Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Võ Quang Cảnh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Võ Quang Cảnh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2021

Xướng họa: GIẾNG LÀNG

  

Bài xướng:

Giếng làng

 

Chẳng thể nào quên cái giếng làng

Bao mùa hạ tới lại xuân sang.

Cây bàng sát cạnh vươn cành biếc

Ruộng lúa kề bên trải nắng vàng.

Nhớ mẹ ngày xưa thường quẩy gánh

Thương bà lối cũ vẫn đeo mang.

Nhà trên xóm dưới đều tranh thủ

Lấy nước chiều quê đến muộn màng.

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2021

Mừng năm mới mừng tuổi mới

Chúc mừng sinh nhật lần thứ 67 thi sĩ Võ Quang Cảnh.

 

Bài xướng:

Tuổi sáu bảy

Sinh nhật lần thứ 67 (1954 – 2021)

(Ngũ độ thanh, đồng âm vận)

 

Nhân ngày đẹp nhất thỏa tình tôi

Sáu Bảy hồn nhiên giữa cuộc đời.

Vững chí thư nhàn tâm sự khởi

Yên lòng thoải mái nỗi niềm khơi.

Thân này xác Ngựa càng không đổi

Phận ấy mùa Xuân cũng chẳng dời.

Lão nhận hoa quà tin gửi tới

Vui mừng cảm động cứ đầy vơi.

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2020

Chào năm 2021

Đón Tết dương lịch 2021. 

 

Mở hội tưng bừng cả nước ta

Chờ xuân Tân Sửu đến xông nhà.

Hoàng Lan trước ngõ vừa bung nụ

Thạch Thảo sau vườn mới trổ hoa.

Vẫn đợi đầu Giêng già tặng áo

Hằng mong cuối Chạp trẻ cho quà.

Niềm vui phấn khởi mừng năm mới

Đón tết dương này rộn tiếng ca.

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2020

Đêm Noël

 

Nô-en tỏa sáng rực bầu trời

Chính điện nhà thờ đến khắp nơi.

Vẫn vẹn hào quang từ cuộc sống

Còn nguyên ý tưởng đến con người.

Chung tay đoàn kết lương cùng giáo

Góp sức yêu thương đạo với đời.

Vững bước đi lên đà phát triển

Quê hương đất nước đẹp tươi ngời.

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2020

Người lính

Kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12. 

 

Bảy sáu mùa xuân mỗi chặng đường

Xanh màu áo lính đẹp tình thương.

Lòng minh phấn đấu đời quân ngũ

Đức rạng xông pha thuở chiến trường.

Chẳng sợ hy sinh gìn hải đảo

Không sờn tử trận giúp biên cương.

Ngời lên dũng khí đầy kiêu hãnh

Bảy sáu mùa xuân mỗi chặng đường.

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: BÊN CẦU

 

Bài xướng:

Nghĩa tình nơi ấy

(Ngũ độ thanh)

 

Buổi đó đường yêu gẫy nhịp cầu

Cho miền ước thệ cũng oằn sâu.

Người ngoan đã hiểu là thu chết

Lệ buốt đừng mang bởi ngõ sầu.

Nhục tủi giăng đầy trên mắt nẫu

Cay hờn vướng đủ giữa hồn đau.

Dòng sông chẳng giữ tình nơi ấy

Để tháng ngày đi nghĩa bạc màu.

Thứ Năm, 3 tháng 12, 2020

Thăm bảo tàng

 

Bảo tàng điểm hẹn hãy về ngay

Cả nhóm tham quan đến một ngày.

Biểu tượng biển xanh làn sóng vỗ

Sa bàn núi thẳm cánh diều bay.

Thương đau thuở ấy còn lưu giữ

Tủi nhọc nơi đây vẫn ghép bày.

Lịch sử muôn đời ghi nhớ mãi

Khơi nguồn nước ngọt tưới cho cây.

Thứ Ba, 1 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: HƯỚNG VỀ NGUỒN CỘI

 

Bài xướng:

Hướng về nguồn cội

 

Ba miền cháu chắt tụ về đây

Bến cảng Cam Ranh nước vẫn đầy.

Chăm bón thân cành luôn thắm lá

Vun trồng gốc rễ mãi tươi cây.

Con nòi Cụ Chánh(*) từ nơi ấy

Của giống Trần Lê đến chốn này.

Điểm hẹn giao lưu cùng gặp gỡ

Vui mừng nắm chặt lấy bàn tay.

Thứ Hai, 30 tháng 11, 2020

Vũng Tàu mùa hạ

 

Chân trời rực sáng biển bao quanh

Phượng đỏ hàng cây ngọn gió lành.

Núi Lớn vờn mây nhìn sóng bạc

Hòn Bà soi bóng dõi trời xanh.

Ra chơi lướt ván mình chao đảo

Xuống tắm bơi phao bạn dập dềnh.

Sảng khoái tinh thần yêu cảnh đẹp

Vũng Tàu điểm đến hẹn chờ anh...

Thứ Hai, 23 tháng 11, 2020

Ngó ảnh vịnh thơ vui

  

Rợp bóng quê

 

Ngời xanh tỏa bóng rợp cung đàng

Cảnh ấy bao người đã nặng mang.

Dõi cổng trời cao choàng dáng mẹ

Nhìn cây nghĩa nặng nhớ thôn làng.

Hương lành hẹn trải tình luôn thắm

Đức cả mừng gieo phận mãi sang.

