Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

Hội tụ Đường thi



Xuân về mãn tiết lạnh mùa đông
Nắng mới vườn em má ửng hồng.
Phía Bắc yêu người luôn ngóng đợi
Phương Nam mến bạn mãi chờ trông.
Văn chương cả nước bồi tâm huyết
Thơ phú ba miền dưỡng cõi lòng.

Cảm tác VIỆN UNG BƯỚU



Mỗi ngày mỗi lắm bệnh nhân Ka(*)
Đau đớn chìm trong giọt lệ nhòa.
Cũng tại môi trường bầy quỷ dữ…
Thêm phần thực phẩm lũ yêu ma…
Tình thương đồng loại nghe se sắt
Nỗi hận nhân tâm muốn vỡ òa!

Hẹn ở Vũng Tàu



Cứ hẹn ngày vui ở Vũng Tàu
Thơ Đường mở hội kết tình nhau.
Trời trong cảnh đẹp luôn ngời sắc
Biển lộng đời tươi mãi thắm màu.
Rộn rã trao lời khu sảnh trước
Tưng bừng hỏi bạn chốn vườn sau.

Chào mừng Ngày hội thơ Đường luật Việt Nam



Vũng Tàu đang mở hội thơ Đường
Cả nước vui mừng tới khẩn trương.
Mặc khách về chơi đi khắp hướng
Thi nhân đến dự dạo cùng phường.
Tâm hồn sảng khoái luôn mơ tưởng
Cõi mộng mơ màng mãi vấn vương.

Mong manh



Rưng rưng giọt lệ đọng trên cành
Hoa hết tươi rồi xuân hết xanh.
Dế vẫn kêu bày trong cỏ biếc
Quyên đà gọi bạn dưới trăng thanh.
Vời xa mặt nước sương vây núi
Tít tắp chân mây khói dựng thành.

Muốn



Muốn được cùng anh tới Vũng Tàu
Lên thuyền xướng họa ngả bên nhau.
Ngâm thơ ngoạn cảnh trời trên dưới
Tắm biển vui đùa sóng trước sau.
Thầm ước bao ngày đành lỡ hẹn
Trộm mơ sẵn dịp thỏa mong cầu...

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019

Chùm xướng họa: NHỊP CẦU THƠ



Bài xướng:
Nhịp cầu thơ

Đẹp quá sân chơi vạn sắc màu
Vui mùa trống hội nắm tay nhau.
Mây xanh trải gấm trời Bà Rịa
Sóng bạc thêu hoa biển Vũng Tàu.
Nghĩa bạn Đường thi ngời trí cả
Hồn thơ “Bác học” sáng tâm đầu.

Mong có một lần



Mong lần thăm Hội Luật Đường
Mê hòa câu phú dạ vương.
Làng văn hẻo lánh về xôm tụ
Phố bin xa xôi cũng lập phưng...
Bà Rịa Vũng Tàu trong trí tưởng
Đường Thi Đất Việt giấc hương.

Thơ bình ảnh: TÂY SAY

Ông Tây nọ, tắm biển Bãi Trước (Vũng Tàu) xong, lên vỉa hè ngồi nhậu. Tiệc cóc chưa tàn, ông Tây say xỉn nằm quay lơ ngay chốn thanh thiên bạch nhật... Xin mời quý thi hữu gần xa bình luận tấm ảnh qua thơ Đường luật…


    
25.
Chơi cho đã
(Họa bài “Tây say rượu” của Dương Đoàn Trọng)

Vì say ruột lão lộn tùng phèo
Chớ tưởng Tây mà chẳng ngã queo.
Túi đựng nhiều Đô không sợ khó
Tay mang lắm bạc chẳng lo nghèo.
Vũng Tàu đã đến hàng nên thử
Bãi Trước bơi rồi rượu cứ đeo.
Bỏ việc sang đây chơi thật đã
Ngày mai tỉnh lại mới lên đèo.

LÊ GÁI (Thanh Hóa)


24.
Họa vần eo
(Họa bài “Tây say rượu” của Dương Đoàn Trọng)

Mới xơi mấy chén đã lộn phèo
Uống lắm làm chi ngã cỏng queo.
Chớ cậy lắm tiền khoe phú quý
Đừng lo ít của tủi thân nghèo.
Chưa ăn chân bước không lươn lẹo
Đã uống óc đầu nặng đá đeo.
Tiền mất tật mang sinh tệ nạn
Mong ai tỉnh táo lộn qua đèo.

