Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tú Rớt Trần Đình Thư. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tú Rớt Trần Đình Thư. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 9 tháng 7, 2018

Vũng Tàu



Đất dưới biển khơi sẵn khí dầu
Cá tôm đủ loại – mỏ vàng âu.
Nghinh Phong tấp nập đoàn du khách
Thị Vải lẫy lừng cảng nước sâu.
Tựa ngọn hải đăng lan mọi hướng
Như hoa nhiệt đới nở muôn màu.

Thứ Ba, 3 tháng 7, 2018

Chùm xướng họa: VẦN E...



Bài xướng:
Khoái không hè...!?

Bài thơ mời họa độc vần e
Kết nối thi nhân góp bút nè!
Cùng vắt óc ra tìm tứ nhé
Lại chau mày để chọn từ nghe.
Trắc bằng luyến láy chua như mẻ
Nhạc điệu bổng trầm ngọt tựa chè.

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2018

Dâng nén nhang trầm



Ngã ba Đồng Lộc sử ngời chương
Bốn biển năm châu đã tỏ tường.
Một tấm lòng son dâng đất nước
Mười bông hoa thắm rực quê hương.
Kìa Hà, Tần, Nhỏ cùng Xanh, Rạng
Này Cúc, Xuân, Xuân với Hợi, Hường.

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2018

Chùm xướng họa: NGÀY HỘI THƠ ĐƯỜNG

Chào mừng Ngày hội Thơ Đường luật Việt Nam lần thứ XIV
tổ chức tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019.



Bài xướng:
Ngày hội thơ Đường

Hai không mười chín hội thơ Đường
Bà Rịa – Vũng Tàu những vấn vương.
Thi hữu ba miền chờ nhập cuộc
Bạn thơ tứ xứ đợi khai trương.
So tài đấu trí tìm cơ ngọc
Xướng họa giao lưu gặp vận hường.

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2018

Vịnh cảnh Nghinh Phong



Bài thơ bát vịnh cảnh Nghinh Phong
Lữ khách nhàn du ấm áp lòng.
Nơi ấy khơi nguồn – hồn phát tiết
Chốn này dâng cảnh – nguyệt chầu long.
Bốn mùa đủ thú khai nguồn hứng
Năm tháng sẵn hoa kết khẳm vòng.

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018

Hừng đông



Hồn dâng – thất vịnh buổi hừng đông
Mặt biển chân trời rực ánh hồng.
Cảnh ấy ngời ngời màu tự cổ
Tình này rạng rạng sắc cầu vồng.
Duyên trao muôn chúng không phân biệt
Thực nhận trăm phần chẳng viển vông.

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2018

Vịnh cầu Cỏ May



Cửu vịnh Cỏ May – vịnh chiếc cầu
Nơi đường thiên lý nhập vàng âu.
Vũng Tàu – Nam Bộ vươn lên thế
Phố Biển – Miền Đông vượt đứng đầu.
Tăng trưởng chỉ tiêu thêm vận hội
Thực thi kế hoạch giữ dài lâu.

Thứ Ba, 12 tháng 6, 2018

Xướng họa: HOA THIÊN LÝ



Bài xướng:
Vịnh giàn thiên lý

Một giàn thiên lý đã đơm hoa
Khoe sắc khoe hương ái ái chà!
Tiếp sức cho già leo bách tuế
Dâng hồn nhập thế vượt can qua.
Gió lay cành uốn xôn xao dạ
Nắng rọi nụ thơm mát mẻ nhà.

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2018

Vịnh Bãi Trước



Vầng dương sáng sáng rọi muôn màu
Lục vịnh thiên đường – đấy chứ đâu.
Tiên cảnh bồng lai trao Bãi Trước
Nhân tình thế thái gửi mai sau.
Rộn ràng cập bến – cờ muôn nước
Tấp nập xuất đương – mác đủ tàu.

Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2018

Vịnh Đình Thắng Tam

Lễ hội nghinh Ông đình Thắng Tam (Vũng Tàu).


Ngũ vịnh Thắng Tam vẹn nghĩa tình
Rạng ngời lịch sử sáng lung linh.
Hữu rồng tả hổ chầu ngoài cửa
Hậu thánh trung thần ngự giữa đình.
Thu mấy nhân tâm hồn phát tiết
Hội bao công trạng thế khai minh.

Thứ Tư, 6 tháng 6, 2018

Chùm xướng họa: NỖI NIỀM



Bài xướng:
Đêm khuya

Ngoài song lãng đãng bụi sương mờ
Trằn trọc chưa tròn vẹn giấc mơ.
Gió thổi gợi tình gây cảm hứng
Trăng vào thúc giục nẩy hồn thơ.
Ngập ngừng muốn ngỏ vài vần điệu
Vương vấn tỏ bày một khúc tơ.

