Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2020

Chùm xướng họa: ĐỤN RƠM




Bài xướng:
Đụn rơm

Vốn dĩ nguyên là cái đụn rơm
Lòe thiên hạ để khối anh gờm.
Gầm ghè bạt vía cam lòi bạc
Dọa dẫm kinh hồn phải ói cơm.
Lúc dựa trời xanh còn hống hách
Khi châm lửa nỏ hết bờm xờm.

Thi bệnh

Bài viết có tính thống kê 20 lỗi bệnh trong thơ Đường luật cho dễ nhớ...



Thất niêm, thất luật, lạc gò vần
Thất đối, trùng từ, khổ độc than.
Điệp vận, hỏng bài thêm hiệp chưởng
Bình đầu, điệp điệu lại trùng âm.
Điệp thanh, thượng vĩ kia bàng nữu
Hạc tất, phong yêu,... lỗi cũng gần.

Mừng Đại hội đại biểu lần thứ III Hội thơ Đường luật Việt Nam thành công tốt đẹp



Nhắn người đi dự đại hội

Nhớ nhé... người về Đại hội Ba
Họp xong xin chớ có la cà.
Bao tin quan trọng cần phô lại
Những chuyện bên lề cứ kể ra.
Suôn sẻ chương trình là thắng lợi
Vụng về tiểu tiết liệu cho qua.

Đại hội đại biểu lần thứ III Hội thơ Đường luật Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp


Sáng nay 30 tháng 6 năm 2020, tại Nhà khách Bộ Quốc phòng, số 266 phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ (Hà Nội) Hội thơ Đường luật Việt Nam kỷ niệm 15 năm thành lập (2005 – 2020) đồng thời tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hơn 150 đại biểu đại diện cho 70 hội cơ sở tại các địa phương trong cả nước, cùng các đại biểu lãnh đạo các ngành, địa phương, Hà Nội và trung ương đã về dự.
       - Đại biểu Viện Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc: Ông Nguyễn Thế Việt, ông Nguyễn Thế Khoa...
- Ban Cố vấn: Giáo sư Nguyễn Đình Chú, Giáo sư Nguyễn Khắc Phi.
- Hội Nhà văn Việt Nam: Nhà thơ Bằng Việt, ông Hiển Sơn, ông Nguyễn Duy Đài.


Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường 15 năm xây dựng và trưởng thành với nhiều thuận lợi cùng những thử thách, phong trào sáng tác, bảo tồn và phát huy một dòng thơ cổ luật đã không ngừng phát triển trong cộng đồng. Từ một Câu lạc bộ Thơ Đường luật, đến Hội thơ Đường luật Việt Nam, trực thuộc Liên hiệp các tổ chức Unesco Việt Nam, sau Đại hội lần thứ 2 (2012) Hội thơ Đường luật Việt Nam trực thuộc Viện Nghiên cứu, Bảo tồn & Phát huy Văn hóa Dân tộc. Đến nay, trên phạm vi cả nước có 70 hội cơ sở với hơn 1400 hội viên chính thức và hàng trăm bạn thơ, cộng tác viên...
Tại Đại hội lần này, các đại biểu đã đóng góp ý kiến thảo luận dân chủ, công khai, chi tiết và biểu quyết thông qua: Báo cáo Tổng kết hoạt động của hội trong thời gian 2012 – 2020; Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2025; Điều lệ Hội thơ Đường luật Việt Nam (sửa đổi); Kế hoạch củng cố tổ chức, nhân sự và bầu cử Ban Chấp hành mới. Đại hội đã bầu 21 vị vào Ban Chấp hành Hội thơ Đường luật Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 với cơ cấu dàn trải khắp các vùng miền trên cả nước. Ban Chấp hành Khóa 3 đã họp phiên đầu tiên bầu 9 vị vào Ban Thường vụ, Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch Hội, dự kiến phân công nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách của từng thành viên: ông Đinh Văn Quý, Chánh Văn phòng Hội; Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Thụ, Trưởng Ban Biên tập; ông Đỗ Thành Hưng, Trưởng Ban Kiểm tra; ông Nguyễn Quang Chính, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng; ông Nguyễn Quang Khải, Trưởng Ban Phát triển hội viên. Nhà báo Kim Quốc Hoa với kết quả tín nhiệm cao đã được bầu lại làm Chủ tịch Hội thơ Đường luật Việt Nam. Bầu 4 Phó Chủ tịch Hội gồm các nhà thơ: Nguyễn Đức Thụ, Nguyễn Xuân Lộc, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn và Hồ Văn Chi. Kết quả bầu cử và văn kiện Đại hội sẽ được trình Viện Nghiên cứu, Bảo tồn & Phát huy Văn hóa Dân tộc phê chuẩn trong thời gian sớm nhất.
Đại biểu các địa phương về dự Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng thiết thực trong công tác tiếp tục xây dựng Hội vững mạnh, rộng khắp. Trong một thời gian chuẩn bị không dài lắm, Ban Chấp hành Khóa 2 và Ban Tổ chức Đại hội đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp, hạn chế đến mức thấp nhất những thiếu sót không đáng có.

Tin & Ảnh: NHẬT MINH


Thứ Hai, 29 tháng 6, 2020

Thu lạnh



Em về lạnh chút phải không anh
Có gió se se hẳn tiết lành.
Lá rụng vàng ươm khơi cánh rét
Mây bay trăng tỏ gợn mùa hanh.
Từng qua nỗi hạ bao người cực
Mới đó cơn giông mấy kẻ đành.

