Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 7 tháng 3, 2018

Ngày Tám tháng Ba

(Thơ vui)



Mải nghĩ về ngày Tám tháng Ba
Loay hoay, bí bách cái khâu quà!
Trâm, hoa,... chỉ ngại không còn trẻ
Son, phấn,... thời e đã chớm già.
Máy lạnh, trời còn đang tuyết giá
Xe hơi, bằng cấp lấy đâu ra!
Áo quần khó kiếm đồ may sẵn
Cũng tại vòng ba lỡ quá đà…

Tôn vinh phái đẹp

Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 08-3.



Áo dài truyền thống dáng kiêu sa
Trang điểm chút thôi... lộng lẫy mà!
Ngày Tám hài lòng mừng lễ hội
Tháng Ba hãnh diện hát bài ca.
Gia đình êm ấm sinh bình đẳng
Xã hội tươi vui sống thuận hòa.
Thế giới tôn vinh người phụ nữ
Mãi luôn xinh đẹp tựa rừng hoa.

Xướng họa: CHÚC MỪNG NGÀY TÁM THÁNG BA



Bài xướng:
Chúc mừng ngày Tám tháng Ba

Mùng Tám tháng Ba đã tới ngày 
Muôn ngàn dải lụa thướt tha bay.
Nhìn em yểu điệu làn môi thắm
Ngắm cảnh nồng nàn ánh mắt say.
Lửa tím năm canh còn cháy đượm
Tình thân vạn khắc vẫn dâng đầy
Vàng son tám chữ(*) luôn ngời nét
“Tứ đức” muôn đời rạng rỡ thay.!

(*) Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.
Việt Trì, 06-3-2018
NGÔ THÁI

Chùm xướng họa: TẶNG EM NHÂN NGÀY 8-3



Bài xướng:
Tặng em

Tặng em mồng Tám(*) mấy vần thơ
Để thỏa trong anh nỗi đợi chờ...
Công việc tròn đầy không trễ nải
Tình yêu trọn vẹn chẳng thờ ơ.
Tâm hiền, sớm tối tu nhân đức
Trí cả, ngày đêm tạo nghiệp cơ.
Rảnh rỗi bạn bè san sẻ... nghĩa
Cuộc đời sáng đẹp tựa vần thơ.

(*) Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.
Phú Lạc Phố, 06-3-2018

Thứ Ba, 6 tháng 3, 2018

Xướng họa: MẠT ĐẠO

Nhân sự việc cô giáo ở Long An bị ép quỳ lạy phụ huynh.

Trường Tiểu học nơi xảy ra sự việc đáng tiếc.

  
Bài xướng:
Mạt Đạo

Lộn sòng đạo lý hỏi còn đâu?
Nước mắt khôn ngăn vạn cổ sầu!
Con cháu Tiên Rồng sao hóa quỷ
Giống nòi Lạc Việt lại thành sâu.
“Tôn Sư trọng Đạo”... nghe mà xót
“Nghĩa Mẹ ơn Thầy”... ngẫm thấy đau.
Vẫn thấy báo đài hô... đổi mới...
Mai này non nước biết về đâu!?...

Tân Thành, 06-3-2018
NGUYỄN HUY VỤ

Xướng họa: CẢM TÁC NGUYÊN TIÊU


元宵  
今夜元宵月正圓 
春江春水接春天 
煙波深處談軍事 
夜半歸來月滿船


Nguyên tiêu

Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên,
Xuân giang, xuân thủy tiếp xuân thiên.
Yên ba thâm xứ đàm quân sự,
Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền.

Đêm 24-02-1948
Hồ Chủ tịch



Bài xướng:
Rằm tháng Giêng
(Bát vận đồng âm)
Cảm tác bài “NGUYÊN TIÊU” của Hồ Chủ tịch.

Một mảnh xuân rằm tỏa núi sông
Vần thơ Bác vịnh bóng trăng lồng.
Chèo khua độc lập vàng muôn sóng
Thuyền lướt tự do đỏ triệu lòng.
Núi ấp mây cài đan cõi mộng
Sương vờn sắc phủ dệt thinh không.
Người nhân trí đức căng buồm lộng
Đất nước bừng lên vạn ánh hồng.

Hà Nội, 01-3-2018

Chùm thơ vui của Nguyễn Huy Vụ



Thả thơ lên trời
(Nhớ ngày Thơ Việt Nam)

Dưới chẳng ai coi mới thả trời
Theo làn gió cuốn tít mù khơi.
Lắm anh rửng mỡ ưa bày đặt
Nhiều chị thừa gân khéo vẽ vời.
Trên đó kẻ sang buông giọng nhảm
Ngoài kia người khó lệ còn rơi.
Nguyên tiêu trùng với ngày thơ Việt
Thi sĩ thời nay thật hết lời…

Chùm xướng họa: NÔNG DÂN XƯỚNG HỌA



Bài xướng:
Nông dân xướng họa

Xuất thân nào phải bậc văn nhân
Cày cuốc quanh năm chẳng ngại ngần.
Cao hứng dân ca làm mấy điệu
Yêu đời thơ phú tập đôi vần.
Ngôn từ giản dị mà thân thiết
Ý tứ đơn sơ vẫn tuyệt trần.
Rảnh rỗi lại cùng vui xướng họa
Rung đùi sảng khoái lão nông dân.

Thứ Hai, 5 tháng 3, 2018

Chùm thơ Đường Luật của Phạm Thị Liên


PHẠM THỊ LIÊN – Bút danh: Hải Đường.
Sinh năm 1941.  Điện thoại: 0945.687.823
Địa chỉ: Số 27, Tô Nguyệt Đình, Hương Sơn, Long Hương, TP Bà Rịa.

Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2018

Ngắm Nghinh Phong



Thợ trời khéo tạo cảnh Nghinh Phong
Đảo nhỏ chon von hóng gió đông.
Sóng biển dạt dào hôn sắc đá
Nắng mai chan chứa nhuộm tơ lòng.
Nhớ về quê cũ tình son sắt
Thương quá nơi đây nghĩa thắm nồng.
Gắn bó hương đời từ dạo ấy
Vũng Tàu phố biển dậy xuân nồng.

Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2018

Chùm xướng họa: VỀ MIỀN QUAN HỌ



Bài xướng:
Về miền quan họ

Thong thả liền anh ghé Hội Lim
Trèo lên quán dốc ngược qua tìm...
Chị Hai chắc thẹn đâu chưa thấy
Lữ khách còn e cứ lặng im?!
Đỏng đảnh yếm đào đành mỏi mắt
Dập dìu mớ bảy thót rơi tim
Hương tình thắm đượm hay là đã...
Gió thổi qua cầu, áo vội... chìm!

Hội Lim 2018
CẨM PHÚ

Xướng họa: CHẲNG DỄ XƠI



Bài xướng:
Chẳng dễ xơi
(Bát vỹ đồng âm)

Thơ Đường chẳng phải thứ ngon xơi
Cụ Tú ngày nao dọa bán giời.
Lối đến thiên đình muôn vạn xới
Đường về hạ giới ức trùng khơi.
Luật niêm tập tọe thời nên đợi
Răng lợi lung lay chớ có mời.
Mới biết tiền nhân nhiều diệu vợi.
Coi chừng tả chuột hóa thành dơi.

Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2018

Xướng họa: NGUYÊN TIÊU và ĐẠO PHÁP

Tác giả bài xướng.


Bài xướng:
Nguyên tiêu và Đạo pháp

Bánh trôi, chè oản với đèn lồng
Trăng tỏ làm thơ ngắm múa rồng...
Phật tử chờ mong cầu thuận vũ
Cao tăng thỉnh giảng ước điều phong.
Dân an thịnh vượng xây Nam Việt
Quốc thái phồn vinh dựng Lạc Hồng
Thanh thản đầu xuân vui thưởng ngoạn...
Cả năm hạnh phúc đón thành công.

Rằm tháng Giêng năm Mậu Tuất.

Ngày Thơ Việt Nam 2018 – lần đầu tiên “Thơ và những vấn đề đương đại” được đề cập

Sáng 15 tháng Giêng Mậu Tuất (tức 02-3-2018), tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã diễn ra lễ khai mạc Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XVI. Rất đông người yêu thơ đã đến dự chật kín Văn Miếu.


Năm nay, lần đầu Hội Nhà văn Hà Nội phối hợp Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức hai sân thơ: Truyền thống và Trẻ. Tại sân truyền thống, hoạt động trình diễn có sự tham gia của các nhà thơ theo đuổi xu hướng đổi mới hiện nay như: Mai Văn Phấn, Vũ Quần Phương, Trần Quang Quý, Nguyễn Hữu Quý,...

Chùm thơ Đường Luật của Phạm Văn Cư



PHẠM VĂN CƯ – Bút danh: Thương Mai
Sinh năm 1953. Điện thoại: 0164.783.2719
Địa chỉ: KP 2, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa.
Hội viên Chi hội Thơ Đường Luật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Chùm xướng họa: BIỂN CHIỀU XUÂN



Bài xướng:
Biển chiều xuân

Một mình ngồi ngắm biển chiều xuân,
Xa tắp chân mây nắng tắt dần.
Ríu rít trời không đàn én liệng,
Âm thầm bờ đá thủy triều dâng.
Ráng vàng hiu hắt in làn tóc,
Sóng trắng rì rầm xóa dấu chân.
Thăm thẳm trùng dương đâu cố lý?
Hồn theo lơ lửng áng mây Tần.

MAI LỘC

Chúc Xuân



Khai bút đầu năm chúc mọi nhà
Xuân về chim én rộn lời ca.
Công danh vững đạt như tùng bách
Tuổi thọ cao niên tựa hải hà.
Phong tục cổ truyền mang đậm sắc
Nguyên tiêu lễ hội rực màu hoa.
Khẩn cầu cây lộc vinh cành phúc
Nước mạnh dân an hưởng thái hòa.

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2018

Mai

(Thủ nhất thanh, liên hoàn thuận nghịch vận)



Mai bồng cánh mịn ửng hường tơ
Mai khoác màu tươi quyện sắc cờ.
Mai khẽ khàng vun đài búng nhụy
Mai thơm thảo hóng bạn bình thơ.
Mai càng đượm thắm vin cành nở
Mai vẫn hồng xinh khảm phút chờ
Mai nhớ thương mùa nên đến hẹn
Mai hòa khúc nhạc đắm chiều mơ...

Nguyên tiêu nhớ lời Bác dặn



Mỗi dịp Nguyên tiêu, nhớ những điều...
Ngàn năm tạc dạ thẳm tình yêu.
Tình dân kính chúc... thương yêu mãi
Nghĩa nước nặng ghi... quý trọng nhiều.
Nỗ lực vươn lên, thua chẳng nản
Gắng công tiến tới, thắng không kiêu.
“Đồng tâm nhất trí...” lòng sâu đậm
Mừng đón Xuân vui, nhớ những điều...

Nguyên tiêu



Hàng năm háo hức đón Nguyên tiêu
Câu đối, bánh chưng,... cũng thật nhiều.
Nguyên đán đã qua, hương phất phất
Lập Xuân vừa tới, dáng kiêu kiêu.
Dập dìu lễ hội đang nườm nượp
Dào dạt thơ ca vẫn mỹ miều.
Phong tục cổ truyền văn hóa Việt
Càng xem, càng ngẫm, lại càng yêu!