Vịnh tượng Chúa dang tay



Diệu vời tượng Chúa đứng dang tay
Chỉ cảnh Thiên Đình mới sánh tày.
Cứ ngỡ hồn thiêng ôm trọn cả
Nào ngờ khí tiết tự xưa nay.
Hiên ngang đầu đội trời xanh thẳm
Vững chãi chân nâng đất thắm dày.

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2018

Vịnh Thích Ca Phật Đài



Tam vịnh Thích Ca – Vịnh Phật Đài
Là nơi cầu phúc chẳng riêng ai.
Trong Tâm có Phật – Tâm hành thiện
Giữa Trí không Tâm – Trí lạc loài.
Tiếng mõ sư thầy về cực lạc
Lời cầu chú tiểu đuổi trần ai.

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2018

Vịnh bãi tắm Thùy Vân



Nắng vàng cát trắng bãi Thùy Vân
Nước biếc non xanh đẹp tuyệt trần.
Du khách thập phương về tắm biển
Nghinh Phong một cõi điểm dừng chân.
Như nơi tiên cảnh ngời dương thế
Tựa chốn bồng lai rạng dưới trần.

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018

Vịnh đài liệt sĩ Vũng Tàu



Vịnh đài liệt sĩ thế vòng xoay
Lớn nhất Việt Nam tại chỗ này.
Bốn hướng tám phương càng thuận tiện
Một công đôi việc mới nên hay.
Ân tình nơi đó khôn bì kịp
Cảnh sắc ở đây khó sánh tày.

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2018

Nâng cúp giữa thủ đô



Nâng cúp hai lần giữa thủ đô
Đình Thư hãnh diện phải đâu rồ!
Gieo nhân gặt quả đời phơi phới
Mài sắt nêm kim kiếp tự phô.
Từ bệnh điếc hành – xây cực lạc
Tự nhân tâm vượng – rạng tiền đồ.

Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2018

Cha già dân tộc

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc tác phẩm “Cha già dân tộc”
của tác giả Tú Rớt Trần Đình Thư vừa đạt Giải Hai
tại cuộc thi Thơ Đường luật “Hương cội nguồn”.



     Cha già dân tộc Việt Nam ta
     Đem đến thịnh hưng với thái hòa.
     Độc lập tự do thu trọn vẹn
     Xích xiềng nô lệ phá banh ra.
     Kể về đức độ như trời biển
     Nói đến công lao tựa hải hà.

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2018

Trao giải thưởng cuộc thi thơ Đường luật “Hương cội nguồn”

Sáng 21-5-2018, tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi thơ Đường luật “Hương cội nguồn” lần thứ nhất và phát hành tập thơ cùng tên.


Về dự và chủ trì buổi lễ trao giải thưởng có Tiến sĩ Nguyễn Việt Long, Trưởng Ban Tổ chức giải. Buổi lễ được đón tiếp bà Bùi Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Khuyến học Việt Nam, Giám đốc Nhà Xuất bản Dân trí; ông Nguyễn Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Hội thơ Đường luật Việt Nam cùng nhiều phóng viên các cơ quan báo chí và đông đảo tác giả tham dự cuộc thi.
Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức tỏ lòng cảm ơn đến các tác giả và những nhà hảo tâm đã gửi bài tham dự và tài trợ cuộc thi. Có thể nói, khi cuộc sống phát triển, bên cạnh việc bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống, vẫn có những giá trị dần bị mai một và mất đi; cuộc thi thơ Đường luật đã khơi dậy được niềm hứng khởi trong hàng nghìn cây bút đam mê và sáng tác thể thơ cổ truyền này.

Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2018

Vũng Tàu

Hưởng ứng cuộc vận động
viết về quê hương Bà Rịa – Vũng Tàu đổi mới.



Muốn biết thiên đường hãy đến đây!
Bồng lai tiên cảnh Vũng Tàu này...
Sông Dinh nước biếc tôm xoay búng
Núi Lớn mây vờn sáo lượn bay.
Diện mạo phố phường tăng mấy bậc
Văn minh đô thị đổi từng ngày.

Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

Kính dâng anh linh mười tám đời Vua Hùng



Tri ân mười tám vị Vua Hùng
Dựng nước xây đời nhiệt huyết cung.
Xích Quỷ khởi đầu dòng máu mủ(*)
Văn Lang nối nghiệp Vận trùng phùng.
Đông Sơn muôn thuở tròn điều nghĩa
Nghĩa Lĩnh vạn niên khắc chữ trung.
Lịch sử nghìn năm non nước vượng
Tri ân mười tám vị Vua Hùng...