Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Long Sơn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Long Sơn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2021

Chùm xướng họa: TỨ TRỤ...

  

Bài xướng:

Tứ trụ...

 

Trọng nhân trọng nghĩa trọng người tài

Phúc đức cao dày Phúc đáo lai.

Chính đảng bền, sơn hà phát triển

Huệ đường mạnh, đạo lý thông khai.

Dân thì quyết chí, lòng như một

Đảng đã vươn tầm, thế gấp hai.

Con cháu Lạc Hồng, luôn khát vọng

Nước hùng đợi! Tứ trụ chung vai.

Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2021

Chùm xướng họa: ĐỜI TRÂU

  

Bài xướng:

Đời Trâu

 

Xưa giờ cứ nghĩ Khỏe như Trâu

Vắt họ... bao năm vẫn chửa giầu.

Đổi kế nghề nông cày xí nghiệp

Thay đời máy thợ cấy đồng sâu.

Ngô khoai hớn hở lên hàng hiệu

Gạo thóc eo sèo giá ngọc châu.

Ruộng mật bờ xôi thành phố mới

Tan tầm hối hả chẳng nhìn nhau.

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: VỪA LÊN "CHỦ TỊCH"

 

Bài xướng:

Vừa lên Chủ tịch

 

Vừa lên Chủ tịch hội Thi Đường

Đã thấy bên làng họ tán dương.

Lọc cọc xe đầy quyền – chẳng vé

Lèo tèo ví rỗng chức – không lương.

Vào vai sếp chữ bao người mộng

Đến cửa nhà thơ lắm kẻ tường.

Mệnh chiếu rằng ta người biếng học

Sao còn mắc nợ kiếp văn chương.

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: ẨN HỌA

  

Bài xướng:

Ẩn họa

 

Trăm nghề vạn kế hiểm tìm chơi

Thiện ý tâm trung được mấy người.

Nọ cá phàm ăn thành mắc lưỡi

Kìa chim dại bẫy hóa sa mồi.

Lòng tham ít nghĩ điều nhân quả

Kế độc lười suy chữ luật trời.

Dưới miếng ngon thường hay ẩn họa

Đừng ham... tổn đức, hại danh đời.

Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: ĐÃI TIỆC QUÊ

(Tập danh các kiểu nấu món ăn)


Bài xướng:

Đãi tiệc quê

 

Bếp tỏa thơm UM, rộn góc làng

Xem kìa tiệc đãi quá rình RANG.

Hoa CHƯNG trước cửa nhìn tươm tất

Rượu xếp trong KHO thấy sẵn sàng.

HẤP tấp dù giăng, bàn vẫn đợi

TẦN ngần đĩa dọn, món chưa sang.

Đinh NINH khách khứa thường vô trễ

Ấy thế... QUAY ra đã chật hàng!

Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2020

Đếm giọt chiều thu

Tặng chị Ún Mường Đinh Thanh Hiền tuổi sáu mươi sáu. 

 

Sáu sáu qua bao cuộc bại thành

Nét còn rạng rỡ đẹp như tranh.

Hai cô gái thảo công dung trọn...

Một cậu trai tài sự nghiệp hanh...

Dẫu biết xuân đời nhàm ý luận

Mà so tuổi thọ ngát duyên lành.

Đào phai sắc ngọc hồng tươi nụ

Đếm giọt chiều thu tấc dạ thành.

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: TỰ TRÀO

 

Bài xướng:

Tự trào

 

Tìm từ chọn ngữ quả cay chua

Phú lục xem ra đã thất mùa.

Chữ nghĩa dôi dư nào tr lại

Lẽ lời thừa thãi khó chen đua.

Đầy nhà thấy bực quăng bô rác

Chật tủ nhìn vui biếu cửa chùa.

Trăn trở ngày đêm moi óc nghĩ

Thơ làm đem bán chẳng ai mua...!

Thứ Hai, 2 tháng 11, 2020

Thi hữu vì nhau

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hội thơ Đường luật Việt Nam về việc quyên góp ủng hộ hội viên thơ Đường luật gặp khó khăn ở các tỉnh miền Trung bị ảnh hưỡng bão lụt.

 

Thảm họa miền Trung quá não nề

Đau lòng bạn chữ chốn xa quê.

Bài thơ nối mạng bừng muôn nẻo

Bát gạo vòng tay ấm mọi bề.

Của ít chia ngàn câu hoạn nạn

Tâm lành giữ vạn nét đam mê.

Đàn văn trỗi bút niêm vần thiện

Thi hữu vì nhau hãy hướng về...

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020

Miền Trung ơi...!

 

Thấy cảnh miền Trung dạ rối bời

Lũ gào, bão thét lệ tuôn rơi...

Sầu thương hỡi... xóm làng chìm nghỉm

Phố chợ tiêu điều... thảm xót ơi...!

Đất ngập mưa dầm buồn mãn kiếp

Trời hong nắng lửa khổ muôn đời.

Lành san, rách bọc hai miền nhớ

Khắc khoải niềm đau thấm đạo người.

