn Công Trứ


Bài xướng:
Tiếng reo của cây thông

Danh nhân độc đáo đất Lam Hồng
Rạo rực một thời chỉ có ông(*)
Nổi tiếng hàn nho tay viết phú
Diễu đời thi sỹ thú chơi ngông.
Quanh co đường thế như chân núi
Khúc khuỷu dòng đời giống ngọn sông.

Thứ Năm, 2 tháng 8, 2018

Xướng họa: XỨ SỞ TÌNH YÊU



Bài xướng:
Đến xứ sở tình yêu

Đà Lạt bình yên cảnh diệu vời
Nồng hương lộng gió ánh chiều rơi.
Hoa tràn thắm lũng người xinh đẹp
Nắng trải vàng nương khách rạng ngời.
Tuổi ngọc đang về xui sóng trỗi
Xuân hồng bỗng gọi níu mùa chơi.

Thứ Tư, 1 tháng 8, 2018

Rượu quê



Ai đến quê choa uống rượu dam
Bàn tay thôn nữ Cẩm Xuyên làm.
Em trao hương nghĩa qua hương quýt
Anh tưởng sắc tình ở sắc cam.
Chạm cốc giai nhân từ xứ Bắc
Nâng ly mặc khách của phương Nam.

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2018

Bảo vệ tuổi thơ



Thượng cẳng chân rồi hạ cẳng tay
Bạo hành em bé suốt bao ngày.
Bọn điên khắp chốn đang lồng lộn
Con trẻ quanh năm vẫn lắt lay.
Đau xót, cháu con đâu đã biết
Cảm thương, cha mẹ cũng không hay.

Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2018

Mũi Né



Đường ra Mũi Né khá quanh co
Lúc chạy, lúc đi, lúc lại... bò.
Nắng gió bao la cho chẳng bán
Cá tôm ăm ắp bán như cho.
Mênh mang trước mắt, chân trời rộng
Ngút ngát sau lưng, đụn cát to.

Thứ Ba, 24 tháng 7, 2018

Thăm thầy

Thăm gia đình thầy giáo Lộc ở Lagi.



Sung sức, đang yêu, cứ hướng xa
Từ trong đi tắt, kiếm đường ra...
Bạn xưa, hưu trí, em chào cụ!
Trò cũ, cao niên, cháu gọi bà!
Không thấy hàng cam trong chợ Phố
Đâu nghe câu ví giữa sông La(*).

Ngã ba Đồng Lộc

Kỷ niệm 50 năm dấu ấn ngã ba Đồng Lộc.



Hậu phương tiếp sức với tiền phương
Bom đạn... nơi đây bãi chiến trường.
Tuổi trẻ thanh xuân không tính toán
Tình yêu... quả cảm khó đo lường...

Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2018

Trường Dục Thanh



Cô em Bình Thuận chỉ dùm anh
Nổi rõ biển trường chữ “Dục Thanh”.
Mái ngói thời xưa màu vẫn đỏ
Cành cây ngày ấy lá còn xanh.
Vì dân canh cánh, thương dân thật
Yêu nước nồng nàn, cứu nước thành.

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2018

Trở lại Vũng Tàu

Thân tặng các bạn yêu mến Vũng Tàu.



Trở lại miền xưa thắm nét son
Trăng xưa nay đã khuyết hay tròn?
Dạt dào đầu sóng đang ngà ngọc
Phơi phới sườn đồi vẫn sắt son.
Dê hấp, bò thui, chim nướng chả,...
Nghêu xào, ghẹ luộc, mực chiên giòn,...

Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2018

Về Hàm Thuận Nam



Miền Trung dằng dặc thắt lưng ong
Hàm Thuận Nam đây lắm lối vòng.
Xe cộ dập dìu đoàn xích thố
Nương vườn đầy rẫy quả thanh long.
Cuộc đời gắn bó bao thua được
Thời vụ đợi chờ mãi khó xong.

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2018

Thăm Bình Châu



Tham quan du lịch đất Bình Châu
Mới đến, mưa to, ướt cả đầu.
Lia lịa chụp hình thêm mấy kiểu
Say sưa nâng cốc được vài chầu.
Tò mò luộc trứng sờ hơi nóng
Xí xửng tắm bùn lội khá lâu.

Thứ Ba, 17 tháng 7, 2018

Chùm xướng họa: LIỆT SỸ HỌC SINH

Viếng hương hồn các liệt sỹ nguyên là học sinh.



Bài xướng:
Liệt sỹ học sinh

Liệt sỹ nhiều người vốn học sinh
Hiến dâng tuổi trẻ bước trường chinh.
Rời dàn sách vở ra dàn trận
Nhập cuộc đạn bom gác cuộc tình.
Năm tháng anh hùng đời thật đẹp
Nước nhà thống nhất chữ là vinh.