Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018

Chúc mừng Năm mới 2019


Tờ lịch cuối năm



Xé tờ lịch cuối dạ thầm thương
Ước nguyện xua tan hết đoạn trường.
Đất mẹ xuân sang tươi thắm sắc
Quê người tết đến ngạt ngào hương.
Ca nương cất giọng thơm mùi lúa
Thi sĩ buông câu ngọt vị đường.

Năm cũ đi qua



Hai không mười tám” đã đi qua
Cũng lắm buồn vui cảnh nước nhà.
Tờ lịch cuối cùng năm kết trái
Con người thêm tuổi tóc thêu hoa.
Sự đời rối rắm say hồn trẻ
Thơ phú nghêu ngao thỏa trí già.

Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2018

Chúc mừng Năm mới

Khoán thủ: Chúc mừng Năm mới “Hai không mười chín”.



Chúc mừng năm mới 2019

Chúc khắp mọi người trẻ khỏe ra
Mừng Xuân, đón Tết rộn muôn nhà.
Năm qua cuối vụ thu nhiều trái
Mới tháng đầu tiên nở lắm hoa.
Hai nắng mười mưa, dầu gấp bốn
Không sâu ít bệnh, lúa tăng ba.

Vũng Tàu cuối tuần



Ngày đêm nườm nượp khách đầy đường
Sặc sỡ áo quần, đủ sắc hương.
Nữ tú phất phơ hình tốt đẹp
Nam thanh hăm hở vẻ thân thương.
Bãi Sau tấp nập bao người tắm
Núi Lớn rộn ràng lắm kẻ trương...

Xé tờ lịch cuối năm



Tờ lịch cuối năm mới xé xong
Thơ… hoài mà chẳng hết long đong.
Thế nhân cả vạn điều không phẳng
Tạo hóa còn muôn chuyện chẳng sòng.
Sẵn bạc dẫu điêu liền hóa thực
Không tiền dù thẳng dễ thành cong.

Chùm xướng họa: GỬI NẮNG CHO ANH

Gửi chút nắng ấm Nam bộ tặng các thi hữu ngoài Bắc đang rét đậm.



Bài xướng:
Gửi nắng cho anh

Gửi nắng cho anh tỏa sắc hồng
Sao nóng hổi giữa mùa đông?
Tình kia chốn cũ người êm ấm
Nghĩa ấy quê xưa kẻ mặn nồng.
Giá buốt tim chàng còn ngóng đợi?
Tái tê dạ thiếp vẫn chờ trông.

Giao thoa



Khoảnh khắc giao thoa của đất trời
Nghiệm xem khí tiết chuyển khôn vơi.
Cây đùa phảng phất quanh đồi đợi
Gió hát mượt mà giữa biển khơi.
Đôi t luật Đường chào năm tới
Vài câu vọng cổ đón bạn chơi.

Xướng họa: TRỞ LẠI BẾN XƯA



Bài xướng:
Trở lại bến xưa

Đã cuối đông rồi lạnh tái tê
Chiều buông lối cũ bước quay về.
Cây nhòa khói quyện lam đầu ngõ
Cỏ đẫm mưa dầm trắng vệ đê.
Nhạt thếch nguồn thương xa chữ hẹn
Buồn tênh mạch nhớ biệt câu thề.

Bài thơ cuối năm



Còn hai ngày nữa hết năm rồi
Gió lạnh tràn về chẳng phút ngơi.
Bọn trẻ tìm vui đi ngoạn cảnh
Người già tránh rét ở nhà chơi!
Đọc câu thơ mạng tâm thanh thản
Nghe tiếng hát đài trí thảnh thơi.

Khổ...



Mưa dầm rét buốt quả là ghê
Gió giật từng cơn giá lạnh về.
Ủ rũ hoa tàn bên ngõ xóm
Bơ phờ cỏ úa cạnh đường đê.
Người nơi cuối biển buồn cô quạnh
Kẻ chốn đầu non khổ tứ bề.

