Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoàng Tấn Đạt. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoàng Tấn Đạt. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2020

Giành chiến thắng



Cô Vi Mười Chín – giặc vô hình
Lan khắp đia cầu cũng thấy kinh.
Lãnh tụ năm châu đang hợp lực
Nhân dân bốn biển đã đồng tình.
Diệt trừ gốc rễ gieo mầm ác
Để cả hành tinh được thái bình.

Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2020

Xướng họa: HỒN QUÊ



Bài xướng:
Hồn quê

Xuân về Năm mới chúc mừng nhau
Kết trái đơm hoa rực sắc màu.
Ấm áp tình người trên đất mẹ
Rộn ràng nhịp sống dưới trời Âu.
Văn chương mở rộng vươn tầm bút
Nhân cách nâng cao nối nhịp cầu.

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2020

Xướng họa: NHỚ HOA SƯA



Bài xướng:
Nhớ hoa Sưa

Lòng vương vấn mãi cánh hoa Sưa
Thoang thoảng hương lồng suốt sáng trưa.
Khúc nhạc giao mùa ngân sắc thắm
Vần thơ điểm hẹn vọng song thưa.
Nâng niu năm tháng màu sương gió
Ấp ủ đêm ngày vị nắng mưa.

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020

Xướng họa: GÓC XUÂN



Bài xướng:
Một góc mùa xuân

Lưng trời lóng lánh ánh xuân quang
Ngoài ngỏ hoa mai trổ sắc vàng.
Lá biếc xôn xao đùa gió lộng
Mẹ già héo hắt đợi mùa sang.
Nhớ con áo mới đang mong mỏi
Rầu cảnh nhà thưa vẫn ngổn ngang.

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2020

Xướng họa: NGHĨ VỀ VŨ HÁN



Bài xướng:
Nghĩ về Vũ Hán

Trung tâm phát tán Cô-rô-na
Vũ Hán ai nhìn cũng xót xa.
Thành phố im lìm không kẻ lại
Nhà dân vắng lặng chẳng người qua.
Vi trùng có phải từ dơi tới?
Dịch bệnh hay là tự ấy ra?

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2020

Chùm xướng họa: ĐÊM TRĂNG



Bài xướng:
Đêm trăng trên biển

Ai thả thiên hà xuống biển khơi
Hằng Nga thao thức tít cao vời.
Lung linh huyền diệu trong làn nước
Ngà ngọc thanh cao giữa sắc trời.
Lơ lửng chòm mây lơ lửng dạo
Lững lờ con sóng lững lờ trôi.

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Bừng thi tứ



Rực rỡ trăng vàng dát biển khơi
Bâng khuâng nhớ bạn mãi xa vời.
Lung linh huyền diệu trong làn nước
Ngà ngọc thanh cao giữa sắc trời.
Lơ lửng làn mây nhờ gió đẩy
Lững lờ con sóng thả tình trôi.

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

Cùng trăng ngắm hoa quỳnh



Thi nhân vọng nguyệt ngắm quỳnh hoa
Vũ trụ mênh mông một mái nhà.
Ánh sáng xuyên mây đang tỏa rộng
Hương thơm theo gió đã lan xa.
Bài thơ tức cảnh như tròn tứ
Men rượu trao duyên cũng thuận đà.

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2019

Đêm huyền diệu



Thuyền chở trăng về mãi bến xa
Áo em trước gió phất phơ tà.
Từng không lơ lửng làn mây dạo
Mặt nước dập dờn nét ngọc sa.
Xao xuyến lòng ta thơ nảy tứ
Ngọt ngào âm hưởng bản hòa ca.

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2019

Chùm xướng họa: TỰ CẢM



Bài xướng:
Tự cảm

Ngày càng sán lạn ánh tâm thi
Danh vọng kim ngân chẳng thiết gì...
Lớp bụi vô minh dù phủ kín
Phép màu trí huệ ắt xua đi.
Có hay thực tại là hư ảo
Mới hiểu chân như hóa diệu kỳ.

