Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Xuân Khu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Xuân Khu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2020

Tự sự vui

Tặng nhà báo, nhà thơ Phạm Xuân Khu.



Bài xướng:
Ngắm hàng chơi

Trường Văn – dạo bước khắp trường đời
Sáu bốn xuân về... quá thảnh thơi.
Hậu Lộc ngày thơ đùa sóng biếc
Vũng Tàu đêm mộng ngắm trăng vơi.
Theo dòng thế sự trang lưu ký
Ghé chốn Đường thi(*) bút tỏ lời.

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2020

Theo dòng thế sự

Cảm ơn tác giả Phạm Long Sơn đã trao tặng tập thơ Theo dòng thế sự”.



Theo dòng thế sự” – Phạm Long Sơn
Nghiệp báo làm thơ cứ dập dồn.
Tiếp cận trăm điều nhanh chẳng kém
Giao hòa vạn ý nhạy còn hơn...
Con người độ lượng không thù oán
Cuộc sống bao dung chả giận hờn.

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: NGỠ TÌNH SON



Bài xướng:
Ngỡ tình son
(Ngũ độ thanh; Thủ nhất phụ âm)

Thu nồng ghé bạn thưởng vài lon
Thịt mỡ nào kiêng bảo nóng giòn.
Thái nhuyễn rim hành nơi kệ nhỏ
Thui vàng phết nghệ chỗ đùi non.
Than hồng nướng mọi cài cho kỹ
Thớ mỏng xào khan giữ thật tròn.

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2020

Oẳn tù tì...!

Thơ vui đề ảnh, cảnh sinh hoạt CLB Thơ Đường luật tại TP Hồ Chí Minh hôm 07-7-2020.



Hai cụ dài râu... cũng... oẳn tì...
Thắng thua chửa biết kém hơn chi.
Ông rằng lớn tuổi lưng chưa mỏi
Cụ bảo nhiều thơ bút vẫn... l…!
Có chị ngồi bên nghe chuyện lỡm
Còn anh đứng cạnh hứng cười khì...

Tháng Bảy về...



Tháng Bảy về... Anh chẳng thấy về!?
Ngâu chiều đẫm giọt góc trời quê.
Ngày đi ước hẹn mùa thu tới
Buổi đợi chờ trông tiết lạnh kề.
Dõi bóng cờ bay cầu nối nhịp
Neo lòng núi đứng dạ ngùi tê.

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2020

Cháu nghỉ hè

Thơ đề ảnh.



Tắc Pổ – vùng cao – cháu nghỉ hè
Sân trường vắng lặng phượng cùng ve.
Mâm cơm ngày cũ vừa mơ nhỏ
Tiết học hôm nay đủ bạn bè.
Nhớ mẹ bản chiều bên bóng núi
Thương cha rừng sáng giữa lòng khe.

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2020

Giữ nhịp cầu

Một ngày cuối tháng 6-2020, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink đã tới tham quan Cầu Hàm Rồng cùng với các cựu chiến binh Mỹ và Việt Nam, trong đó có những người đã chiến đấu bảo vệ cầu trong chiến tranh. Cuộc giao lưu của các cựu chiến binh Mỹ và Việt Nam tại cây cầu từng là điểm giao tranh ác liệt trong chiến tranh là một biểu trưng của nỗ lực hòa giải và cho thấy hai nước đã làm được rất nhiều điều trong việc xử lý những vấn đề chiến tranh để lại.



Nhức nhối ngùi thương tự buổi đầu
Bom gào đạn xé giữa lòng sâu.
Dòng xanh sông Mã ôm hờn giận
Nét đẹp Hàm Rồng chọi đớn đau.
Ta khép niềm xưa vào dĩ vãng
Bạn tô nét mới đến mai sau.

Xướng họa: ĐÊM THƠ THÁP NHẠN

Thân tặng Giang Tử Vân.



Bài xướng:
Đêm thơ Tháp Nhạn

Tháp Nhạn thơ ngân sóng dập dờn
Say lòng mặc khách phiến tình chan.
Bao mùa góp vận hòa niêm luật
Mấy bận đồng âm xướng nhịp đàn.
Xứ Nẫu – anh về nghe biển hát
Sài Gòn – em hẹn vén sương tan.

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2020

Nhớ bạn

Tặng Phạm Xuân Khu.



Trong số những người bạn thiết thân
Có anh xa ngái, có em gần...
Ngày vui đánh tiếng mừng ra mặt
Lúc đuối kêu nàng cũng mỏi gân.
Múa bút lên phây, phây đục mạng
Mềm môi chuốc rượu, rượu trong ngần.