Thôi nhé lòng ta



Ta về gặt nắng điểm ngày xinh
Thôi nhé mình ơi phút tự tình.
Đời có thanh xuân làm kỷ vật
Thơ còn hiện kiếp chắp văn tinh.
Đừng khao khát nữa lời trăng gió
Phải sắt se chi chuyện bóng hình.

Hồi sinh



Đúng là cây cối đã hồi sinh
Sau trận mưa giông nước đẫm mình.
Mấy tháng nắng rang nghe đã sợ
Bao ngày lá héo nghĩ mà kinh.
Trời xanh lòng động trông ra mặt
Đất đỏ tình rung thấy rõ mình.

Chùm xướng họa: QUE DIÊM



Bài xướng:
Que diêm

Ơn người đã tặng một que diêm
Thắp sáng hoàng hôn đến buổi chìm.
Nẻo lạ lờ mờ mây vấp hẫng
Tay vàng óng ả nguyệt dìu êm.
Đem vầng rạng rỡ soi dùm lối
Để ánh lung linh tỏa chiếu thềm.

Xướng họa: MƯA NHỚ AI




Bài xướng:
Mưa nhớ ai

Nửa đêm chợt trở giấc mơ hè
Em thức chăng và em có nghe...?
Phố biển mưa giăng tràn giọt nhớ
Thềm khuya gió giục bước thu về.
E duyên chữ lệch dòng sâu cạn
Dỗi vận thơ buồn mộng tỉnh mê.

Gia đình

Nhân ngày gia đình Việt Nam 28/6.



Thiêng liêng cất tiếng gọi gia đình
Tổ ấm xum vầy – cõi nhục vinh.
Mảnh đất bình yên khi bão tố
Ngôi nhà lý tưởng lúc bình minh.
Ông bà, bố mẹ, nêu gương mẫu
Cháu chắt, anh em, thuận nghĩa tình.

Sông chiều



Mây trời óng ả chiếu Tiền Giang
Gợn sóng lung linh ánh trải vàng.
Thoảng gió vi vu qua bãi lặng
Nghe chèo lõm bõm vọng đò ngang.
Hoàng hôn bóng ng màu phai nắng
Sẩm tối sương sa ngõ phủ đàng.

Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2020

Mừng anh Kim Quốc Hoa trở lại với Hội thơ Đường luật Viêt Nam




Khơi dậy niềm tin

Tin mừng thắng lợi Hội thơ ta
Tiến cử tên Anh dựng nếp nhà.
Bảy chữ tám câu càng khởi sắc
Bốn niêm năm vận sẽ thăng hoa.
Tao nhân hớn hở vui chào đón
Huynh đệ tưng bừng cất tiếng ca.

Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2020

Cái thú họa thơ



Họa thơ – cái thú thật vui thay
Họa được trong lòng sướng ngất ngây.
Họa cố gieo từ chương súc tích
Họa nên chọn đối ý tròn đầy.
Họa cần đọc lại bài cho chuẩn
Họa phải nương theo xướng mới hay.

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2020

Chùm xướng họa: MỪNG NHÀ BÁO KIM QUỐC HOA

Kính tặng nhà báo, nhà thơ Kim Quốc Hoa.



Bài xướng:
Mừng Anh

Mừng Anh trở lại Hội thơ Đường
Tái hợp văn đàn luận tứ chương.
Cũng bởi lòng ngay, vương nghiệp chướng
Nên đành vận lỡ... vượt tai ương.
May sao thoát cảnh thời đen bạc
Để lại soi mình lúc sáng gương.

Trút tầm Ngâu



“Ngân Hà – Ô Thước” trút tầm Ngâu
Sáu khắc mưa tuôn mặt dãi dầu.
Bờ hõm đạp bằng con nước xoáy
Thuyền trôi cuộn vút khúc ca sầu.
Đầy vơi chuyển động nào vô sự
Đóng mở vần xoay há phải cầu.

Người nhóm lò



Bác Trọng hai kỳ Tổng Bí thư
Hết lòng vì nước chẳng riêng tư.
“Nhóm lò” đốt cháy quân tham nhũng
“Chất củi” thiêu tàn lũ khốn hư.
Đất nước chủ quyền luôn giữ vững
Mọi người hạnh phúc được an cư.

CHÂU VỀ HỢP PHỐ

Kính tặng nhà báo, nhà thơ Kim Quốc Hoa.



Mừng anh Kim Quốc Hoa

Mừng anh trở lại Hội thơ Đường
Tái hợp văn đàn luận tứ chương.
Cũng bởi lòng ngay, vương nghiệp chướng
Nên đành vận lỡ... vượt tai ương.
May sao thoát cảnh thời đen bạc
Để lại soi mình lúc sáng gương.

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2020

Nhớ Cha



Những lúc mây trời chuyển báo giông
Trầm ngâm kỷ niệm nhớ nao lòng.
Nhờ cha vất vả bươn đời sống
Để trẻ êm đềm hưởng nệm bông.
Lửa hạ phơi người da cháy phỏng
Mùa thu vướng cảnh buổi xoay vòng.

Cà phê “Năng lượng”



1.
Đoan Ngọ... Cà phê đã hẹn hò
Lại thêm cuối buổi trận mưa to.
Thừa cơ bốn lão bao nhiêu chuyện
Trễ buổi riêng nàng lắm thứ lo...
Tầm tã ra về như chuột lột
Nôn nao ngoái lại tựa lông cò.

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2020

“Áo lụa Hà Đông” cảm đề



Danh lừng hai tiếng lụa Hà Đông
Tà áo thướt tha dịu nắng hồng.
Cho bóng giai nhân muôn kẻ đắm
Để hình thục nữ vạn người mong.
Mịt mù đất Mỹ hoài tươi thắm
Thăm thẳm trời Tây mãi ấm nồng.