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Một thoáng Quan Sơn



Sơn thủy hữu tình cảnh rất thơ
Thuyền ai nhẹ lướt ở ven hồ.
Vấn vương bóng núi ôm vành nón
Xao xuyến nhạc lòng dạo khúc tơ.
Khóm trúc nghiêng mình trao ước vọng
Làn mây in bóng gửi niềm mơ.

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Xướng họa: CÓ BUỒN KHÔNG...?



Bài xướng:
Có buồn không...?

Kéo cày năm tháng có buồn không?
Đủng đỉnh làng quê mượt lúa đồng.
Lẳn cổ lèn vai lầm cánh ruộng
Dầm mưa dãi nắng dạt bờ sông.
Xót thân trâu ngựa thân sao cực
Nặng kiếp bò bê kiếp phải gồng.

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2019

Xướng họa: ĐỒ CHƠI



Bài xướng:
Đồ chơi

Một quẩy văn chương tếch chợ đời
Hỏi chi bán đó, dạ đồ chơi.
Bát cơm mặc khách âu đành nỡ
Tấm áo tao nhân phải vậy thôi.
Dẫu có nát lòng đâu dám khóc
Cho nên bấm bụng để mà cười.

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

Xướng họa: KIẾP NHÂN SINH



Bài xướng:
Kiếp nhân sinh

Một kiếp phù du một kiếp trần
Hai đường sống chết tựa phong vân.
Ba điều hiếu nghĩa trung gìn trọn
Bốn đức ngôn dung hạnh vẹn phần.
Năm cội hóa sinh tâm thiện mỹ
Sáu vòng xoay chuyển cảnh toàn chân.

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Ký ức vui vẻ



Hôm nay nhà giáo gặp nhà thơ
Đồng điệu tâm tư chẳng thể ngờ.
Anh bảo: Ăn ngon hằng ước muốn
Tôi rằng: Mặc đẹp vẫn mong chờ.
Nhìn vào bánh vẽ nhiều người thích
Nghĩ tới thiên đường lắm kẻ mơ.

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

Chùm xướng họa: TRI ÂM KHÚC



Bài xướng:
Tri âm khúc

Mực ống nghiên hoa bút tới tầm
Nghiêng lòng tay thảo khúc tri âm.
Đã may hội ngộ nơi song ngữ
Lại được cơ duyên hóa độc cầm.
Thơ phú bấy lâu nào có cạn
Nghĩa tình một thoáng thế mà thâm.

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Tự cảm



Ngày càng am hiểu lẽ huyền vi
Danh vọng kim ngân chẳng thiết gì.
Lớp bụi vô minh dù phủ kín
Phép màu trí huệ ắt xua đi.
Có hay thực tại là hư ảo
Mới hiểu chân như hóa diệu kỳ.

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2019

Xin hỏi



Hạnh phúc trông chờ vận rủi may
Trên tờ vé số giữa lòng tay.
Theo chân – nhựa sống rơi từng giọt
Dõi bóng – hoàng hôn phủ mỗi ngày.
Trang giấy tuổi thơ đang dát mỏng
Nỗi lo cuộc sống đã đong đầy.

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Xướng họa: TRĂNG HOÀNG HÔN



Bài xướng:
Trăng hoàng hôn trên dòng Hương Giang

Vầng trăng khuyết lạnh thẳm trời xa
Gió thoảng buồm trôi vẫn nắng tà.
Nước chảy mơ màng xao sóng gợn
Mây trôi lãng đãng ửng vàng sa.
ơng Giang tản mãn thuyền câu hát
Núi Phụng tìm về bến hội ca.

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

Chùm xướng họa: TIẾNG VỌNG CHIỀU



Bài xướng:
Vọng âm

Nhịp bước thời gian cứ lặng thầm
Trông về cánh nhạn mãi xa xăm.
Mùa đi bạt sắc hồn vương nhớ
Gió thoảng buồn hương giấc lạc cầm.
Phím cũ ran lòng đau phách mộng
Dây chùng rối dạ tiếc ngàn năm.