Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Diệp Bình. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Diệp Bình. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

Chân dung em

Tặng Xuân Khu.



Thằng bạn của tôi tuổi sáu ba
Nét xuân phong độ mãi không già.
Giây tai, kính cận mà lanh lợi
Râu kẽm, tóc đen thế hợp hòa.
Giọng nói ôn tồn đầy thiện cảm
Da ngăm từng tri lắm tài hoa.

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Chùm xướng họa: ĐÀ LẠT ĐÊM TÌNH…



Bài xướng:
Đà Lạt đêm tình

Đà Lạt mơ màng bóng nguyệt minh,
Đêm nay thơ quá biết bao tình…
Cam Ly rèm thác giăng the mộng,
Than Thở gương hồ rắc gấm xinh.
Sánh bước rừng thông ai ngụ ý,
Kề vai lối cỏ ấy như hình.

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2019

Người nổi tiếng

Các báo đưa tin Đại úy Lê Thị Hiền (Công an thủ đô Hà Nội)
lăng mạ nhân viên sân bay tại cảng hàng khôngTân Sơn Nhất ngày 11-8-2019.



Đại úy Công an

Cái tên Hiền cứ tưởng là hiền
Tức giận lên rồi chẳng kể thiên...
Vì tánh hung hăng thành nhiễu loạn
Bởi lòng nóng nảy hóa nên điên.
Thích gây há ngại vơi tình cảm
Bị phạt nào cam cạn túi tiền.

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Xướng họa: TRÁI TIM MÙA HẠ

Thân tặng các em nữ sinh năm học 2019 2020.



Bài xướng:
Trái tim mùa hạ

Phượng vỹ lung linh dưới nắng vàng
Như hình thiếu nữ đón hè sang.
Lá xanh mắt ngọc trong mơ ước
Hoa đỏ mỗi hồng giữa xốn xang.
Ve vuốt đầu xanh bên cửa lớp
Lồng vào áo trắng cạnh hành lang.

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Lục bát



Lục bát hồn thơ nước Việt ta
Cội nguồn dân tộc chảy tuôn ra.
Lời ru vun đắp tâm hồn trẻ
Khúc hát bồi chăm kiến thức già.
Ý tứ hải hòa thêm sắc bút
Ngôn từ l lướt mãi thăng hoa.

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Yêu…



Cũng một chữ yêu lắm dại khờ
Như mình đắm đuối với nàng thơ.
Đã thường ôm ấp chê vần điệu
Rồi lại kiêu k dỗi luật trơ.
Mỗi bận nâng niu thì lấm lét
Bao lần vương vấn lại vu vơ.

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Thức dậy...



Mùa hè thức dậy tuổi thơ ta
Khôn lớn càng thêm nỗi đậm đà.
Phượng đỏ lung linh bao kỷ niệm
Môi hồng vương vấn một trời hoa.
Ve sầu nức nở buồn bên núi
Chim sáo líu lo rộn trước nhà.

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Nhớ...!



Vợ khuyên ngh hội để sang hè
Ta đã lâu rồi vắng bóng quê.
Phượng đỏ sân trường bao kỷ niệm
Trăng vàng bến nước một lời thề.
Bạn bè hứa hẹn khi tung cánh
Làng xóm thân thương lúc trở về.

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Chùm xướng họa: BẠN THƠ



Bài xướng:
Chàng râu kẽm
(Quý tặng nhà thơ Xuân Khu)

Râu kẽm nhiều tài dáng phất phơ
Đối niêm lợi hại đến không ngờ...
Bạn bè nhận diện nhanh như chớp
Bà xã say lòng tột đỉnh mơ.
Giúp vợ hàng ngày lo chạy chợ
Đỡ mình m sớm để mần thơ.

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2019

Biết độc



Hội đồng nhà Chuột thích Tôm tươi
Vớ phải Cua lông thật nực cười.
Tám cẳng chành ra chùy xuống đất
Hai càng kẹp lại chưởng lên trời.
Mèo rằn tưởng bở dương đôi mắt
Chó đốm nhìn qua ngoáy cái đuôi.

