Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 19 tháng 8, 2021

Lời tự tình


 

Tuổi đời đã quá bảy mươi niên

Sống khỏe nhờ nương pháp định thiền.

Cố vượt tham, sân... đà lắm lúc

Gắng chừa si, mạn... đã nhiều phiên.

Suy đi... vạn khổ do danh lợi

Nghĩ lại... ngàn đau bởi bạc tiền.

Thấu hiểu giàu sang như bọt nước

Tâm thành xả bỏ, sống an nhiên.

 

LÊ VIẾT VĨNH (Xuyên Mộc)

 

Thứ Tư, 18 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: SÁNG CHỮ BẦM

Nhân mùa Vu Lan báo hiếu.

 

Bài xướng:

Sáng chữ Bầm

 

Trăm lần tên gọi nghĩa đồng âm

Rạng rỡ yêu thương sáng chữ Bầm.(*)

Tựa nước nguồn khơi ơn dưỡng dục

Như mây sắc ngọc mộng ân thâm.

Bên đời tiếng Mẹ hòa non nước

Cõi thế tình con khởi đức tâm.

Vọng mãi ngàn sau giòng Việt Tổ

Âu Cơ muôn thuở ngát hương trầm.

Hương thơ

Nđthanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Nthanh vận;

 

Trải những buồn vui kết lại vần

Như người bạn quý hiểu rồi thân.

Nhiều hôm nghẽn ý thơ hờn giận

Mấy buổi tìm câu chữ lụn dần.

Suối bạc trăng vàng trông ngẫm vấn

Sông dài biển rộng muốn hòa ngân.

Hồn xao động thấy bao tiềm ẩn

Lạc giữa đường thơ đến nẻo gần.

Chùm xướng họa: NHÀ EM

 

Bài xướng:

Nhà em

 

Nhà em lộng gió nắng chiều êm

Vẳng tiếng chim ca ríu rít thềm.

Hồ trước cây xanh che nắng sớm

Vườn sau lá thắm đọng sương đêm.

Lung linh biển biếc vầng trăng sáng

Thấp thoáng nhà cao cánh lụa mềm.

Mỗi độ xuân sang vưn tỏa ngát

Lầu hoa rực rỡ ánh hồng thêm.

Chùm xướng họa: TIẾP CUỘC CHƠI

 

Bài xướng:

Tiếp cuộc chơi

Mến tặng Hàn Nhuệ Cương.

 

Nẫng cánh tay xòe chặn bóng rơi

Còn muôn tốt đẹp ở trên đời...

Men nồng vụng xử đường chân biến

Giấc điệp khôn bày ngõ thiện khơi.

Sợi tóc pha màu luôn giữ vẻ

Vầng trăng chuyển hướng vẫn soi ngời.

Khâu lành mảnh vỡ tim hồng lại

Khỏe dưỡng vui bồi tiếp cuộc chơi...!

Khắc

 

Tạo pho tượng đá dựng nên hình

Điêu khắc sao thành vật trọng khinh.

Một phẩm tôn thờ cao giá phẩm

Một mình tọa ngự giữa thân mình.

Phật thần có bởi lòng kiên định

Đạo đức mà nên cảnh thái bình.

Sắc tóc màu da dù khác biệt

Sống chung trời đất trọn ân tình.

Thả hồn thơ

 

Thi Đường nối nhịp mối duyên thơ

Giãn cách ngày xa buổi thẫn thờ...

Khấp khởi bồi hồi vương ảo mộng

Nôn nao ái ngại thoảng hồn mơ.

Em bờ cát trắng giang tay đón

Bạn sóng triền xanh sải cánh chờ.

Khao khát đợi mong lùi dịch giã

Chung hòa cảm hứng thả hồn thơ.

Chuông giáo đường

 

Giáo đường lay động tiếng chuông ngân

Bỗng thấy Chúa như ở rất gần...

Thánh giá treo mình vì đạo nghĩa

Con tim nhỏ máu bởi lòng nhân.

Ngàn năm khắp nẻo ghi công đức

Vạn thế muôn phương hưởng phước phần.

Vang vọng sớm hôm như nhắc nhở

Bao người khắc trọn chữ hồng ân...?

Thứ Ba, 17 tháng 8, 2021

An lòng

 

Khốn khổ ê chề... khó thoát ra.

Còn thương cuộc sống cõi Ta Bà.

Mong cầu hiếu hạnh thường bay mất

Ước nguyện yên bình bỗng vụt xa.

Sáng ngẫm điều lành luôn nhắc nhớ

Chiều nghe việc tốt phải giao hòa.

Hiền tâm đức thiện cần tu dưỡng

An lòng xchướng nghiệp buông tha...

Hồi giãn cách

Cùng vui đy lùi Covid-19

 

Trọn tháng thi hành việc cách ly

Chồng nơi vợ ngả sướng vui gì (?)