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2020

Niềm tin chiến thắng



Niềm tin chiến thắng

Nửa vòng trái đất đến bên tôi
Các bạn Cu Ba thật tuyệt vời!
Thuở trước chiến tranh tình hiến máu
Giờ đây đại dịch nghĩa thương người.
Tấm lòng thơm thảo luôn trân quý
Chủ nghĩa nhân văn mãi sáng ngời.

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: BẠN GIÀ THĂM NHAU



Bài xướng:
Bạn già thăm nhau

Chiều nay hai lão ghé thăm Râu
Chỉ có mâm suông chuyện vẫn ngầu.
Đãi món Thơ Đường nghe lạ miệng
Tiếp trà Bạch Thủy hợp gu nhau.
Tuổi già có bạn chừng êm ấm
Bệnh tật yên tâm hết đớn đau.

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2020

Theo dòng thế sự

Cảm ơn tác giả Phạm Long Sơn đã trao tặng tập thơ Theo dòng thế sự”.



Theo dòng thế sự” – Phạm Long Sơn
Nghiệp báo làm thơ cứ dập dồn.
Tiếp cận trăm điều nhanh chẳng kém
Giao hòa vạn ý nhạy còn hơn...
Con người độ lượng không thù oán
Cuộc sống bao dung chả giận hờn.

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2020

Cháu nghỉ hè

Thơ đề ảnh.



Tắc Pổ – vùng cao – cháu nghỉ hè
Sân trường vắng lặng phượng cùng ve.
Mâm cơm ngày cũ vừa mơ nhỏ
Tiết học hôm nay đủ bạn bè.
Nhớ mẹ bản chiều bên bóng núi
Thương cha rừng sáng giữa lòng khe.

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2020

Giữ nhịp cầu

Một ngày cuối tháng 6-2020, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink đã tới tham quan Cầu Hàm Rồng cùng với các cựu chiến binh Mỹ và Việt Nam, trong đó có những người đã chiến đấu bảo vệ cầu trong chiến tranh. Cuộc giao lưu của các cựu chiến binh Mỹ và Việt Nam tại cây cầu từng là điểm giao tranh ác liệt trong chiến tranh là một biểu trưng của nỗ lực hòa giải và cho thấy hai nước đã làm được rất nhiều điều trong việc xử lý những vấn đề chiến tranh để lại.



Nhức nhối ngùi thương tự buổi đầu
Bom gào đạn xé giữa lòng sâu.
Dòng xanh sông Mã ôm hờn giận
Nét đẹp Hàm Rồng chọi đớn đau.
Ta khép niềm xưa vào dĩ vãng
Bạn tô nét mới đến mai sau.

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2020

Chùm xướng họa: TÌM...



Bài xướng:
Tìm...

Miệng lưỡi thế gian lắm đảo điên
Chữ Danh chữ Lợi... đẫm ưu phiền.
Mấy lời tri kỷ... đong gầm mạng
Một kiếp tri ân... mộng cõi tiên.
Nhắn nhủ mây đùa trong vũ trụ
Đòng đưa sóng giỡn cạnh chùa chiền.

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2020

Chùm xướng họa: SẶC MÙI...!



Bài xướng:
Sặc mùi...!

Mười bốn lần sang phải ngậm ngùi(*)
Đứa thì mất giỗ, đứa thì chui...(**)
Xương tàn Gò Đống còn ma dại
Cọc hiểm Đằng Giang hết cửa lùi.
Tính kế thả bò bơi liếm biển
Xua tàu nạt nước húc toang mui.

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2020

Xướng họa: THẢM HỌA ÔN DỊCH

Thơ họa ảnh.



Bài xướng:
Tổng thống... khóc!

Tổng thống thương ai giọt lệ tràn?
Đau lòng nước Mỹ giấc mơ tan.
Vì đâu thảm dịch nên điêu đứng
Có phải niềm tin đã lụi tàn.
Chủng Quốc – đồng sàng... nên cạn sức
Liên minh – bất hơp... phải lìa đàn.

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2020

Gửi người Hớn Quản...




Hết lưu manh

Cái tên đẹp đấy... Hỡi Lưu Thanh!
Hống hách kiêu căng lại lộng hành.
Đừng tưởng to mồm lơ pháp luật
Phen này bãi nhiệm, hết lưu manh...?

Lưỡi bò liếm láp…



Vũ Hán vừa giam mới mở rào
Đã điều hải cảnh vấy bùn ao.
Đồ quân cướp biển vô liêm sỉ
Cái loại Tàu ô quá hỗn hào.
Đảo ấy Hoàng Sa đâu biển Chiệc
Bãi này Tư Chính đấy nhà tao.

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2020

Lỗi hẹn Bãi Bông

Kính tặng vợ chồng Nghệ sĩ Thái Chiển (Lục Ngạn, Bắc Giang).



Lỗi hẹn thăm người – xóm Bãi Bông
Miền quê thổn thức mãi bên lòng.
Đường xuân rắc nắng nghiêng chiều tím
Hoa bưởi ngùi hương thoảng lối hồng.
Vẫn ước ngày về ôm dáng núi
Còn mong buổi đến ngắm triền sông.