Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 30 tháng 8, 2018

Nức tiếng Tân Thành



Người ơi! Thưởng ngoạn đất Tân Thành(*)
Di tích Núi Dinh – đấy rạng danh!
Hang động lung linh ai có biết
Già lam lộng lẫy bạn nào đành!
Mây giăng quyện sắc phô hùng vĩ
Gió thoảng đưa hương đượm mát lành.

Thứ Tư, 29 tháng 8, 2018

Màu hoa trắng



Công cha nghĩa mẹ mãi muôn đời
Rộng lớn vô cùng tựa biển khơi.
Hiếu trọn tâm thành luôn quyết giữ
Tình thâm dạ vững chẳng quên lời.
Người đi lặng lẽ tàn hương rải
Kẻ ở âm thầm nước mắt rơi.

Đón bạn thơ



Đón chào em tới “biển thơ xanh”
Tỏa sáng phương nam gió mát lành.
Khắp chốn mừng vui về phố cảng
Muôn nơi phấn khởi đến quê anh.
Tìm ra nét đẹp tâm còn sáng
Bàn luận lời hay dạ vẫn thanh.

Chùm xướng họa: MƠ ĐẾN VŨNG TÀU



Bài xướng:
Một ngày mơ

Luật Đường đại hội một ngày mơ
Thành phố đông vui rộn bến bờ.
Mảnh đất kiên trung hồng sách sử
Quê hương dũng liệt sáng quân cơ.
Vũng Tàu nốt nhạc tươi màu áo
Côn Đảo bài ca thắm sắc cờ.

Bút hợp hòa



Ta mến thơ rồi thơ mến ta
Xa tình nhớ lại nhớ tình xa.
Thiết tha lời đẹp lời tha thiết
Mà mượt ý hay ý mượt mà.
Hát tiếng vang xa vang tiếng hát
Ca lời vọng khắp vọng lời ca.

Trang đời



Màu mực vương đầy áo cháu tôi
Gợi bao kỷ niệm thuở xa vời.
Sắc hồng phượng vỹ nao nao rụng
Hoa tím bằng lăng thổn thức rơi.
Nghiên bút lòng ông hằng ước vọng
Sách đèn đời cháu chớ buông lơi.

Bến đợi thuyền



Hồ hải thuyền khơi mấy tháng qua
Lênh đênh sóng nước nhớ đâu nhà.
Ngày chờ nguyệt lạc buồn duyên ái
Đêm đợi bướm gầy tủi phận hoa.
Luồng lạch lâu chèo hoang cỏ dại
Bờ khe vắng chống nghẹt phù sa.

Nhớ người con gái



Nhớ người con gái một thời xa
Mười sáu xuân xanh tựa đóa hoa.
Anh dũng quên mình vì Tổ quốc
Kiên cường tranh đấu giữ quê nhà.
Long Điền, Đất Đỏ niềm kiêu hãnh
Côn Đảo, Hàng Dương bản tráng ca.

Thứ Ba, 28 tháng 8, 2018

Miền đất hứa



Quê mình mở hội Festival
Mời bạn bốn phương đến luận bàn...
Du lịch, tiềm năng – đường phát triển
Mục tiêu, kinh tế – hướng liên hoàn.
Chủ nhà chuẩn bị lời chu đáo
Khách tới yên tâm tiếng tỏa lan.

Điểm đến



Miền Đông Nam bộ ngát màu xanh
Cảnh vật nơi này tựa bức tranh.
Bà Rịa yêu người trời tặng mát
Vũng Tàu mến khách biển ban lành.
Nhà hàng, khách sạn gia tăng mạnh
Bến cảng, thuyền bè phát triển nhanh.

Thơm ngát hương



Bà Rịa – Vũng Tàu bao mến thương
Đăng cai tổ chức Hội thơ Đường...
Toàn dân phấn khởi vui làng xóm
Khắp tỉnh hân hoan đẹp phố phường.
Tiếng hát hòa xa vang vạn nẻo
Lời thơ bay bổng tỏa muôn phương.