Em ơi! Mở cửa... anh xin tí...

Đi...!

Ngẫm...

 

Buồn cái lẳng lơ giữa chợ đời

Ân tình mấy núi cũng đành lơi.

Mùi danh bả lợi sinh lòng đổi

Vọng tưởng si tâm khiến lối rời.

Cứ phải đua đòi hay mọi lẽ

Để rồi hứa hẹn chóng ngàn khơi.

Xem chừng biết đủ ai nào thấu

Mặc sức lao theo những gọi mời.

Bàng hoàng

 

Cô-Vít ngờ đâu quá bạo tàn

Đất trời bốn cõi cảnh lầm than.

Đông – Tây chính phủ lo ngăn chặn

Nam – Bắc dân lành chống nhiễm lan.

Cơm áo sẻ chia tình cốt nhục

Gạo tiền giúp đỡ đạo tâm can.

Bão giông mới thấy đời nhân nghĩa

Đùm bọc cùng nhau chẳng phàn nàn!

Uống rượu hỏi Diêm Vương

 

Chén này trân trọng kính Diêm Vương

Nhân tiện hỏi huynh mấy sự thường

Nguyên cớ người Nam sinh nghiệp chướng

Lẽ gì dân Việt chịu tai ương...?

Xin đừng vẽ mãi câu nhân quả

Thôi chớ bày chi cảnh đoạn trường.

Công lý nghe chừng đang đảo lộn

Đau lòng những bậc thiện cùng lương.

Thứ Hai, 16 tháng 8, 2021

Muốn tỏ bày

 

Cuối chiều ra ngõ ngắm mây bay

Nhớ Mẹ thương Cha muốn tỏ bày.

Ước trả công sinh nhìn cõi Phật

Mong đền đức dưỡng ngó trời tây.

Vu Lan thức tỉnh... lòng hiếu hạnh

Tháng Bảy ngộ ra... nghĩa ân dày.

Núi Thái cao vời đong chẳng hết

Biển Đông rộng lớn sánh sao ty.

Mạnh Thường Quân xứ Đà...

Kính tặng nhà thơ Vạn Lộc.

 

Vạn Lộc – nhà thơ của vạn nhà

Nẻo đường Nam Bắc chị vào ra...

Lòng từ giúp bạn chia cơm rá

Ý thiện sung công liệu sức già.

“Của ít tình nhiều”... hay nghĩ cả

“Lá lành đùm rách”... đặng lo xa.

Tang thương thấu cảnh nào ai đã...

Có Mạnh Thường Quân ở xứ Đà...

Vẫn ngời xuân

 

Từ hôm khép cửa tháng giêng rồi

Ngọn gió đa tình cũng lẻ đôi

Muốn tỏ bày nhau... hai lối rẽ...

Thôi!

Chùm xướng họa: VŨNG TÀU THƠ

 

Bài xướng:

Vũng Tàu thơ

 

Vũng Tàu phong cảnh đẹp nên thơ

Sóng biển mênh mông vỗ bến bờ.

Núi biếc trăng thanh ru giấc mộng

Rừng xanh gió mát gợi hồn mơ.

Bạch Dinh nắng tỏa bừng tia sáng

Đồi Sứ sương bay lộng sắc cờ.

Ô Cấp rộn ràng đông viễn khách

Bút hoa kết nối vạn mong chờ...

Vu Lan báo hiếu

(Điệp từ)

 

Tháng Bảy ngâu ùa khắp ngọn cây

Công Cha nghĩa Mẹ thấm ân đầy...

Mưa dầm nắng trải lường công ấy

Dưỡng dục sinh thành vợi nghĩa đây.

Tựa nước khơi nguồn công chẳng cạn

Như sông gặp biển nghĩa cao dầy.

Ghi công khắc nghĩa người xưa dậy

Báo hiếu muôn lòng... gửi gió mây!

Vu Lan

 

Đại lễ Vu Lan nhắc nhở người

Nương vào chánh đạo ý thêm tươi.

Nguyện cầu Thất Tổ nhanh siêu thoát

Hồi hướng Cửu Huyền sớm thảnh thơi.

Từ mẫu sinh thời lo báo hiếu

Cha già tại thế nhớ thăm chơi.

Gia phong cốt giữ cho hòa thuận

Chín chữ cù lao khắc trọn đời.

Chẳng dám bàn

 

Bất hiếu nên thôi… chẳng dám bàn

Tẽn tò nhìn họ diễn Vu Lan.

Đi chùa khối chị tham còn đắm

Niệm Phật nhiều anh hận vẫn tràn.

Dạ kín sân si tài muốn độ

Lòng đầy đố kỵ lộc xin ban.

Xưa nay họa phước do nhân quả

Trời đất nào dung lũ bậy càn.