Hồn Quê TỪ HẠ


23.
Cho dù say xỉn

Tây, Tàu cũng giống ở bên ta
Rượu muốn tình thân được mặn mà.
Chén chúc chén mừng đều phải cạn
Cho dù say xỉn vẫn không tha.

Xướng họa: NGẮM VŨNG TÀU



Bài xướng:
Ngát hương bay

Vũng Tàu tiên cảnh chính là đây
Đất nước bây giờ đã đổi thay.
Chót vót nhà cao vui dãy phố
Thênh thang đường rộng đẹp hàng cây.
Khó khăn gian khổ không lùi bước
Hạnh phúc ấm no lại dựng xây.

Đêm trăng trên biển



Ai thả thiên hà xuống biển khơi?
Hằng Nga thao thức tít cao vời.
Lung linh huyền diệu trong làn nước
Ngà ngọc thanh cao giữa sắc trời.
Lơ lửng chòm mây… lơ lửng dạo
Lững lờ nhịp sóng... lững lờ trôi.

Thắm nghĩa nhân

Trước thềm khai mạc Ngày hội Thơ Đường luật Việt Nam,
lần thứ 14 tại thành phố Bà Rịa 21 – 22/3/2019.



Lễ hội Đường thi c mỗi lần
Tri lòng xao xuyến nỏ phân vân...
Thi huynh cả nước cùng sum họp
Bạn hữu ba miền rộn bước chân.
Đến lượt mình về quê nghĩa khí
Luân phiên ta đến chốn tình thân.

Lỡ hẹn Vũng Tàu



Lỡ hẹn cùng em đến Vũng Tàu
Lên rừng xuống biển tận nông sâu.
Vui nhìn mấy dải đồi xanh lá
Ngắm cảnh từng con sóng bạc đầu.
Mộng ước hôm nao đàn lỡ nhịp
Thầm mong dịp tới nhạc chung câu.

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2019

Xướng họa: NGÓNG BẠN



Bài xướng:
Vũng Tàu ngóng bạn

Đến Vũng Tàu đi... các bạn ơi!
Trời thơ vẫy gọi gió xuân mời.
Mây hồng quyện núi duyên vần khởi
Biển biếc ngân đàn nhã tứ khơi.
Một chén chân thành nghiêng thế kỷ
Ngàn câu lãng mạn kết hoa đời.

Chùm xướng họa: ĐÓN MÙA THƠ



Bài xướng:
Đón mùa thơ

Vũng Tàu rộn rịp đón mùa thơ
Ai đã cùng ta hẹn điểm chờ.
Để luật hòa niêm tràn ước mộng
Cho vần quyện tứ thỏa niềm mơ.
BIỂN XANH dào dạt tình trao bến
KIỀU NGHỆ lung linh nghĩa gửi bờ.

Nhớ ơn Bà Rịa



Bà Rịa ngày xưa đã tới đây
Khai thôn lập ấp dạy dân cày.
Long Điền, Đất Đỏ phèn chua trũng
An Nhứt, Mô Xoài cát trắng dày.
Tam Phước mộ còn cành mát bóng
Phú Yên nhà mất cội lìa cây.

Về với Vũng Tàu



Ta lại về đây với Vũng Tàu
Thơ Đường hội mở nghĩa tình sâu.
Này huynh tới biển mê con sóng
Đấy muội lên bờ nhớ bãi Dâu.
Chụp ảnh tưng bừng vui lúc đến
Trao hoa rộn rã thỏa hôm đầu.

Chùm xướng họa: MÙA THƠ



Bài xướng:
Mùa thơ Vũng Tàu

Ta về đất Vũng buổi chiều nay
Giữa tứ Đường thi thỏa mộng bày.
Cả nước trao lời xây nghĩa nặng
Ba miền trải ý giữ tình say.
Niềm thương mãi đợi tâm hồn sáng
Nỗi cảm hoài trông trí tuệ dày.

Vũng Tàu quê tôi



Nhịp sống tưng bừng xứ biển khơi
Vũng Tàu viên ngọc sáng muôn đời.
Bãi Sau, Bãi Trước tầm xanh ngát
Núi Nhỏ, Kỳ Sơn dáng thẳm vời.
Ngơ ngẩn khách du cùng sóng nước
Mênh mang thuyền lướt dưới mây trời.

Nỗi niềm



Đường luật trăm hoa vạn sắc màu
Muôn trùng ý tưởng biết lần đâu.
Câu hư nghĩa thực khơi rồi lấp
Cảnh tỉnh người mơ sướng lại sầu.
Trót gửi tơ lòng đan chiếu ngọc
Nên rèn bút mực kết rèm châu.