Mộng để thanh bình non nước giữ

Hằng mong rạng rỡ khởi tâm màng.

Chiều Cam Ranh


 

Một chuyến Cam Ranh đến buổi chiều

Nơi này cảng biển thấy càng yêu.

Bờ xưa sóng vỗ vờn con nước

Bãi cũ dương reo lượn cánh diều.

Ngắm cảnh vườn xoài sai quả chín

Thăm đài tưởng niệm(*) nhẹ hồn siêu.

Bình an vạn sự chiều theo ý

Ngẫm lại khi xa mãi nhớ nhiều.

 

(*) Khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma.

Vũng Tàu, 22-11-2020.

VÕ QUANG CẢNH

 

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2020

Chùm xướng họa: NGÁO…


Bài xướng:

Ngáo...

 

Làm thơ phải tội lắm khi phiền

Dở dở, hài hài giống kẻ điên.

Hứng nổi không ăn hùng hục viết

Không vui nhịn đói ngẩn ngơ điền.

Chân trời mấy bữa đòi treo ngược

Mặt đất dăm lần muốn đẩy xiên.

Ngõ uyển, cung Hằng trong bát rượu

Tâm hồn vất vưởng... chốn thần tiên.

Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2020

Từ những vần Ô

Thay lời muốn nói gửi tới thầy cô, bạn bè và người thân đã và đang là Người đưa đò nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

 

Quay về kỷ niệm đánh vần Ô

Nhớ mãi không quên những chuyến đò

Mỗi lượt người đi đều phải biết

Bao lần khách đến hãy còn lo

Qua sông quý trọng tâm nghề giáo

Vượt núi yêu thương thuở nghiệp trò

Thế hệ tương lai đời rạng rỡ

Công đầu nghĩ tới các thầy cô.

Thứ Hai, 9 tháng 11, 2020

Vào đông

(Ngũ độ thanh)

 

Thuyền kia lướt nhẹ mãi xuôi dòng

Bỏ lại đôi bờ nỗi nhớ mong

Bởi lũ vừa qua hồng thắm nụ

Vì mưa đã tạnh cải tươi ngồng

Vườn ân buổi tới còn mơ mộng

Ngõ uyển thu tàn lại ngóng trông

Chỉ biết đông về đêm sẽ lạnh

Rèm buông phủ kín nẫu cô phòng.

Thứ Tư, 4 tháng 11, 2020

Trời có mắt


Chức trọng quyền cao vốn lẽ đời

Leo trèo té ngã... ấy trò chơi.

Ngân hàng – Thống đốc đà lên ngự

Kinh tế – Trưởng ban đã được ngồi.

Bởi vậy đường đi về đúng hướng

Mà sao lối rẽ đến... sai nơi!?

Lao tù mở cửa gây phiền muộn

Của cải tài danh cũng lạy trời.

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

Chùm xướng họa: LŨ LỤT MIỀN TRUNG


Bài xướng:

Lũ lụt miền Trung

 

Thấu cảnh miền Trung nhói ở lòng

Lưng oằn gánh nặng nỗi cuồng phong.

Nhà xiêu đói khổ đau tim vợ

Nước ngập nghèo xơ xót dạ chồng.

Cứ trách ông trời gây bão lũ

Lại hờn mảnh đất hại mưa giông.

Quanh năm vất vả đời cơ cực

Suốt tháng âu lo vẫn phải gồng.

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020

Đón chờ hội thơ


Thái Nguyên phố thị đẫm sương mờ

Đường luật tao đàn dệt ý thơ...

Trăng Định Hóa lên vàng khắp nẻo

Thác Khuôn Tát đổ trắng quanh bờ.

Giao hòa núi Cốc rèn câu lụa

Khởi xướng quê Chè kết chữ tơ.

Họp mặt thi nhân cùng cả nước

Gần xa thỏa nguyện nỗi mong chờ.

Thứ Tư, 30 tháng 9, 2020

Sao không...?


Bao người cứ bảo hãy in thơ

Cất nhé mai sau tặng bạn chờ...

Ngại bởi ta làm chưa đủ độ

Lo vì tớ viết chửa lên cơ.

Nên đành để lại trang phây giữ

Phải gửi vào đây ấn phẩm nhờ.

Chỉ có đôi bài thôi cũng được

Vui cùng hội nhóm thỏa niềm mơ.

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2020

Thủ phủ gió ngàn

Hưởng ứng cuộc vận động “Về với thủ đô gió ngàn”: 

 

Thủ phủ Thái Nguyên lộng gió ngàn

Trùng trùng điệp điệp núi sương tan.

Nương chè xanh biếc đồi hoa nở

Ruộng lúa vàng ươm vạt nắng tràn.

Nhớ lắm Tân Cương tình mãi quyện

Thương nhiều Định Hóa nghĩa còn đan.

Về đây thành phố nền công nghiệp

Nhịp máy ầm vang vọng tiếng đàn.

Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2020

Đêm hội trăng rằm


Đêm rằm trống nhạc trỗi rền vang

Lễ hội phường thôn đến bản làng.

Dõi phút chờ nhau vào điệu nhảy

Trông giờ đợi nhóm thả đèn giăng.

Sân nhà lũ trẻ đều nhanh nhẹn

Ngõ xóm đàn em cứ rộn ràng.

Đủ mọi thành viên về phá cỗ

Vui nào bữa tiệc đón cùng trăng.