Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Quang Bích. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Quang Bích. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2019

Chùm xướng họa: KẾT VẦN TƠ



Bài xướng:
Kết vần tơ

Bình minh rực biển, sóng hôn bờ
Bãi Dứa, Nghinh Phong đẹp mộng mơ.
Vọng Nguyệt, Tầm Dương chào bạn hu,
Thủy Tiên, Long Hải đón nàng thơ.
Vũng Tàu khấp khởi mừng xuân đến,
Bà Rịa hân hoan mở hội chờ.

Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2019

Bạn về Bà Rịa



Sắc màu quân phục vẫn còn nguyên
Cuộc sống giản đơn chẳng lụy phiền.
Đức độ sớm chiều xưa vẫn thế
Thảo hiền khuya sớm mãi bình yên!
Xuân về đất nước còn gian khó
Tết đến quê hương được vững bền.

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2019

Xướng họa: TẾT NHƯ ĐÃ ĐẾN



Bài xướng:
Tết như đã đến

Sớm nay dẫn cháu dạo quanh nhà
Chăm chút vườn đào mấy tháng qua.
Thoang thoảng hương xuân đầy chót
Phập phù gió bấc ngập đường hoa.
Đầu làng, ngõ xóm... bừng thơ nhạc
Ruộng lúa, nương đồi... rộn khúc ca.

Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2018

Giao thoa



Khoảnh khắc giao thoa của đất trời
Nghiệm xem khí tiết chuyển khôn vơi.
Cây đùa phảng phất quanh đồi đợi
Gió hát mượt mà giữa biển khơi.
Đôi t luật Đường chào năm tới
Vài câu vọng cổ đón bạn chơi.

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2018

Nhớ cha



Mười ba... con nhớ buổi cha đi…
Nắng hửng hè sang, xuân cuối thì.
Cây lúa ngoài đồng chen đẻ nhánh
Cành đào trước ngõ nối sầu bi.
Anh em chú bác cùng thương cảm
Làng xóm bạn bè vội biệt li...

Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2018

Say…



Ta đến cùng vui ở chốn này
Chiều chiều kết nối ấm vòng tay.
Nồng nàn sâu sắc trao lời xướng
Thắm thiết tinh tường họa ý hay.
Sướng khổ cận kề đều có mượn
Buồn vui cạnh nách vẫn còn vay.

Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2018

Ước muốn




Ôi mới năm rồi... tuổi sáu hai
Sánh đôi cùng bước chặng đường dài...
Đời vui nghĩa trọn khi chiều xế
Duyên thắm tình nồng mỗi sớm mai.
Đồng đội ân cần luôn chạm chén
Nàng thơ thích thú vẫn kề vai.

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2018

Xướng họa: MỪNG NGÀY HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT



Bài xướng:
Chúc bạn xa gần

Đón chị cùng anh đến Vũng Tàu
Biển xanh gợn sóng... quyện đa màu...
Danh lam tuyệt tác... vờn trên dưới
Thắng cảnh mê hồn... thoảng trước sau.
Tứ phía, hiệu hàng vui đợi khách
Ba bề, quán xá nhộn mời nhau.

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2018

Chùm xướng họa: KHƠI HỒNG NỖI NHỚ



Bài xướng:
Khơi hồng nỗi nhớ

Nay ngày phụ nữ viết vần thơ
Nhắc nhở hồn xa chữ gọi chờ.
Để bữa cùng em hoài ấm đợi
Cho bầu với bạn vẫn hiền mơ.
Mùa sang lễ hỏi cầu trên bến
Hạ mãn niềm yêu ghé nẻo bờ.

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2018

Chiều thu



Lá đỏ chiều thu rụng khắp đường
Xa gần loáng thoáng một làn sương.
Vườn xưa gác lại câu duyên nợ
Lối cũ tìm về nỗi nhớ thương.
Thuở ấy ghi lòng sao chẳng thấu
Nên giờ nhắc dạ vẫn còn vương!

Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2018

Nơi cõi tạm...