Chia lối phượng



Nhịp cầu cong vút nắng Sông Ray(*)
Mỏi gió Xuân Sơn tiễn hạ gầy.
Nhuộn trắng sườn non dòng thác lượn
Tưới xanh ngàn lá bóng chiều lay.
Lắng nghe triền suối chim rừng hót
Chạnh nhớ niềm thu bút mộng vầy.

Thi ca hẹn ước



Nắng thu trải lụa, ý mong chờ
Ươm kén bao ngày đợi nhả tơ.
Chắt lọc tứ vần thơ thắm bến
Nâng niu âm điệu nhạc xanh bờ!
Hồn thơ lắng đọng trao tình nghĩa
Khúc hát say nồng nối mộng mơ.

Đến hẹn



Các bạn cùng về quý biết bao
Hòa chung nhịp sóng nước dâng trào.
Vũng Tàu đất cảng người say đắm
Bà Rịa vườn xanh nghĩa dạt dào.
Tình thắm giao lưu lòng tỏa sáng
Duyên nồng xướng họa ý thanh cao.

Chùm thơ CHÚC MỪNG ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM



Mừng đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam thật tuyệt vời
Tin vào bán kết tỏa muôn nơi.
Tưng bừng dân tộc bừng non nước
Rạng rỡ giang sơn rạng đất trời.
Hội nhập làng banh thừa sức đọ
Ra ngoài thế giới rộng sân chơi.

Thứ Hai, 27 tháng 8, 2018

Xướng họa: TRÚT SẦU



Bài xướng:
Trút sầu

Gom hết ưu tư một gánh đầy
Một chiều lẳng lặng trút lên “phây”.
Người quen nhận thấy dường không trách
Kẻ lạ nhìn ra chẳng nỡ rầy.
Bởi dạ muốn chia bao uẩn khúc
Do lòng cần sẻ những niềm tây.

Chùm xướng họa: THĂM LÝ SƠN

Đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi, từ mấy trăm năm trước là nơi theo lệnh các Vua, Chúa Nguyễn trực tiếp cử những đội Hùng binh Đại Việt đi ra Hoàng Sa, Trường Sa đo đạc thủy trình, cắm mốc chủ quyền, thực hiện quyền quản lý lãnh thổ... của nước ta. Lịch sử còn ghi tên tuổi những người anh hùng đó như Phạm Quang Ảnh, Phạm Hữu Nhật... (tên 2 ông đã được đặt cho 2 hòn đảo ở Hoàng Sa). Nhiều người ra đi đã bỏ mình trên biển, nhân dân làm những ngôi mộ gió để nhớ ơn họ.



Bài xướng:
Kính cẩn nghiêng mình

Đảo nhỏ Lý Sơn yêu quý ơi!
Tự hào trang sử nhớ đầy vơi.
Binh hùng dũng mãnh mênh mông biển
Mộ gió thân thương bát ngát đồi.
Trấn giữ Hoàng Sa bao cột mốc
Dựng xây Đại Việt bấy con người.

Xứ thần tiên



Vũng Tàu – Bà Rịa xứ thần tiên
Biển bạc rừng vàng vốn tự thiên.
Đón khách sinh cơ từ mọi nẻo
Chiêu nhân lập nghiệp khắp trăm miền.
Đặc khu đệ nhất vùng Nam bộ
Thắng cảnh vô song cõi viễn biên.

Nhớ nhà



Sống giữa trời Âu vẫn nhớ nhà
Bánh mỳ bơ sữa rượu và hoa.
Quên sao cơm tẻ cùng rau muống
Nhớ lắm canh cua với quả cà.
Hoa thơm bướm trắng càng da diết
Nắng đẹp trời xanh chả thiết tha.

Bánh đa cua



Hải Phòng đặc sản bánh đa cua
Nổi tiếng khắp vùng, chẳng kém thua.
Khách thập phương về đều muốn thử
Người tha hương đến rất mong mua.
Thơm ngon chị nếm khi vừa sáng
Béo ngậy anh mời lúc xế trưa.