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018

Xạ kích quy hoạch

(Thủ vĩ ngâm)
Trong tuần lễ cuối năm 2018, được nghe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói ...không để con lươn, con chạch lọt vào danh sách quy hoạch”. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhận xét ...có một bộ phận nín thở chờ bóp cò khi quy hoạch. Lãnh đạo Đảng và Nhà nước dùng hình ảnh sinh động quá, khiến mình có thơ ngâm giao lưu cùng các bạn...



Nín thở chờ nghe “súng” bóp cò,
Buồn vui – xúi quẩy hoặc may to?
Ngồi yên ghế trước… lòng khai hội,
Tiến cử hàng sau… dạ mở cờ!
Phận chạch không lo bùn mắt bẩn,
Thân lươn chẳng quản lấm đầu nhơ.

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

Chùm xướng họa: TÌNH THƠ FACEBOOK

Kỷ niệm 1 năm thành lập CLB Thơ Facebook Việt Nam.



Bài xướng:
Thành quả

Thành quả một năm quá tuyệt vời
Danh Câu lạc bộ(*) tỏa muôn nơi.
Thi nhân hội tụ tình liên kết
Bằng hữu tri giao nghĩa chẳng rời.
Làng mạng dong buồm nơi biển lớn
Thơ Phây(*) nổi gió chốn sân chơi.

Xuân về



Lá vàng lác đác điểm trên cành
Cây cối vươn mình nhú lộc xanh.
Hết rét trời trong tô cảnh đẹp
Qua mưa nắng hửng đón hương lành.
Cây đào trổ nụ, mai khoe sắc
Chậu quất khi màu, điểu hót thanh.

Gắng học thơ Đường luật



Thơ Đường thử sức đã nhiều phen
Cũng bởi tài nông, cộng trí hèn.
Sửa mãi niêm, vần chưa viết thạo
So hoài luật, đối chẳng nhìn quen.
Lời ươm mấy buổi đâu thuần thục
Ý ủ vài hôm n bõ bèn.

Chúc mừng năm mới 2019



Xuân đến sum vầy khắp chúng ta
Dâng mùa hoa đẹp đến muôn nhà.
Cầu mong đất nước muôn đời thịnh
Ước muốn tổ tiên vạn kiếp qua.
Chào đón ông bà luôn khỏe mạnh
Mừng vui con cháu mãi tươi hoa.
Sao vàng cờ đỏ hòa duyên thắm
Dồn dập oai hùng khúc tráng ca!

DIỆP BÌNH

Chùm xướng họa: LẠC CHỐN TRỜI ĐÔNG



Bài xướng:
Lạc chốn trời đông

Lạc chốn chim về giữa nẻo đông
Còn em nửa bước đợi bên chồng.
Không mùi chẳng vị ân sầu đống
Chửa ánh chưa màu nụ trỗi bông.
Dám trải hình đơn vàng ngõ rộng
Chờ đan dáng cũ buốt đêm nồng.

Xướng họa: GIAO MÙA



Bài xướng:
Giao mùa

Gió lạnh ngày Đông sắp vụt qua
Mùa Xuân tươi sáng tới cùng ta.
Đường Duyên rạng rỡ hồng muôn no
Cõi Phúc an vui thắm mọi nhà.
Kính Mẹ ân dày, tình rộng lớn
Trọng Thầy nghĩa nặng, đức cao xa.

Hoa rụng cảm đề



Hoa rụng đâu nề chỗ sạch dơ
Bao nhiêu tha thiết bấy ơ hờ.
Khi hương ngây ngất đàn ong mộng
Lúc sắc phai tàn lũ bướm lơ.
Mấy kẻ tỏ tường sâu chữ đạo
Nào ai thấm thía hết câu ngờ.

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

Phố cảng đầu thu



Yêu thành phố cảng sáng đầu thu
Tất cả trong ngoài thật chỉnh chu.
Biển thoáng đưa về cơn gió dịu
Trời trong thoảng đến mảng sương mù.
Ơ hờ đắm dạ trang tài tử
Ngắm cảnh mơ màng khách lãng du.