Mênh mông nơi cõi tạm con người...
Sôi động, quay cuồng... chẳng nghỉ ngơi...
Sướng khổ, đỏ đen,... đều phải chết...
Rủi may, ngửa sấp,... cũng qua thời...
Duyên dài, duyên ngắn... tùy do phận...
Số tận, số nông... rõ ý trời... 

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2018

Khoảnh khắc thu...




Lẳng lặng hoàng hôn tắt cuối trời
Ráng vàng phủ kín khắp nơi nơi...
Mây chiều bãng lãng tan đầu núi
Sương trắng mênh mông ủ dốc đồi.
Ào ạt mưa trùm giăng phố biển
Lung linh điện sáng ngợp đường đôi.

Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2018

Xướng họa: NHỚ TẾT TRUNG THU



Bài xướng:
Trung thu nhớ lại

Ngồi ngắm trăng soi ngẫm tuổi thơ...
Ngày xưa tháng tám... mãi bây giờ!
Lồng đèn đom đóm treo đầu cán
Trống ếch bung biêng gõ dưới cờ.
Thoáng chốc thời gian thêm tiếc ngẩn
Trôi dần ngày tháng thấy hoài ngơ!

Thứ Hai, 10 tháng 9, 2018

Quê hương người lính



Sương sớm vừa tan bạn nhủ... chờ...
Giật mình vội viết mấy vần thơ.
Chân thành, mải miết... cho khuây khỏa
Thẳng thắn, say sưa... chẳng hững hờ.
Kết nối âm vần... như ước muốn...
Quyện hòa đối chữ... tựa hằng mơ.

Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2018

Chùm xướng họa: KỶ NIỆM MỘT THỜI



Bài xướng:
Còn đây kỷ niệm
Kính tặng Trường Tiểu học Phù Lỗ.

Lâu rồi chưa ghé đất Phù Ninh
Phú Lộc ngày xưa đậm chữ “Tình”.
Cái thuở chân trần Cha bảo học
Một thời xe đạp Mẹ tầm vinh.
Khó khăn rèn nết thời chinh chiến
Gian khổ luyện tâm cảnh thái bình.

Tổ quốc ta...



Kiêu hãnh tự hào Tổ quốc ta...
Thần kỳ hơn những bản trường ca.
Cha ông thuở trước công gìn nước 
Con cháu ngày nay gắng dựng nhà.
Đảng, Bác chỉ đường... đưa ánh sáng
Quân, Dân theo bước... đón hào hoa.

Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2018

Cảnh thu



Gió tìm đuổi gió gợi thu qua
Cây khẽ ru cây buổi mặn mà.
Nhớn nhác Ong sà đầy trước ngõ
Quẩn quanh Bướm lượn rợp sân nhà.
Thiên nhiên ngàn thứ vui là thế
Trời đất muôn màu đẹp tựa hoa.

Thứ Năm, 30 tháng 8, 2018

Niềm vui lớn




Tháng Chín, mồng Hai sắp đến rồi
Mùa thu, cây lá mãi đâm chồi.
Làng quê phấp phới cờ hồng thắm
Đường phố thênh thang điện sáng tươi.
Cả nước thi đua làm việc tốt
Muôn người gắng sức chẳng hề ngơi.

Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2018

Tập làm thơ Đường luật...




Thơ Đường khó viết bạn yêu ơi!
Ý, luật, đối, niêm,... phải rõ lời.
Câu cú năng rèn, nghe vẫn trắc...
Âm vần mãi luyện, đọc chưa xuôi.
Thong dong trà sớm mình ra xướng
Thư thái tửu chiều bạn họa chơi...

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2018

Ước...




Trăng khuya soi bóng lộng bên thềm
Rớt cánh vàng tươi, sắc đậm thêm...
Gợn gió nhẹ lay... lòng dịu nhớ...
Đưa cành khẽ động... dạ khuây êm!
Đường đi trắc trở xa muôn nẻo
Năm tháng ghập ghềnh vọng lắm đêm...