Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Danh Thư. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Danh Thư. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2020

Bất chợt mơ



Anh về phố núi một chiều Xuân
Những ước tình thơ sớm dệt vần.
Óng ánh làn môi đùa chị Nguyệt
Mênh mang suối tóc giỡn nàng Vân.
Nồng thơm đậm nhạt ly trà tuyết
Ngọt mát đầy vơi ché rượu cần.

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2020

Chốn thiên đường



Náu cõi thần tiên buổi nguyệt tà
Vui vầy cảnh sắc giữa ngàn hoa.
Đâu nề tháng trọn khoai rồi sắn
Há kể ngày vơi ruốc lại cà.
Sáng nhử oanh vàng trưa bẫy sáo
Xuân gieo nếp cẩm hạ ươm trà.

Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2020

Gửi người đan áo



Cái rét đầu đông chớm ngọt dần
Phương trời có lạnh hỡi tình quân.
Hằng đêm gội tuyết dầm mưa Sở
Những tối vùi sương rũ gió Tần.
Sợi nhớ đan dày trao lãng tử
Dây tình nén chặt gửi chinh nhân.

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2020

Xướng họa: CHUYỆN NÚI VÀ MÂY

(Nhị bát điệp)



Bài xướng:
Núi và Mây

Chung tình vạn thuở Núi và Mây
Núi hứng Mây giăng tháng lại ngày.
Giữa buổi Mây đùa ru Núi mộng
Ngang chiều Núi ghẹo dỗ Mây say.
Đôi lần gió quật Mây hờn Núi
Có bữa giông tràn Núi dỗi Mây.

Thứ Năm, 27 tháng 2, 2020

Chúc mừng ngày thầy thuốc Việt Nam



Muôn lời chúc tụng gửi ngành Y
Vất vả gian nan chẳng ngại gì.
Buổi dịch chăm người đâu thoái thác
Khi thường chữa bệnh có nề chi.
Âm thầm cải tử hồng tâm trí
Lặng lẽ hoàn sinh sáng nghĩa nghì.

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2020

Chùm xướng họa: NỢ CẦM THI

(Điệp ngữ)



Bài xướng:
Nợ cầm thi

Đủ ngón cùng so – đủ ngón mà
Tiếng lòng lãng khách – tiếng lòng ta.
Năm vần cước vận – năm vần gấm
Bảy chữ thanh âm – bảy chữ ngà.
Lời ngọc chao nghiên – lời ngọc lại
Ý vàng ngả bút – ý vàng qua.

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Xướng họa: NỖI BUỒN DỊCH BỆNH



Bài xướng:
Nỗi buồn...

Lan tràn đại dịch Cô-rô-na
Thấp thỏm lo âu đến mọi nhà.
Kín mặt bưng mồm không thấy rõ
Che hầu bịt mũi chẳng nhìn ra.
Bao ngày nghỉ học buồn cho trẻ
Mấy buổi bỏ chơi tủi đến già.

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2020

Gửi người nơi xa

(Ngũ độ thanh)



Đêm ngồi thưởng nguyệt gói vần thơ
Khỏi xót lòng nhau giữa đợi chờ.
Những ước sông đầy ôm biển mộng
Luôn cầu suối cạn giữ dòng mơ.
Câu thề bữa ấy còn hoang lạnh?
Chữ nguyện ngày nao có khỏa mờ?

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thơ xưa – Thơ nay



Người xưa vận nắng gọi mây sà
Trí tĩnh, tâm thiền dụng ý xa.
Cuối hạ tầm chương cuồng vở gấm
Đầu xuân trích cú vọng câu ngà.
Suy cùng mấy tháng trau, mài nụ
Nghĩ kiệt bao ngày giũa, chuốt hoa.

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2020

Ai chỉ giùm tôi...

(Toán thi vui)



Nay ngồi ngẫm lại chuyện năm qua
Sáu tháng chu du chẳng có nhà.
Bốn bận phiêu bồng nơi đảo ngọc
Hai lần lãng mạn xứ ngàn hoa.
Hành Nam mệt đắm kìa ba chị
Tiến Bắc cuồng si nọ chín bà.

