Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thị Thanh Vân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thị Thanh Vân. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 9 tháng 2, 2021

Nhớ nẻo xưa

 

Lụa vẫn tươi hồng trải khắp nơi

Hừng đông rạng ánh điểm tô trời.

Mây vàng lộng lẫy vờn chim tới

Biển lộng êm đềm dõi nắng rơi.

Gió thoảng ru hồn tim khẽ đợi

Vầng loang vỡ bóng ảnh lu dời.

Ngơ buồn dạ xót đau vì bởi...

Đã mất hương nồng kỷ niệm ơi...!

Thứ Năm, 4 tháng 2, 2021

Chào Xuân nơi đất khách

 

Chào Xuân có rượu chén nồng cay

Uống tiễn thời gian bĩ cực hoài...

Khấn nguyện thanh bình trong cuộc sống

Trông chờ hạnh phúc buổi ngày mai.

Đêm huyền thẳm lặng tìm trăng sáng

Nguyệt ảnh vời xa nhớ bóng đầy.

Dõi cảnh đông tràn nơi đất khách

Chào xuân có rượu chén nồng cay.

Thứ Hai, 1 tháng 2, 2021

Xướng họa: XUÂN VỀ TRÊN ĐẤT KHÁCH

  

Bài xướng:

Xuân về trên đất khách

 

Ngợp cảnh đông về khắp ngõ đây

Trời tuôn tuyết phủ lạnh vương đầy.

Âm thầm tuổi cộng dồn bao tháng

Lẳng lặng mùa giăng nhớ mỗi ngày.

Đã thấy sương dày nghe gió tạt

Còn mơ chốn cũ chạm niềm say.

Lòng luôn vọng tưởng miền xa ấy

Thổn thức người ơi nỗi nghẹn này.

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2021

Hoàng hôn trên sông

 

Rực rỡ mây ngàn thả áng trôi

Tà dương nhuộm thắm cả chân trời.

Âm thầm bóng ngã chen cành rọi

Lặng lẽ sông tràn ngập nắng rơi.

Gió khẽ đưa dòng êm gợn nổi

Chiều ru để ánh nhẹ lơi rồi.

Sương mềm phủ xuống đêm trờ tới

Đã thấy nhạn vòng khắp nẻo khơi.

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2021

Chùm xướng họa: RU MÙA ÁI DIỄM

 

Bài xướng:

Ru mùa ái diễm

(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Yêu kiều thục nữ sáng mùa đông

Buổi nọ vườn xinh trỗi nắng hồng.

Bãi cuối em ngồi đan cảnh mộng

Non đầu gió quyện khởi lời mong.

Dồn thương mãi đợi bên bờ sóng

Gợi nhớ hoài ươm giữa nẻo đồng.

Lấy những ân lành ru giọng bổng

Cho niềm ái diễm đẹp ngời trông.

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2021

Tan giấc mơ đời

 

Lỡ chuyến đò duyên chẳng vẹn tròn

Tan rồi ước nguyện những ngày son.

Hoài đan thảm mộng – sầu tơ đứt

Mãi dệt lời thương – tủi ái còn.

Nhớ buổi vào xuân tình đẫm ngọt

Thương ngày nở nụ cánh mềm non.

Hoàng hôn nắng nhạt buồn thơ thẩn

Giận nỗi niềm xưa phủ lối mòn.

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2021

Xuân về

 

Bình minh trải nắng vạt ươm vàng

Tỏa ánh hiên nhà dọi ngưỡng loang.

Bấc lạnh âm thầm vây nẻo ngõ

Hồng tươi rực rỡ nở bên đàng.

Nhìn hoa nụ trổ hoài khoe thắm

Vọng cảnh ong vờn mãi lướt ngang.

Đã mộng xuân về quanh buổi sáng

Lòng nghe rộn rã thả mơ màng.

Thứ Hai, 21 tháng 12, 2020

Thành phố Bà Rịa

 

Rực tím bằng lăng trải ngõ đường

Êm đềm cảnh đẹp nét thơ vương.

Hoàng hôn nhạt nắng chim về tổ

Mạn núi lam màu khói tỏa phương.

Thoảng gió đưa làn, tim chạm ngưỡng

Mời ai níu mộng, giấc say luồng

Quê Bà Rịa thấm nồng hương biển

Phố thị xinh ngời ủ mến thương.

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2020

Đời thuyền câu

 

Nghiêng chiều ráng đỏ quyện miền sông

Lộng lẫy trời mây ánh trải hồng.

Sóng đẩy thuyền đơn rời ngưỡng mộng

Đêm về cõi mịt ước vầng đông.

Âm thầm nhớ ngõ hồn bay bổng

Lặng lẽ mơ bờ mắt thả rông.

Thấy mỗi chân trời ôm biển rộng

Chùng tơ thoảng lại tiếng tơ đồng.

