Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2019

Xướng họa: CHÀO NĂM KỶ HỢI

(Đồng âm trốn vận; Nhị đối)



Bài xướng:
Chào năm Kỷ Hợi

Mai về bốn ngả chào năm Hợi
Một buổi đông tàn Tuất đã rơi.
Dõi nụ hoa vàng mơn Tết khởi
Chờ cây lộc biếc lẫy Xuân mời.
Hồn đi phố nhỏ duyên tình gợi
Nỗi bỏ non gần hạnh phúc cơi.

Sóng Xuân



Xuân vẫn an nhiên đúng nhật trình
Thây đời kẻ trọng với người khinh.
Mai vươn nụ thắm khoe thần thái
Đào trổ hoa tươi tỏ dáng hình.
Lão bối buông thơ lời mẫn tiệp
Thi nương khai bút ý tường minh.

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2019

Chúc xuân



Khai bút đầu xuân, bút giục ta
Chúc mừng hạnh phúc tới muôn nhà.
Xuân quang, xuân cảnh – xuân tươi sắc
Tết lộc, tết đài – tết thắm hoa.
Náo nức xuân về vang khúc nhạc
Tưng bừng tết đến rộn câu ca.

Mơ tri kỷ



Say thơ mong gặp bạn thân hiền
Bà Rịa – Hải Phòng mãi kết duyên.
Hòa quyện hương lòng nâng đạo nghĩa
Giao lưu thi phú nh kim tiền.
Mộng đời ngan ngát thơm hoa lụa
Hồn sĩ lâng lâng thoảng bóng tiên.

Gởi chiến sĩ Trường Sa



Xuân về nhớ chiến sĩ Trường Sa
Bảo vệ non sông – nghĩa vụ mà...
Chẳng quản gian nguy gìn đất nước
Không nề khó khổ giữ quê nhà.
Chúc người vui khỏe nơi biên giới
Mong bạn yên bình chốn đảo xa.

Vui tết Luật Đường



Nguyên đán mừng vui tết Luật Đường
Thi huynh, thi hữu mãi khang cường.
Đối vần chặt chẽ, hay thông suốt
Niêm luật vững vàng, đúng kỷ cương.
Kẻ sỹ giao lưu thêm nghĩa cả
Giai nhân hòa hợp đậm tình thương.

Ngát hương hoa



Xuân về, Tết đến ngát hương hoa
Thành thị, nông thôn đến mọi nhà.
Mậu Tuất năm rồi nhiều thắng lợi
Niên này Kỷ Hợi ắt vươn xa.
Lòng Dân, ý Đảng luôn son sắt
Tổ quốc, quê hương mãi hợp hòa.

Xướng họa: XUÂN ƯỚC NGUYỆN



Bài xướng:
Xuân ước nguyện

Xuân về rực rỡ sắc màu hoa
Giữa buổi thiên thai giọt nắng hòa.
Sóng cuộn bờ yêu thuyền ngóng đợi
Sương vờn đỉnh nhớ gió giao thoa.
Người đi bỏ lại trăng mờ ảo
Kẻ ở trông theo lệ nhạt nhòa.

Khai bút đầu Xuân



Đầu năm vẫy bút nói thay lời
Bạn hữu giao hòa đẹp thú chơi.
Lục bát ươm vần dồn sóng biển
Đường thi thả tứ cuốn mây trời.
Trang đài lãng đãng ươm hồn ngỏ
Kẻ sỹ chênh chao trải dạ bời.

Khai bút chào Xuân



Khai bút chào Xuân, bút đợi ta
Dâng trào cảm xúc, tứ thăng hoa.
Thi ngôn thắm đượm tình non nước
Thi tác mặn nồng nghĩa quốc gia.
Hào sảng Đường thi – hương tỏa ngát
Tự hào Lục bát – tiếng lan xa.

Chúc mừng Năm mới



Chúc thọ tân niên đến mọi nhà
Mừng xuân Kỷ Hợi đắc vinh hoa.
Năm đầy phú quý thêm tài lộc
Mới toại công thành hưởng phúc đa.

Thế là Xuân



Một cành mai giả thế là Xuân
Ai biết đời say được mấy lần.
Rượu uống dăm ly rồi tống cựu
Thơ đề mấy chữ để nghinh tân.
Đường đời ngật ngưỡng vui chân sáo
Nẻo thế chênh vênh đếm bước trần.

Thứ Ba, 5 tháng 2, 2019

Khai bút



Xé tờ lịch cũ đón tân niên
Những ước muôn nơi trút sạch phiền.
Tám tiết an bình vui tựa hội
Tư mùa hạnh phúc sướng tày tiên.
Thơ bao kẻ bán thu đầy bạc
Phú lắm người buôn kiếm bội tiền.

Xuân... Già...!

(Độc vận: Già)



Chỉ có mùa xuân mãi chẳng già
Còn ta tết đến lại thêm già.
Dng tai, ngước mắt xem đàn trẻ
Chống gối, bình tâm nghĩ phận già.
Níu bước thời gian vài chục tết
Lặng nhìn con tạo mấy mươi già.

Cung chúc tân xuân



Kỷ Hợi mùa xuân đã bước sang
Đệ huynh tỷ muội thịnh an khang.
Tâm cầu ý nguyện luôn thành đt
Hạnh phúc niềm vui mãi ngập tràn!

Tuổi năm mươi bảy tự bạch



Mùa này năm bảy lượt nghinh tân
Bút lại i uông xổ mấy vần.
Tết đến rồi ư thây xác Tết
Xuân về đó hả kệ đời Xuân.
Băng đèo lội suối vui chân sáo
Vượt núi chèo khe rẻo bước trần.

Khai bút đầu năm



Đầu năm khai bút dạ chờ trông
Kỷ Hợi xuân sang đuợc thỏa lòng.
Nguyện ước bao điều mong thuận lợi
Thầm mơ vạn sự sẽ khai thông.
Vinh quang đất nước đi đầu sóng
Hạnh phúc non sông đến cuối dòng.

Chào Xuân mới



Bảy tám mùa Xuân đã trải qua
Không giàu, chẳng khó, chẳng xa hoa.
Ngày ba bữa đủ cơm rau cháo
Tết mấy lượt vui vịt lợn gà.
Tuổi lão giản đơn nào ngán ngại
Cảnh già tiết kiệm sống khuây khoa.

Đêm giao thừa



Giao thừa đã đến khắp nơi nơi
Rực pháo hoa bay sáng khắp trời.
Kính chúc bạn bè vui hạnh phúc
Cầu mong con cháu sống yêu đời.
Anh em trên dưới luôn hòa thuận
Già trẻ gái trai thoải mái chơi.

Tết xứ xa



Đây đó đì đùng pháo nổ
Ngỡ như đang Tết quê nhà.
Vui buồn trôi vào năm cũ
Lại một mùa đông nữa qua.