Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Văn Sỹ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Văn Sỹ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2018

Viếng mộ thầy



Thắp nén hương trầm tỏa khói bay
Cúi đầu thầm lặng kính dâng thầy.
Nhìn lăng lạnh lẽo mưa thu đổ
Thấy bóng dịu dàng gió hạ lay.
Môn đệ nhớ hoài ân nghĩa nặng
Cõi lòng ghi tạc đức nhân dày.

Thứ Năm, 6 tháng 9, 2018

Nhớ bước hành quân




Hôm nay nhớ lại bước hành quân
Đất nước mọi miền in dấu chân.
Lội suối băng rừng lên Việt Bắc
Trèo đèo qua núi đến Nà Ngần.
Ra vào Quảng Trị vây thành cổ
Vượt tiếp Trường Sơn tỏ sức xuân.

Thứ Tư, 1 tháng 8, 2018

Tình thu



Trời xanh cánh nhạn vẫy thu sang
Bông cúc chờ ai xúng xính vàng.
Sóng sánh hồ soi nghiêng bóng trúc
Mơ màng sương tỏa xuống thôn trang.
Hương ngâu phảng phất trao làn gió
Hửng nắng bâng khuâng nhuộm lá ngàn.

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2018

Tình ta



Lúng liếng trăng rơi chén rượu nồng
Thơ ai sóng sánh ánh trăng trong.
Tay nghiêng uống cạn hồn say khướt
Tình thoáng lên men má ửng hồng.
Êm ái mây đưa dòng suối khát
Ngọt ngào gió giục trái tim mong.

Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2018

Xướng họa: TUỔI TÁM MƯƠI



Bài xướng:
Tuổi tám mươi

Tuổi trẻ qua đi tựa thuở nào
Xuân già vui cảnh phúc trời trao.
Ngày ngâm thơ phú đêm thiền phật
Sáng uống trà sen tối rượu đào.
Tu trí ngẫm suy thời bĩ cực
Tĩnh tâm mừng đón vận anh hào.

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa: LỖI TẠI THƠ



Bài xướng:
Lỗi tại thơ

Xem chừng lỗi tại mấy vần thơ
Đã ngấm vào duyên nỗi đợi chờ.
Ngày ghé thăm nhau nhìn thấy mặt
Đêm về nhớ bạn lạc trong mơ.
Say mê ngất ngất tình dâng mắt
Âu yếm chan chan sóng vỗ bờ.

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2018

Nỗi niềm xa quê



Bao năm biền biệt chốn tha hương
Vọng tưởng hồn quê dạ xót thương.
Nhuộm trắng thời gian phơi tóc rụng
Trải mùi nhân thế thắm tơ vương.
Dặm ngàn cánh nhạn trông về cội
Dâu bể lòng mai ngóng gột sương.

Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2018

Tự trào



Mơ thấy làm thơ lúc nghỉ trưa
Viết nhiều, viết khỏe, sức dư thừa.
Ngôn từ sáng giá trùm thiên hạ
Ý tứ thâm sâu giỏi nhất ta.
Bàn luận văn chương lời nhả ngọc
Phê bình bút pháp gấm thêu hoa.

Thứ Bảy, 20 tháng 1, 2018

Chùm thơ Đường Luật của Trần Văn Sỹ


TRẦN VĂN SỸ – Bút danh: Văn Sỹ.
Sinh năm: 1937 – Quê quán: Hải Hậu, Nam Định.
Địa chỉ: Số 1616/11D đường 30-4, Phường 12, thành phố Vũng Tàu.
Điện thoại: 0199.2252.045 – Email: vansyvungtau17@gmail.com