Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Vũ Duy Tiến. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vũ Duy Tiến. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: TƯƠNG TƯ

 

Bài xướng:

Tương tư

 

Vẫn nguyên vẻ đẹp má tươi hồng

Vắng bóng tình quân lạnh gió đông.

Thao thức mong chờ nơi sưởi ấm

Khát khao gợi nhớ chốn say nồng.

Cây đơm chồi biếc bâng khuâng đợi

Lá trổ mầm xanh thấp thỏm trông.

Dang dở cuộc đời ai có biết

Em giờ gối chiếc cảnh phòng không.

Thứ Tư, 21 tháng 7, 2021

Cánh chim chiều

 

Trời chiều thấp thoáng cánh chim bay

Mải miết về đâu sắp tắt ngày...

Biển biếc đang đùa n sóng lượn

Vườn xanh nở rộ nụ hồn say.

Đi tìm khoảng lặng nơi hoang vắng

Hay tới miền xa chốn đọa đày...!?

Cứ thế... tha hồ ca hót vọng

Cớ chi thảng thốt nỗi tình hay...?

Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2021

Thu rồi đấy

 

Thu sớm về... Ôi những ngỡ ngàng

Còn đâu sen ngó sắc hương mang.

Trời xanh thăm thẳm mây lơ lửng

Sóng biếc lăn tăn gió khẽ khàng.

Dạo bước thời gian từng tiếng vọng

Theo dòng kỷ niệm suốt âm vang.

Nhớ xưa trong nắng chiều thơ mộng

Ta đã cùng ai... nhặt lá vàng...

Thứ Năm, 15 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: THỦ THỈ

 

Bài xướng:

Thủ thỉ

 

Thủ thỉ trong lòng được mấy câu

Vẫn còn nguyên vẹn mối duyên đầu.

Hương trầm trước mộ xua sương lạnh

Ngọn lửa trong tim đốt mạch sầu.

Trúc hát như lời anh gọi trước

Thông reo tựa tiếng bạn thưa sau.

Thu sang... sẽ trở về thăm nhé...!

Chuyện của chúng mình đã hết đâu.

Thứ Tư, 14 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: CHUYỆN NÀNG THƠ THỜI GIÃN CÁCH

Nhân Thành phố Vũng Tàu thực hiện giãn cách xã hội 14 ngày, bt đầu từ 14-7-2021.

 

Bài xướng:

Chuyện chống Cô-Vít

 

Chuyện về Cô-Vít với Nàng Thơ

Nhắc chị anh chẳng hững hờ...

Cần nhớ khẩu trang đeo đúng nhé

Đừng quên “lệnh giãn...” nỏ làm ngơ.

Mọi người nghiêm túc từng công việc

Các bác lo toan đến phút giờ.

Nếm trải nguy nan cùng thử thách

Nghĩa tình xóm phố đẹp như mơ.

Thứ Ba, 6 tháng 7, 2021

Xướng họa: TRÁI MÍT

 

Bài xướng:

Trái mít

 

Mít của nhà em quả trĩu cây

Tháng năm sừng sững ở nơi này.

Ngoài trông màu mỡ da căng mọng

Trong thấy thơm ngon múi lại dầy.

Đóng cọc rập rình bao kẻ muốn

Cắm sào nhanh chóng một mình may...

Vội vàng thích thú đưa tay vịn

Kẻo sợ mưa ngâu tháng bẩy vầy.

Thứ Hai, 21 tháng 6, 2021

Hoa chiều

 

Cánh hoa khoe sắc giữa chiều buông

Mộng trái thơm ngon nặng trĩu buồng.

Đóa ngc một thời tươi nhụy thắm

Nụ hồng bao nỗi lạnh đêm suông.

Tựa vần thơ lạc xa mùa họa

Như bến sông khuya vẳng tiếng xuồng.

Xao xuyến lòng ai ru giấc điệp

Mà nghe thánh thót điểm tình chuông.

Thứ Hai, 14 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: NÉT YÊU

 

Bài xướng:

Nét yêu

 

Ước mơ hạnh phúc mối duyên lành

Còn mộng đẹp sao giống bức tranh.

Thêu chữ tình yêu cho lấp lánh

Kết dòng kỷ niệm nổi long lanh.

Êm đềm như lá tươi bên cội

Rực rỡ tựa hoa thắm với cành.

Cùng nắm tay nhau vui vãng cảnh

Xem đôi chim hót ngọn đồi xanh.

Xướng họa: HẸN...

 

Bài xướng:

Kiếp sau

 

Từ độ mình về chẳng có nhau

Lòng thu tan nát nỗi niềm đau.

Lạnh lùng bến nước phai hương liễu

Trăn trở vườn trầu nhạt sắc cau.

Kẻ bước cùng trời phơi nắng gắt

Người đi cuối đất gội mưa nhàu.

Xa xôi mãi thế bao giờ nhỉ

Hay để trăng tàn đợi kiếp sau...

Thứ Năm, 10 tháng 6, 2021

Bạch Dinh

 

Bạch Dinh tắm nắng giữa trời xuân

Hoa sứ rung rinh nở trắng ngần.

Kìa dãy thần công bừng sắc chiến

Đây tòa biệt thự rực hoa vân.

Kẻ mơ dạo cảnh ven đồi biếc

Người mộng du hồn khúc nhạc ngân.

Trước biển soi mình ru thế kỷ

Đâu tình non nước những gian truân.

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

Dặn em ruột làm thơ

 

Khoan dung độ lượng ấy là thơ

Hạ bút nhân văn chớ hững hờ.

