Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

Xướng họa: VẸN ƯỚC



Bài xướng:
Vẹn ước

Dẫu đá rêu phong vẫn đợi người,
Rung cành véo lá sợ gì ngươi.
Ngày qua tháng lại mơ thành chín,
Lắm giận nhiều thương nhớ hóa mười.
Một phút thề nguyền duyên mãi đượm,
Bao ngày cách trở mộng dần tươi.

Điểm hẹn Đường thi XIV (bài 9)

(Vận hồi đầu; Tựu cú đối; Mạ đề)



Đường thi mở hội luật thơ Đường
Phương cách giao hòa bạn khắp phương.
Hẹn đến Vũng Tàu theo tiếng hẹn
Thương về phố biển gửi lời thương.
Thắm tình vẹn nghĩa cờ luân thắm
Hường buổi nên câu nắng rõ hường.

Mở hội

(Mỹ lục thanh)



Vũng Tàu mở hội áng Đường thơ
Biển vẫn ngày đêm sóng dạt bờ.
Kết những trang bày khơi điểm hẹn
Mộng từng cảnh vẽ níu niềm mơ.
Bởi hôm mãi đợi lòng khao khát
Tại buổi hoài mong trí thẫn thờ.

Nở muộn



Bên thềm nở muộn một nhành mai
Ngẫm cuộc trăm năm bấy ngắn dài.
Bến hoặc chưa qua còn luẩn quẩn
Bờ mê chửa thoát vẫn lai rai.
Văn chương nếp cũ luôn say đắm
Nghiên bút lề xưa cứ miệt mài.

Viếng mộ chị Võ Thị Sáu



Trẩy hội thơ Đường muội viếng thăm
Hàng Dương, Côn Đảo t đang nằm.
Ki-ma(*) kín mộ người dâng cúng
Áo lụa đầy nhà(**) khách phúng chăm.
Ngắn ngủi đôi ngày vương ngục tối
Dài lâu thế kỷ quẩn hương trầm.

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2019

Côn Đảo hùng thiêng



Đất Đỏ ngàn năm vẫn một màu
Hàng Dương bia tạc nỗi thương đau.
Máu xương đã đổ rừng xanh lá
Hương khói còn bay núi bạc đầu.
Sóng chở căm thù vùi biển rộng
Dân dồn oán giận nén lòng sâu.

Trăng Nguyên Tiêu



Nguyệt tỏa lung linh rải sắc vàng
Chân trời rực sáng ánh hào quang.
Nồng nàn đất gửi tình non nước
Ấm áp người trao nghĩa xóm làng.
Mặc khách tương phùng chờ tháng gặp
Thi nhân hội tụ đợi ngày sang.

Nghề thầy thuốc

Kính tặng những người thầy thuốc.



Sứ mệnh vinh quang việc cứu người
Đêm ngày gắng sức chẳng buông lơi.
Tâm hồng y đức bên giường bệnh
Áo trắng nàng tiên giữa cõi đời.
Biển Thước tài cao gìn giữ phận
Hoa Đà kiến rộng khắc ghi lời.

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019

Tình huống bất ngờ...

Vui vui nhân Ngày thầy thuốc Việt Nam 27-02



Vẫn biết đứng nhiều nên cậu mệt
Miễn sao yên vị, đừng va quệt.
Xong ca bác đãi chầu kem nha
Chớ vội thập thò... mà họ biết...

TỰ HÀO THỦ ĐÔ VÌ HÒA BÌNH

Nhân Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ – Triều diễn ra tại Hà Nội 27–28/02/2019,
xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ về sự kiện này.




Việt Nam – điểm hẹn hòa bình

Việt Nam điểm đến của hòa bình
Thượng đỉnh Mỹ – Triều đã chứng minh.
Ổn định giao lưu hòa chính trị
Tăng cường hợp tác vững an ninh.
Năm châu tin tưởng người thân thiện
Bốn biển yêu thương cảnh hữu tình.

Kiếp trăm năm



Cỗ máy thời gian lặng lẽ quay
Chênh chao ba vạn sáu ngàn ngày.
Câu thơ đất khách mang bao tủi
Chén rượu quê người chứa lắm cay.
Ngắm cánh chim đơn sầu phủ kín
Trông hình trăng lẻ hận dâng đầy.

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2019

Tịnh nghiệp



Nghiệp chướng căn cơ gốc não sầu
Sinh – Già – Bệnh – Tử tiếp theo sau.
Huân tu dưỡng tánh tìm an lạc
Loạn tưởng tham si chuốc khổ đau.
Tĩnh lự bình tâm năng trưởng dưỡng
Xả mê thiểu dục gắng tham cầu.

Chùm xướng họa TIẾNG ĐÊM

(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)


Bài xướng:
Tiếng đêm

Bên dòng khẽ vọng tiếng đàn ngân
Cảnh vắng buồn hiu nghĩa bộn dần.
Mộng đã âm thầm vương phía cửa
Mơ còn lẳng lặng hướng đường ân.
Lời đan chữ nguyện trong miền gió
Ngữ khảm niềm mong cạnh tứ vần.

Phú Tăng

(Xin lỗi những vị chân tu)



Xuất hiện thêm tầng lớp “Phú Tăng”
Thiền môn phát đạt khó đâu bằng.
“Ai phôn” trong viện reo inh ỏi
Xế hộp ra đường chạy nhố nhăng.
Ngoài đó chùa xây nghe đủ choáng
Trong này tháp cất lại càng hăng.

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2019

Hồn tử sĩ

(Mạ đề)



Mấy lần cất bút chẳng lên câu
Bốn chục năm qua tóc trắng đầu.
Xác kẻ chinh phu chìm cát bụi
Hình người thiếu phụ đắm ngàn dâu.
Hồn oan tử sĩ bay vơ vẩn
Lệ thảm nhân thân chảy dãi dầu.

Viết cho ngày Mười Bảy tháng Hai



Mười Bảy tháng Hai lũ giặc Tàu
Binh tràn cõi Bắc rắc thương đau.
Người dân hận kẻ tham bành trướng
Tổ quốc hờn ai giẫm nát nhàu.
Ở cạnh hang hùm tai họa suốt
Sống gần miệng sói ách nàn mau.

Hòa xướng thơ Đường



Xướng họa thơ Đường nghĩ cũng vui
Nhiều khi cao hứng tán nghe bùi.
Câu ba cay tợ mùi gừng nướng
Liễn bốn ngọt dường vị mía thui.
Thương kẻ xuân về đơn phận tủi
Nhớ người tết lại lẻ chăn vùi.

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2019

Màu đỏ bi hùng...



Màu đỏ bi hùng đất Vị Xuyên
Âm vang vọng mãi khắp ba miền.
Địch tràn phía trước dân tang tóc
Ta đánh vu hồi giặc đảo điên.
Bình độ Bốn Trăm đau uất hận
Ngã ba Thanh Thủy vết chưa liền.

Ải Bắc chiều xuân



Ải Bắc chiều xuân đẫm khói sương
Bạn ta nằm lại chốn biên cương.
Nào quên chốt giữ từng phân đất
Vẫn nhớ đèo cong mỗi mét đường.
Pháo giặc giờ đây đà bặt tiếng
Lòng dân từ độ mãi ngùi thương.

Lời cầu chúc đầu năm



Năm mới chúng mình hãy chúc nhau
Bình an dưới thế...” nguyện kinh cầu.
Non sông sinh thái luôn trong sạch
Nhân loại muôn loài hết khổ đau.
Thế giới hòa bình thôi kiến chấp
Trần gian an lạc đẹp muôn màu.