Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

Chùm xướng họa: KHE SUỐI



Bài xướng:
Suối đẹp

Khe sâu nước mát chảy trên đèo
Cỏ mọc xanh rờn gió lá reo.
Mỗi sáng chim về ca ríu rít...
Chiều buông bướm lượn hát vui theo...
Anh hùng thích thú dừng chân ngắm
Lãng tử đam mê cố sức trèo...

Mùa đau…!



Bão lụt mùa ni lại trở về
Hoang tàn đổ nát ngập chìm quê.
Vườn ao gió tạt hoài công ước
Xóm phố mưa tràn lạc bến mê.
Đất mẹ ôm nghèo thêm khốn đốn
Đời cha vượt lũ thấy ê chề.

Nghĩa hoài suôn

(Ngũ độ thanh; Cú trung đối; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)



Mong người giữ trọn tấm lòng son
Nhớ để hồn thương chỗ cội nguồn.
Buổi đẫm mi buồn thương lệ đắng
Duyên sầu dáng tủi giận mình non.
Chờ cung hạnh phúc tình luôn mãi
Đợi rẻo thuyền quyên đức vẫn còn.

Lão hói – lão râu

Tặng bạn đồng môn Nguyễn Trí Lý (biệt danh Lão Hói)



Hói thì ít tóc, điếc nhiều râu
Cũng tự nhiên thôi nỏ ước cầu.
Tạo hóa thăng trầm trong lẫn đục
Nhân tình điên đảo trắng rồi nâu.
Bạn nghề y dược bao người trọng
Tớ nghiệp văn chương mấy kẻ giầu.

Kiếp đa mang



Theo thì chẳng đặng bỏ không đang
Một sớm soi gương mặt võ vàng.
Thấy tứ Đường thi còn muốn lại
Nghe vần lục bát vẫn đòi sang.
Lạ chi thế thái bao gian dối
Dẫu biết tình nhân lắm phũ phàng.

Thu



Chiếc lá say mèm ngất ngưởng rơi,
Hồn ngây vất vưởng giữa khung trời.
quỳ rực rỡ hương dìu dịu,
Thắm thiết hồng nhung dạ rối bời.
Đẫm giọt sương xa hòa tứ khởi,
Nắng tràn hơi ấm quyện vần khơi.

Hội thi múa võ đường làng



Ghé hội thi đua múa võ đường
Long quần hổ phục kiếm ngời gương.
Cuồng phong hộ thể huyền ngôn lộng
Tuyệt kỹ hành vân mãnh khí chường.
Khuấy đảo thiên đình Sư Tử hống
Xoay vần địa giới Hạc Hình chương.

Văn hóa tầm gửi



Những kẻ mượn danh rất hợm mình
Chỉ tay vỗ ngực vẻ coi khinh...!
Gây thù, chuốc oán nhờ oai hổ
Nạt dưới, nịnh trên cậy mối tình.
Xã hội còn bao điều nhức nhối
Con người vẫn lắm kẻ hư vinh.

Mình em



Thế là còn lại một mình em
Nghe gió đi qua động cánh rèm.
Thương những mầm non đành khép nỗi
Sợ bao sương lạnh mới cài then.
Ngày xanh se lại trên làn tóc
Đêm trắng dài ra trước ánh đèn.

Hưởng thái hòa



Quốc khách niềm vui đến mọi nhà
Đường làng rộn rã sắc cờ hoa.
Hữu tình non nước sương mai quyện
Thuận nghĩa giang sơn nắng rực hòa.
Đại cáo bình Ngô tâm chính đạo
Tuyên ngôn độc lập áng hùng ca.

Đường chiều



Rộn rã đường chiều giữa cảnh quê
Làn tung bụi đỏ bước đi về.
Đồng cao khói trỗi chen nhà máy
Lối rộng trăng mờ lặng tiếng bê.
Cuối ngõ dồn sương phờ cội trúc
Đầu thôn nổi nhạc bỏng đêm hè.

Đất đau…!

Báo chí đưa tin, hôm 01-9 hung thủ Nguyễn Văn Đông, ở thôn Bồng Lai, Hồng Hà, Đan Phượng (Hà Nội), truy sát gia đình em ruột Nguyễn Văn Hải, làm 4 người tử vong; chỉ vì tranh chấp 1 mét đất ở...!



Quý giá con người mạng sống khơi!
Gây chi tội lỗi thấu tầng trời.
Thân sơ lỡ chạm điều hơn thiệt
Máu mủ càng đau tiếng để đời.
Nhịn nhẫn phúc dành an mọi việc
Tham sân họa chuốc hận bao người.

Tự vịnh tuổi bảy mươi ba



Đời thật không ngờ tuổi bảy ba
Chiến tranh khốc liệt thuở sanh ra.
Cha tù giặc bạo – đòn roi phủ
Mẹ m con thơ – giọt lệ nhòa.
Thơ túi, rượu bầu vui xả láng
Quân trường, trận mạc bước xông pha.

Thăm bảo tàng Quang Trung



Bình Định, Tây Sơn vốn nghệ nông
Trời quê đất võ tụ tâm đồng.
Trừ gian bạo chúa, nên cơ nghiệp
Đuổi giặc Mãn triều, lập chiến công.
Áo vải cờ đào noi tráng trí
Anh hùng dũng lược rạng non sông.

Xướng họa: XUÂN



Bài xướng:
Mùa xuân và chim nhỏ

Nắng ngủ bờ vai nắng thật đầy
Xuân về trước ngõ vẫn chưa hay.
Mênh mông một khoảng màu xanh lá
Gờn gợn lưng trời sắc trắng mây.
Chim nhỏ chợt buồn ngơ giọng hót
Gió chiều khơi nhớ thoáng hương bay.

Niềm tây



Bút nào giãi tỏ được lòng đây
Cúc đón thu sang mấy đóa gầy.
Nỗi nhớ làm sao chia với bạn
Niềm thương đâu dễ gửi vào mây.
Thơ không người cảm lời như cạn
Rượu thiếu tri âm chén vẫn đầy.

Ướm gót xuân khuê




Xuân ấy... ngang qua thật diễm tình
Hồng trần óng ả một vầng trinh.
Ngàn thi khởi sắc lâng lâng mộng
Nụ ái ngân hương uyển chuyển mình.
Mỗi bước thiên thai kỳ ảo nhịp
Muôn vòng túy vũ diệu huyền nghinh.

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2019

Cô tôi



Dáng gầy xô nhẹ bóng cô tôi
Vóc hạc lưng ong gập xuống rồi.
Giọng nói luôn hằng tươi khóe mắt
Nụ cười dường vẫn rạng bờ môi.
Cha ông mấy thuở tài vun xới
Tổ phụ bao năm khéo đắp bồi.

Thu về



Thu v mát dịu gió mưa rơi
Cảnh vật thiên nhiên thoáng rạng ngời.
Cúc tím khoe màu tươi khắp nẻo
Lan vàng rực sắc tỏa trăm nơi.
Ta nhìn đất nước bừng câu chữ
Bạn ngắm quê hương dậy ý lời.

Con về viếng Bác!



Con đến nơi đây giữa quảng trường
Chốn Người yên nghỉ vạn niềm thương.
Tiêu binh đổi gác bao hùng dũng
Cờ đỏ tung bay nấy tự cường.
Đại trắng hoa xòe soi bóng nguyệt
Cúc vàng sắc nở thắm vầng dương.