Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hồng Vinh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hồng Vinh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020

Mộng biếu đời

Tặng thi sỹ Hồng Vinh nhân dịp sinh nhật tuổi sáu mươi tư.
(Phương ngữ Nghệ Tĩnh)



Nuộc xướng mần răng vận chữ “ngời
Nhôông mồ nỏ chộ kiếm trăm nơi.
Sáu mươi bốn lẻ tui mờng tứ
Mấy chục năm son mệ lẩy lời.
Mn đỏ quét cươi o nhởi nhác
Trốốc xanh cầy rọng ả cười tươi.

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2020

Xuân chiều

(Bát điệp; Nhất vận)



Xuân chiều khẽ gọi thỏa nồng say
Ủ ngọt màu Xuân cả tháng ngày.
Cúc thắm mơ màng Xuân vội lẫy
Xuân hồng nũng nịu gió thầm lay.
Mừng Xuân ngắm cảnh êm đềm vậy
Đợi tết chờ Xuân rộn rã này.

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

Chùm xướng họa: TÂM SỰ ĐẦU NĂM



Bài xướng:
Lo...

Lo dịch Cô-Vy... đến hại đời
Lo lây vi-rút dạ chơi vơi.
Lo câu ca mượt quên bài họa
Lo trái tim nhàu bỏ cuộc chơi.
Lo kẻ nhầm đường, tình thả nhạt
Lo người lạc lối, nghĩa buông rơi.

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Nguyên Tiêu nhớ Bác



Nhớ Bác... Nguyên Tiêu sắp đến rồi
Trăng rằm tỏa sáng ánh vàng soi.
Việc quân việc nước vì dân tộc
Bóng nguyệt dòng sông với đất trời.
Lai láng hồn thơ bừng khắp cõi
Hào hùng ý chí dậy muôn nơi.

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2020

Nhớ ơn Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03-02.



Sự nghiệp thiêng liêng rực ánh hồng
Thương Người tình cảm trải mênh mông.
Tài cao chỉ lối toàn dân tộc
Chí lớn nâng tầm cả núi sông.
Bốn biển tôn vinh lòng cảm hóa
Năm châu kính trọng đức tinh thông.

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020

Xướng họa: HƯƠNG XUÂN



Bài xướng:
Hương Xuân

Phng phất sương thầm tiễn sắc đông
Vườn cây ong bướm tỏa tươi hồng.
Mai đào trước ngõ ngời hoa lá
Lan cúc bên nhà đẹp nụ bông.
Vui Tết cùng chàng ươm mạch sống
Mừng Xuân cạnh thiếp ướp hương nồng.

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2020

Về phố biển



Ta về phố biển thật vui tươi
Sóng đẩy triều dâng đẹp tuyệt vời.
Gió cuốn hồn bay tình rạo rực
Mây vờn bóng ng dạ chơi vơi.
Bãi Sau chân khách chen tràn cát
Núi Lớn đèn hoa sáng rực trời.

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2020

Vui Xuân



Êm đềm buổi hẹn giấc nồng say
Có thấu vì ai đã giãi bày.
Sóng cuộn sáng nào từ bến nọ
Triều dâng hôm ấy tận chiều nay.
Mời anh chén rượu tình tha thiết
Đãi bạn chung trà nghĩa đượm đầy.

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

Táo Quân



Tháng Chạp thường niên Táo thuyết trình
Năm rồi, hạ giới thật là kinh…
Bất lương vô cảm... đầy căm phẫn
Kẻ sĩ quan tham... lắm bất bình.
Đất nước chào Xuân bừng phấn khởi
Nhân dân đón Tết được phồn vinh.

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Chùm xướng họa: YÊU MÃI ĐẾN GIÀ

(Thơ đề ảnh)



Bài xướng:
Yêu mãi đến già

Anh dắt em đi hết chặng đường
Thì thầm khe khẽ thắm yêu thương.
Từ ngày xanh tóc mong sung sướng
Đến thuở bạc đầu vẫn vấn vương.
Thắm thiết cùng chàng đi vạn hướng
Êm đềm với thiếp trải muôn phương.

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2020

Chúc mừng năm mới



Chúc mừng năm mới được an khang
Chúc những điều may đến nhẹ nhàng.
Chúc bạn bè thương niềm vui đến
Chúc thi hữu quý đón xuân sang.

Giao mùa



Gió tiễn ngày Đông tháng cũ qua
Đón điều tốt đẹp đến cùng ta.
Đường tình rạng rỡ hồng dăm nẻo
Cõi phúc an vui thắm mọi nhà.
Kính Mẹ... ân cao hòa khoát hải
Yêu thầy... nghĩa trọng quyện hoan ca.

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

Về thăm Tiên Điền

Tặng người Tiên Điền.



Tố Như tô đẹp đất Tiên Điền
Cụ Nguyễn thi hào mãi rạng tên.
Ngòi bút ân tình thương mấy bến
Tấm lòng nhân nghĩa xót bao miền.
Thúy Kiều hiếu thảo tình dang dở
Kim Trọng thủy chung nghĩa vẹn nguyên.

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

Dáng thị thành



Mặn mà, duyên dáng kém chi tranh
Sắc sảo đoan trang giữa thị thành.
Gió núi đỏ bừng môi má đỏ,
Rừng thông xanh mượt lá cây xanh.
Gọi về thi vị ngôn từ đẹp,
Khơi dậy hoan ca nhịp điệu nhanh.

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

Chẳng sao



Người ơi, cách biệt tự hôm nào
Chẳng lẽ duyên mình hết thật sao!
Níu giữ tình sâu lòng tủi hận
Chờ mong nghĩa đậm lệ dâng trào.
Bao lần giận dỗi còn trông đợi
Mấy thuở hờn ghen cứ nghẹn ngào.

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Huế thương



Cố đô nổi tiếng thật nên thơ
Khắc khoải xuân thu mãi đợi chờ.
Rộn rã sông Hương mừng sắc mộng
Tưng bừng bến Ngự đẹp hồn thơ.
Văn Lâu cảnh cũ màu hoa đỏ
Thiên Mụ người xưa bóng nguyệt mờ.

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

Kim Kiều tái hợp



Cách biệt phương trời trải gió mây
Vượt bao khổ luỵ trút vơi đầy.
Chân tình một thuở chưa rời mắt
Ảo mộng bao lần tưởng đến tay.
Ngưng Bích u hoài chờ mấy độ
Sân Thiền khắc khoải kể từng giây.

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019

Vãi Giác Duyên



An nhiên Phật pháp nguyện tu tiên
Vãi Giác từ bi cứu kẻ hiền.
Gõ mõ tụng kinh nơi cổ tự
Buông chài thả lưới chốn sông Tiền.
Âm thầm cứu giúp Kiều vô vọng
Lặng lẽ cưu mang bạn hữu duyên.

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Nhớ bạn thơ



Mãi viết bao lời nhớ bạn thương
Vần thơ kính bậu tỏa mai hường.
Nàng trăng sáng rực trên đầu núi
Nhánh lựu tươi hồng dưới giọt sương.
Thấy gửi niềm yêu ngời một áng
Chờ in chữ hẹn tỏ đôi đường.

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

Chùm xướng họa: QUÊ HƯƠNG



Bài xướng:
Quê hương

Chốn cũ ta về với bến sông
Người quê tấp nập rộn trên đồng.
Nương vườn nắng trải khi vào hạ
Làng mạc mưa dầm lúc chuyển đông.
Dáng liễu nghiêng mình khoe sắc thắm
Nhành lan trỗi nụ ngát hương nồng.