Xướng họa: ĐAU ĐẦU...



Bài xướng:
Đau đầu...

Đường Thi gốc gác tận bên Tàu
Việt hóa bao đời đã gặp nhau.
Tạo dựng sân chơi, quên tuổi tác
Giao lưu bạn hữu, hợp nhu cầu.
Năm mươi sáu chữ, luồn trăm ngón
Hai chục lỗi từ, chuốt tám câu.

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Chùm xướng họa: GIÀ...



Bài xướng:
Già…

Cố dấu làm chi cái tuổi già
Chỉnh trang chút xíu chẳng hương hoa.
Tóc đen đầu hói không che được
Da trắng má nhăn cũng nhẩm ra.
Môi đỏ chân chim còn nhúm lại
Lưng thon gối hạc cứ nhô tà.

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2019

Ngôi thứ




Mong đến đêm rằm để ngắm trăng
Hỏi thăm Thỏ Ngọc sự công bằng.
Vợ chồng chung sống cùng êm ấm
Thiên hạ xưng hô lại nhố nhăng.
Trân trọng Hằng Nga luôn gọi chị
Coi thường Chú Cuội lại kêu thằng.

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2019

Thế sự – Nhân sinh


Thế sự, luận bàn câu cũ mới
Nhân sinh, trao đổi chuyện đông tây”
(Diệp Bình)



Thế trần những chuyển biến từng giây
Sự cố sinh sôi mãi chất đầy.
Luận cứ áng thi soi nỗi đắng
Bàn sâu đoản nhạc dõi niềm cay.
Câu khơi gìn thuận lưu tình đấy
khởi giữ hòa quyện nghĩa đây.

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2019

Chùm xướng họa: VỢ với THƠ




Bài xướng:
Vợ với Thơ

Nghe nói ngày xưa Vợ khoái Thơ…
Làm cho mấy lão phải bơ phờ.
Đêm say tình ý thường ngơ ngẩn
Ngày mộng suy tư mải thẫn thờ.
Tiết kiệm ngôn từ khi diễn đạt
Phí hoài nhạc điệu lúc duyên tơ.

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2019

Cũng tại.. Trời




Theo lối Đường thi được mấy người
Ta cùng kết lại tạo sân chơi.
Tâm hồn thư giãn quên già yếu
Trí tuệ bồi chăm nhớ thiếu thời.
Xướng họa sum vầy khi gặp mặt
Giao lưu tâm đắc lúc trao lời.

Tung cánh bay


Kính tặng Nhà thơ Hoài Yên.



Tôi đọc Hoài Yên mãi vẫn say
Thơ như châu ngọc sáng đêm ngày.
Đường thi trăm ngón chơi tao nhã
Lục bát đôi vần dạo ngất ngây.
Thế sự, luận bàn câu cũ mới
Nhân sinh, trao đổi chuyện đông tây.

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Chùm xướng họa: DI CHÚC NHÀ THƠ



Bài xướng:
Di chúc nhà thơ

Mai này mệnh hết bố quy tiên
Cúng bái qua loa hỏa táng liền.
Kinh Phật đôi bài nhờ sãi tụng
Cơm thường mấy cỗ đãi người khiêng.
Thân sơ lối phố đừng rơi lệ
Bạn hữu văn chương chớ phúng tiền.

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

Nhớ...!



Lễ hội Đường thi bế mạc rồi
Lòng ta xao xuyến mãi không thôi…
Chia tay thầy giáo lần sau gặp
Tạm biệt thi nhân ước tái hồi.
Khoảng vắng cồn cào cay khóe mắt
Cuối ngày bịn rịn mặn làn môi.

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019

Thắm nghĩa nhân

Trước thềm khai mạc Ngày hội Thơ Đường luật Việt Nam,
lần thứ 14 tại thành phố Bà Rịa 21 – 22/3/2019.



Lễ hội Đường thi c mỗi lần
Tri lòng xao xuyến nỏ phân vân...
Thi huynh cả nước cùng sum họp
Bạn hữu ba miền rộn bước chân.
Đến lượt mình về quê nghĩa khí
Luân phiên ta đến chốn tình thân.