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2020

Cứ tưởng...



Đường gieo mấy vận não dư cồn
Tiến chẳng xong... lùi đổ nợ luôn.
Vũ khúc bình yên hoài bỏ lỡ
Hồn văn duy lý mãi mơ tồn.
Dông dài những lúc huơ danh hão
Lẩm cẩm từng hôm néo cội nguồn.

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2020

Chùm xướng họa: VỮNG CHÍ...

Tặng Xuân Khu.



Bài xướng:
Vững chí...

Nghe nói Xuân Khu gặp vận xui
Cẳng đau giữa lúc dịch vừa lùi.
Thơ Đường gieo lỡ... vần chưa nối
Lối Tịnh đang còn... mắt chẳng vui.
Ngẫu hứng hẹn lần sau gặp bạn
Xả buông nhớ buổi khác chia bùi.

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2020

Xướng họa: DƯỚI GỐC CÂY DÃ HƯƠNG

Thơ đề ảnh, cảm tác tặng nhà thơ Xuân Khu.



Bài xướng:
Dưới gốc cây Dã Hương

Hương nghìn tuổi vẫn tươi cành
Sáu chục xuân ngoài ngóng lợi danh.
Cây lá mưa chan cùng nắng gột
Đời người mắt chớp nhủ lòng ganh.
Thà rằng khoanh gối tu thiền được
Để thấy cao chân ủ mộng thành?

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2020

Chùm xướng họa: TỊNH THIỀN VUI THƠ

(Mến tặng Nhật Minh nhân dịp Sinh nhật 11-4)



Bài xướng:
Vui nghiệp Thiền – Thơ

Vui nghiệp Thiền – Thơ quả tuyệt vời
Tuổi “tri thiên mệnh” một sân chơi.
Ngày giao lưu mạng câu Đường luật
Tối dưỡng sinh tâm giới tuệ ngời.
Chẳng thiết giàu sang, ăn đạm bạc
Không ham phú quý, sống ưa ngồi...

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2020

Mảnh đời may rủi...!



Vé số tạm dừng ông ở đâu?
Bởi Cô-Vít độc nó gây sầu.
Ngày ra rạc cẳng trên đường phố
Tối đến nương thân cạnh bến tầu.
Vốn lớn lãi ròng – bòn sức mọn
Cò con mót bữa – hiểu vô cầu”.

Thứ Ba, 31 tháng 3, 2020

Ngồi yên…



Họa lành hay dữ chính nơi ta
Muốn được bình an Hãy ở nhà…!
Mười bốn hôm rày thôi dậy sớm
Hai tuần tháng tới bớt đi xa.
Con về bố mẹ mời ăn tiệc
Cháu đến ông bà dạy hát ca.

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2020

Súng đạn & Vi-rút



Thuốc súng bây giờ có ích chi
Tàu ngầm, hạm đội... chẳng ra gì.
Loài vi-rút ấy vô hình đến
Thế giới bây chừ mới biết nguy...!

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2020

Quần hồng – Áo rách



Dân nghèo đâu biết tiếng đi Tây
Chẳng phải ly thân buổi dịch này.
Cậu ấm nhà quan đang kiệt sức
Cô chiêu chú đại vẫn chờ bay…
Ngày đi mặt vểnh nhờ danh bố
Lúc họa chân run cậy tiếng thầy.

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2020

Xướng họa: THỎA NIỀM MONG

Nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3.



Bài xướng:
Thỏa niềm mong

Đời vui sướng bởi được làm ông
Cháu khỏe, khôn ngoan cũng toại lòng.
Gốc cỗi xanh mầm tươi biếc lá
Chồi non nhú lộc sắc hường bông.
Xuân về bạn hữu mời thơ họa
Tết đến gia đình tụ họp đông.

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2020

Thương Anh…!

Kính tặng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.



Bộ trưởng vừa kiêm được mấy tuần
Gặp mùa đại dịch phải quên thân.
Đêm dài chỉ đạo đầy mưu lược
Ngày ngắn vi hành vợi tiết xuân.
Trách nhiệm lo tròn vai “Phó Tướng”
Tình yêu hiến trọn thế đầu quân.

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2020

Vừa hót vừa bay

Thơ vui tặng thi huynh Tùng Bách.



Tùng Bách ngày xưa ở Vũng Tàu
Nhưng về Hà Tĩnh đã từ lâu.
Thi nhân miền cát trao lời hẹn
Hội quán biển dầu gặp mặt nhau.
Nhịp “Bước thời gian”, “Mình với bóng”
“Bầu trời của ếch” chữ cùng câu.