Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2019

Xuân xa xứ



Ngắm cảnh mai vàng tết viễn phương
Nao lòng lữ thứ nỗi hoài hương.
Đầu chồng trắng bạc vương màu tuyết
Má vợ hồng phai ngấn vẻ sương.
Rượu chuốc chào xuân say vị nhớ
Thơ mừng khai bút thẳm vần thương.

Say

(Nhị thập tứ láy)



Ngất ngưởng liên miên lối hững hờ
Tì tì nấn ná kệ làm lơ.
Mềm môi luẩn quẩn tào lao đế
Chệnh choạng loay hoay ngả ngớn quờ.
Múa máy lung tung cười nhí nhoẻn
Kè nhè dớ dẩn hát vu vơ.

Đổi thay



Tự nhiên vàng lại hóa thành thau
Tạo hóa bày chi lắm nỗi đau.
Lá đỏ thời gian đà nhạt sắc
Thư xanh năm tháng cũng phai màu.
Trăm năm cõi tạm như mây nổi
Một kiếp vô thường tựa bóng câu.

Xuân nối nhịp cầu vui

Thân tặng các hội viên và bạn thơ CLB thơ ca Hải Âu.



Năm mới chúc mừng hội Hải Âu
Hiên ngang tung cánh, ngẩng cao đầu.
Ca từ vang vọng từ khi trước
Thi tứ rộn ràng đã bấy lâu.
Khách đến hân hoan từng tiết mục
Đêm về thao thức suốt canh thâu.

Heo vàng...

Thơ vui đề ảnh năm con Heo...



Mậu – Kỷ giao ca Tết lại về
Nhạc chuồng ụt ịt khắp làng quê.
Nguời cầm tinh Hợi – đuôi con giáp
Ủn hóa hình Nhân – vú nái sề.
Tốt giống ham ăn nhiều chị khoái
To mông đắt giá lắm chàng mê.

Chùm xướng họa: NHỊP CẦU THƠ



Bài xướng:
Nhịp cầu thơ

Vui thú thi đàn xướng họa chơi
Bốn phương kết nối chẳng xa vời.
Văn phong giản dị ta trao nghĩa
Bút pháp thanh tao bạn gửi lời.
Lựa tứ, gieo vần tìm ý đẹp
Tu thân, tích đức giữ tâm ngời.

Chùm xướng họa: XUÂN CHÚC YÊU THƯƠNG



Bài xướng:
Xuân chúc yêu thương

Thơ xuân xướng họa các trang Đường
Giục giã, gọi mời khách bốn phương.
Thế nước, tình dân nhiều khởi sắc
Lời hay, ý đẹp vụng trình tường.
Vần ngâm trên rượu chưa mềm mại
Tứ ủ trong đầu chửa ngát hương.

Tết Đống Đa



Rạo rực trời xuân vạn sắc hồng
Đống Đa tết ấy, thế xung phong.
Căm thù bọn giặc, vườn nhà bỏ
Tốc chiến quân ta, vó ngựa lồng.
Súng nổ đồn tan, quăng mũ áo
Lính xô cầu vỡ, nghẹt dòng sông.

Vào Xuân



Kỷ Hợi xuân nghe én gọi đàn
Mai đào khoe sắc đón mùa sang.
Cây đời thay lá lay cành biếc
Vườn mộng đơm hoa nở đóa vàng.
Tha thiết tình ai đường phố hẹn
Êm đềm quê mẹ bóng sương tan.

Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2019

Xuân Kỷ Dậu

Kỷ niệm 230 năm đại thắng quân Thanh
(mùng 5 tết Kỷ Dậu 1789 – mùng 5 tết Kỷ Hợi 2019).



Long Thành chiến lũy khói còn vương
Trăm họ hò reo đón chật đường.
Hoàng đế oai nghiêm ngời lẫm liệt
Quân dân rạng rỡ đậm thân thương.
Xuân về đất cũ tràn tia nắng
Tết đến quê nhà hết giọt sương.

Kéo xuân dài

Kính tặng Nhà báo Đoàn Việt.



Tàn hoa... muốn giữ kéo xuân dài
“Thông tấn xã” mình mãi dẻo dai.
Mừng bác năm nay còn viết khỏe
Chúc anh tết tới vẫn chạy tài.
Văn đàn thi thoảng hình đăng tải
Báo chí thường xuyên ảnh họa bài.

Trước biển



Dạt dào con sóng biết về đâu
Trôi ni cơn mê khúc nhạc sầu.
Chuốc chén rượu nồng hòa thế cuộc
Ôm dòng thơ nhạt điểm canh thâu.
Vũng Tàu kỷ niệm thời xuân sắc
Bà Rịa lưu danh lúc bạc đầu.

Xuân đến

(Thủ nhất thanh)



Xuân đến bừng tươi vạn thứ hoa
Xuân trao khát vọng tới muôn nhà.
Xuân mừng hạnh phúc, lời thân ái
Xuân chúc ân tình, giọng thiết tha.
Xuân ước gia đình luôn thịnh phát
Xuân mong Tổ quốc mãi an hòa.

Chúc Xuân



Tiễn năm Mậu Tuất đón tân xuân
Kỷ Hợi bút khai thảo mấy vần.
Chúc cả trần gian cùng hạnh phúc
Cầu toàn nhân loại được an tâm.
Quê hương yên ổn vui trăm họ
Tổ quốc hòa bình thỏa triệu dân.

Hương đồng cỏ nội giao duyên



Thả hồn bay bổng chín tầng không
Chạm mặt giao duyên cái liếc nồng.
Có phải rằng đây mùi cỏ nội
Hay là bởi đó vị hương đồng.
Đêm mơ màng thấy cò bay lả
Ngày mộng m nhìn chó chạy rông.

Khỏe re



Tớ tuổi tám tư thấy khỏe re
Tiếng trong như hạc vẫn chưa rè.
Xuân về thích nhất mùa hoa sắc
Hạ tới buồn hơn cái giọng ve.
Bè bạn trà thơm còn thiếu chát
Thơ văn câu cú đỡ hơn vè.

Tình Thơ



Đa tạ tứ thơ đẹp tấm lòng
Những điều hợp lẽ sáng gương trong.
Bắc nam gặp g chào thân ái
Thơ phú giao hòa gợi nhớ mong.
Tuổi hạc vẹn tình cùng phụ mẫu
Tâm hồng trọn nghĩa với non sông.

Hơn kém...



Có phải tham sân khó vãn hồi?
Đâu nào cái buổi thật tinh khôi?
Cớ gì nặng tiếng sanh hờn dỗi?
Sao chẳng tròn câu nguyện đắp bồi?
Chả nhẽ khiêm nhường nghe lạ nỗi?
Hay là ngạo khí chất đầy tôi?

Khai bút 2



Đôi vần khai bút rước xuân lai
Cầu ước thi nhân sớm phát tài.
Đón tết muôn nhà tươi sắc cúc
Giao mùa khắp chốn đượm màu mai.
Cho câu Lục bát bừng non thẳm
Để áng Đường thi sáng dặm dài.

Xuân say



Náo nức chào Xuân, Xuân tái lai
Nàng thơ khoe sắc giữa đào, mai,...
Thi nhân hào hứng – Xuân sum họp
Thi hữu hân hoan – Tết đủ đầy.
Nâng chén mừng anh gieo tứ đẹp
Cầm tay chúc chị dệt vần hay.