Con chữ bao hàm say ý mộng

Đường thi kết tứ thả hồn mơ.

Nhiều khi thương kẻ tình khôn tả

Lắm lúc cho ta nghĩa bất ngờ.

Vận thế xoay vần nâng bút thẳng

Sớm chiều chăm chút nỡ chi ngơ.

Thứ Hai, 24 tháng 5, 2021

Chùm xướng họa: NỐI NHỊP CẦU THƠ

 

Bài xướng:

Nối nhịp cầu thơ

 

Vui xuân thi hữu thú giao duyên

Bắc nhịp cầu thơ ý diệu huyền.

Cẩm tú mở lòng trao bến liễu

Giai nhân hả dạ tặng dòng quyên.

Tâm tình mở lối bình thi phú

Ân nghĩa chung đường thảo bút nghiên.

Thỏa thích bên nhau vui xướng họa

Chung tay chèo lái một con thuyền.

Chùm xướng họa: BẠN HỮU GẦN XA

 

Bài xướng:

Bạn hữu gần xa

Mến tặng nhà thơ Nguyễn Huy Vụ.

 

Vần thơ chắp cánh cải thân hiền

Bạn Vụ chân tình tuổi lão niên.

Ngữ vận thông luồng xem khoái lắm

Lời thơ sáng nghĩa đọc yêu liền.

Vào trang gặp gỡ vui như Tết

Góp mặt tươi cười sướng tựa Tiên.

Xướng họa làng Phây ng thích thú

Duyên lành cội phúc mt thành viên...

Thứ Năm, 13 tháng 5, 2021

Chùm xướng họa: CÔ GÁI VÙNG CAO

 

Bài xướng:

Cô gái vùng cao

 

Cô gái vùng cao tính thật thà

Nụ cười chào đón khách phương xa.

Đây miền sơn cước tranh sơn thủy

Kia dải biên cương nét ngọc ngà.

Em bán khăn piêu hàng thổ cẩm

Chị mua áo váy của quê nhà.

Xuân về phố núi bừng hoa lá

Nhu nhú đào mai búp nõn nà.

Thứ Tư, 12 tháng 5, 2021

Chùm xướng họa: THƠ HẾT TỨ

 

Bài xướng:

Thơ hết tứ

 

Thơ dường hết tứ viết sao đây

Quạnh quẽ ngoài song bóng nguyệt gầy.

Ra rả lời quyên niềm nhớ vọng

Nỉ non tiếng dế nỗi sầu vây.

Ngàn ly rượu Đế khôn san sẻ

Vạn áng Đường thi khó tỏ bày.

Ngắm bóng thời gian trôi lặng lẽ

Người còn đi mãi một ta say.

Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2021

Xướng họa: THÍCH VẼ

  

Bài xướng:

Thích vẽ

 

Quả thật tôi nay thích vẽ vời

Bút nghiên giấy mực vẽ giời ơi.

Vẽ hươu láng cháng tung bon cước

Vẽ vượn vòng vo tỏ ý lời.

Vẽ mấy đường thi vừa luật định

Vẽ dăm nốt nhạc gửi làng chơi.

Vẽ tình trọng nghĩa mong sao trọn

Bức họa dương lên vẽ đã đời.

Xướng họa: ĐỌC THƠ ANH

 

Bài xướng:

Đọc thơ anh

 

Đọc thơ xao xuyến cả chiều xuân

Chữ tốt văn hay ngọn bút thần.

Ý đẹp lời hay tài thiện mỹ

Tình sâu nghĩa nặng đức hiền nhân.

Trời Nam mến khách cau trao gửi

Đất Bắc yêu người trầu kết thân.

Thỏa thích lứa đôi niềm khát vọng

Trong lòng rực rỡ ánh trăng ngần.

Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2021

Xướng họa: NÓN YÊU

 

Bài xướng:

Nón yêu

 

Ngoài trời lúc gió lại khi mưa

Nhờ nón nghiêng che lúc sớm trưa.

Dang rộng khung vành chê nắng nhạt

Khép vào thân chóp đậy màn thưa.

Yêu người chẳng quản thân dầu giãi

Quý bạn nào lo phận mảnh thừa.

Chẳng phải kim cương hay ngọc báu

Ơn này ta nhớ mãi từ xưa...

Thứ Hai, 12 tháng 4, 2021

Nhớ quê

 

Nhớ quê tôi lại trở thăm quê

Sợ tháng năm đi lạc lối về...

Thăm cánh đồng sâu ngang phía xóm

Soi dòng nước bạc dọc ven đê.

Lúa vàng óng mượt tràn muôn ngả

Rau cỏ tươi ngon ngợp tứ bề.

Tất thảy trong lòng nguyên ký ức

Vui niềm kỷ niệm những đam mê...

Thứ Bảy, 10 tháng 4, 2021

Chùm xướng họa: VUI HỘI THƠ ĐƯỜNG

Tặng chú Nhật Minh nhân dịp bước vào tuổi 60.

  

Bài xướng:

Vui hội thơ Đường

 

Vui hội thơ Đường... có Nhật Minh

Tròn vai “Chủ tịch” rõ chân tình.

Bền tâm kết nối... vui lòng bạn

Quyết chí làm nên... toại ý mình.

Tiếp bước cha anh tình vạn đại

Nghe lời bạn hữu chí quang vinh.

Bao ngày khởi sự xây nền móng

Thắng lợi, chan hòa... có Nhật Minh.