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Rộn rã Xuân tình

(Điệp từ láy)



Lả lướt nàng Xuân lả lướt chào
Dặt dìu én liệng dặt dìu chao.
Lung liêng cẩm chướng lung liêng huệ
Thắc thỏm hường lan thắc thỏm đào.
Xao xuyến cung hồng xao xuyến gửi
Lững lờ nốt hạc lững lờ trao.

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2019

Chùm xướng họa: NGHĨA MẸ



Bài xướng:
Nghĩa Mẹ

Nghĩa Mẹ dâng tràn tựa sóng khơi
Cho con chấp bút nói thay lời.
Mong cầu Trí, Lễ... hồng môn chốn
Ước nguyện Tâm, Tình... thắm mọi nơi.
Vạn kiếp niềm thương tràn góc biển
Ngàn năm nỗi nhớ phủ chân trời.

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2019

Xướng họa: THĂM VŨNG TÀU



Bài xướng:
Đến mũi Nghinh Phong

Đa tình Vọng Nguyệt rừng dương vẫy
Lãng mạn Nghinh Phong bãi đá chờ.
Sóng vỗ êm đềm say bến mộng
Mây sà ảo diệu đắm thuyền mơ.
Chênh chao lãng tử khi buồm lộng
Lả lướt đài trang buổi nắng mờ.

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

Kết nợ với Đường thi

(Xa luân ngũ bộ)



Ta cùng với bạn bén duyên nhau
Kết nợ Đường thi tự buổi đầu.
Chữ hợp đừng quên niêm, luật vững
Câu đồng hãy nhớ tứ, vần trau.
Bên vườn thượng uyển sương tràn túi
Giữa nẻo phù vân gió đẫm bầu.

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

Xướng họa khó thay...



“Quý hồ tinh, bất quý hồ đa”
Xướng họa Đường thi khó thật là…
Rót khổ du dương trầm nốt lạ
Gieo vần luyến láy nhịp hai ba.
Tuân niêm chặt chẽ từ nghiêng ngả
Thủ luật lơi sao? Ý mặn mà.

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2019

Lạc về cõi mộng



Vương buồn lãng đãng buổi chiều đông
Ngắm lục bình trôi tím cõi lòng.
Một cánh thuyền hoa vừa cập bến
Nhiều cơn gió chướng sải ngang dòng.
Vàng hây giọt nắng neo đầu bãi
Đỏ thẫm mây tà trải giữa sóng.

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2019

Về lại quê thôi



Ảo vọng dong buồm đạp sóng khơi
Ngờ đâu sớm uổng mộng xa vời.
Trang điền gió cuốn cho bầm dập
Phố thị giông vùi đến tả tơi.
Đã học bảy nghề còn thất nghiệp
Cày thêm bốn vụ đói tư thời.

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

Những người gieo hạt giống đỏ

Kính tặng các thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.



Cô thầy xứng đáng được vinh danh
Rút ruột đời cho quả ngọt lành.
Nhớ mãi ngày thu lời giảng vọng
Thương hoài buổi hạ tiếng ngâm thanh.
Vành nôi ký ức ươm chồi, nụ
Bụi phấn thời gian bón cội, cành.

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019

Cứ vô tư



Cứ mãi vô tư với cuộc đời
Tâm hồn tỏa nắng vận hồng tươi.
Đa tình với tuyết còn bao kẻ
Lãng mạn cùng trăng được mấy người.
Hiếu biết nhân tình đà sáu chục
Am tường thế thái đã vài mươi.

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2019

Buồn vương

(Liên hoàn nghịch vận; Thủ vĩ tương lân)



Đêm trường thổn thức nhớ về nơi
Gửi gắm niềm yêu thỏa một đời.
Biển biếc nào quên ngày hạ đắm
Non bồng vẫn nhớ buổi xuân lơi.
Mây giăng trước ngõ thề cùng đất
Nguyệt tỏ bên song nguyện với trời.