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2020

Xướng họa: RU HỒNG GIẤC ĐIỆP


Bài xướng:

Ru hồng giấc điệp

(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Hôm nằm vấn ngược nỗi sầu cay

Ngẫm cuộc tình xa héo cảnh này.

Để những thu cuồng hoen mắt lệ

Cho từng hạ vắng nhiễu vòng tay.

Dòng thơ buổi muộn tim hờn trỗi

Bến cảng chiều côi chữ vọng bày.

Hẹn thả hương lành khơi giữa lối

Ru hồng giấc điệp thỏa niềm say.

Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2020

Tàn thu

 

Lộng lẫy như ngàn sợi óng tơ

Vầng đan quyện nước khỏa sông mờ.

Vì con sóng bạc lùa trăng vỡ

Để giữa đêm huyền lạc chốn mơ.

Mỏi vọng thuyền xưa hoài náu bãi

Mềm say bóng lẻ mãi nương bờ.

Thu tàn chuyển tiết đông về ngõ

Lá đỏ rơi đầy dạ bỗng ngơ...

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2020

Mơ màng

 

Đêm về gió nhẹ thoảng lùa song

Thấy cả ngàn tơ bạc giữa dòng.

Nhuộm ánh trăng ngà sông diễm ảo

Đan màu sắc ngọc biển ngời trong.

Hoài say cảnh mượt chìm mơ bóng

Mãi nhớ người xưa chạnh tủi lòng.

Lặng lẽ nhìn khuôn dần khuyết mỏng

Âm thầm dạ ủ nỗi chờ mong.

Thứ Năm, 27 tháng 8, 2020

Khúc nhạc ngâu



Khi chiều trỗi nhạc khúc mùa ngâu
Ngỡ nhịp vào tim ủ tiếng sầu.
Nhớ buổi xa lìa thương phụ mẫu
Khơi niềm chạnh tủi rớt dòng châu.
Mưa về phủ ngõ hồn đau thấu
Hạt xối tràn sân cảnh đẫm nhầu.

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2020

Tìm tri kỷ



Buổi nọ mây vờn chỗ núi cao
Tìm xem ngõ mộng ở phương nào.
Nghe dòng suối đổ bên triền vọng
Dõi ánh trăng lồng cạnh nẻo giao.
Dạ mãi âm thầm mơ bóng ảnh
Hồn đang lặng lẽ tưởng mai đào.

Thứ Tư, 19 tháng 8, 2020

Chùm xướng họa: BIỂN HOÀNG HÔN



Bài xướng:
Biển hoàng hôn
(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

Nhìn con sóng biển dạt quanh bờ
Ngỡ nẻo hương nồng nhập tứ thơ.
Cảnh lặng đơm hồng bao nỗi nhớ
Dòng yên trải đượm mấy câu chờ.
Mong tình dịu thắm vời duyên mở
Mộng nghĩa êm lành khảm lối mơ.

Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2020

Chùm xướng họa: THU SẦU



Bài xướng:
Thu sầu
(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

Thu sầu khắc khoải cõi lòng mang
Giọt nắng buồn thiu cũng trải vàng.
Nhớ quãng niềm khơi tình dạm hỏi
Qua từng bến hẹn nghĩa thùa sang.
Thuyền nơi góc biển không chờ đỗ
Nhẫn mé đồi sim chẳng đợi quàng.

Thứ Ba, 11 tháng 8, 2020

Tan giấc mơ đời



Lỡ chuyến đò duyên chẳng vẹn tròn
Tan rồi ước nguyện những ngày son.
Hoài đan thảm mộng – sầu tơ đứt
Mãi dệt lời thương – tủi ái còn.
Nhớ buổi vào xuân tình đẫm ngọt
Thương ngày nở nụ cánh mềm non.

Thứ Hai, 3 tháng 8, 2020

Lẽ thường



Vẫn mịt mờ xa tít nẻo đường
Bao lần vấp ngã dạ hoài vương.
Ngày kia nguyệt ảnh soi còn vướng
Buổi nọ màn đêm vén đã tường.
Bởi tị người đem lòng chắn ngưỡng
Nên buồn mộng tắt lửa dừng hương.

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2020

Xướng họa: THUYỀN ĐƠN



Bài xướng:
Thuyền đơn

Đơn thuyền lạc lõng biển mênh mông
Ráng nhuộm làn xanh bỗng ửng hồng.
Thả giữa dòng trôi nhìn sóng động
Thương bờ bến chạnh tủi niềm trông.
Chìm trong nắng ngã mơ vòm cổng
Nghĩ chuyện ân rời níu khoảng không.

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2020

Ánh trăng



Hằng nga tỏa sáng lộng dương trần
Huyễn hoặc say lòng kẻ thế nhân.
Lụa trải lên triền rơi bóng ngõ
Đường mơ hạ bút khỏa nơi phần…
Đêm đầy ấp mộng hồn chen mở
Ánh bạc xuyên luồng cảnh khẽ ngân.