Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2020

Được... Mất...

Tặng bạn thơ…



Đã biết thơ Đường khó lắm thay
Học hành xướng họa thế mà say.
Luật niêm rắc rối tìm thanh điệu
Vần đối khó khăn chọn tứ hay.
Vợ bạn dễ nhìn vì mới lạ
Văn mình tuyệt tác cũng xưa nay.

Hoa...



Bốn mùa quanh quẩn vẫn thường chơi
Xuân, Hạ, Thu, Đông lộc thắm trời.
Đào nhú, Phượng khoe bừng nắng tỏa
Cúc vờn, Cải ướm nặng sương rơi.
Tím hường nâu đỏ... hương ngan ngát
Vàng trắng hồng xanh... sắc rạng ngời.

Xướng họa: NGHIỆN...



Bài xướng:
Nghiện...
(Điệp từ)

Nghiện à... nghiện viết, nghiện lên trang...
Anh nghiện thơ phây, có nghiện nàng?
Vuốt vuốt lơ mơ nghiền(*) lãng đãng
Thập thò đắm đuối nghiện lang thang.
Nghiện giao lưu hả – nương vần tím
Nghiện xướng hòa ư – đối chữ vàng.

Phận người



Làm người chấp nhận nỗi bôn ba
Cuộc sống còn chi đậm với đà...
May rủi phận đời đâu biết trước
An bài định số chớ lo xa.
Say tình thảo họa miền sơn cước
Tức cảnh cảm đề chốn hải hà.

Làm thơ



Chẳng trúc, chẳng mai phận ẩm ương
Phong tư, cốt cách loại thường thường.
Đầu xanh đã trải cơn chìm nổi
Tóc bạc còn mang nỗi vấn vương.
Cơm áo bao lần thương chữ nghĩa
Gió mưa một thuở ngại từ chương.

Ơi người cô lữ



Khấp khởi tìm về nơi bến sông
Nhớ ai phượng đỏ rực trời hồng.
Nửa đời phiêu dạt trong sương gió
Cô lữ... Ơi người… hỏi nhớ không...?!

Xướng họa: RẰNG XUÂN VẪN CHỜ



Bài xướng:
Rằng xuân vẫn chờ
(Ngũ độ thanh)

Gió thoảng hoa cài chật ngõ thơ
Ngàn hương khỏa nhụy cánh xuân hờ.
Rung đàn thả giọt chiều xao xuyến
Kẽ nhạc ngân lời sớm ngẩn ngơ.
Dõi mắt bao mùa đâu một cảnh
Tìm ai mấy cuộc giữa đôi bờ.

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2020

Hè vui



Hạ về nắng trải khắp muôn phương
Cả nước hân hoan trẻ tới trường.
Cầu Đá thuyền về giăng bến cảng
Bãi Sau bạn vượt sóng trùng dương.
Đông vui Bà Rịa chen nhà cửa
Tấp nập Vũng Tàu rộn phố phường.

Chùm xướng họa: THỎA CHỜ MONG




Bài xướng:
Thỏa chờ mong

Đại dịch cách ly họa chất chồng
Nay về xum họp thỏa chờ mong.
Người từ nơi ấy vui trong dạ
Ta ở chốn đây vợi cõi lòng.
Sông đã xoay dòng xa bến đục
Biển vừa dâng sóng đến bờ trong.

Bởi chưng...



Mấy tháng thi hành “giãn cách nha
Bởi chưng tránh họa... ở trong nhà.
Toàn dân hợp lực xua tà... vắng
Cả nước đồng lòng đẩy dịch... xa.
Ghé lại vòng tay mừng lệ ứa
Trao nhau ánh mắt tủi hoen nhòa.

Thằng…



Thằng Cò nối dõi... mới sinh ra
Thằng Nhỏ lớn thêm được gọi là...
Thằng Giặc thó nhầm cha mẹ mắng
Thằng Bờm trót dại xóm giềng la.
Thằng Chồng ấy buổi về quê vợ
Thằng Bố này hôm đứng chủ nhà.

Cũng may...

Hỏi thăm nhà thơ Chí Anh vừa bị lốc giật tung mái nhà.



Nhà chàng trống hoác cảnh huơ
Lốc giật hoang tàn mái chổng chơ.
Chỉ tiếc... bay rồi dăm cán chổi
May n sót lại mấy vần thơ.
Thôi thì lặng bão anh cùng sửa
Đành vậy trong trời bác lại mơ.

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2020

Ngẫu cảm

Tặng bạn thơ Vũng Tàu.



Bấm đốt thời gian bốn tháng thôi
Tưởng như chờ đợi bốn năm trời.
Gặp nhau Mai thắm – hương đầy ngõ
Tái ngộ Phượng hồng – đỏ khắp nơi.
Giọt rượu tri âm chưa toại ý...
Câu thơ tâm đắc đã thành lời.

Tình mây núi



Như loài cỏ dại chốn mù sương
Thuở trái thanh xuân mới ửng hường.
Đóa ngọc hương bừng mơ mộng chớm
Tơ hồng gió quyện thẫn thờ vương.
Ngờ đâu gió bão che mờ lối
Bỗng chốc mưa giông phủ mịt đường.

Vẫn thầm...

(Tặng Việt Hà)



Ún Hà muốn níu cả trời mây
Long Cốc quê Mường ghé lại đây.
Vạt áo quên tìm nơi vắng vẻ
Đầu nương nhớ lại khúc vơi đầy.
Mịt mờ đắm đuối mình im lặng
Khúc khuỷu dạt dào bạn ngất ngây.

Thăm nhà Bác



Xứ Nghệ – Nam Đàn nỗi nhớ mong
Niềm mơ ao ước mãi trong lòng.
Con về thăm lại hồ sen nở
Cháu đến vào xem bếp lửa hồng.
Chiếc võng còn đây Người chẳng
Nhà tranh vẫn đó Bác thì không.

Xướng họa: NGẠO ĐỜI



Bài xướng:
Ngạo đời

Hai tiếng nhà thơ tưởng bốc giời
Ai dè kiết cú rớt mùng tơi.
Giao lưu mấy vận chưa tròn ý
Xướng họa đôi câu đã cạn lời.
Quen thói “buôn dưa”dưa lại ế
Học đòi “cò đất” đất khôn xơi.

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2020

Chùm xướng họa: MẮT YÊU



Bài xướng:
Mắt yêu

Nhìn nhau em biết nói gì đây
Đôi mắt ngàn thương chan chứa đầy.
Dõi phía rừng xanh mơ cảnh đẹp
Trông về núi biếc mộng tình say.
Chim khôn sải cánh đi tìm bạn
Bướm đẹp tung tăng đến tụ bầy.

Buông bỏ

Tiễn biệt Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển.



Hoàng hạc bay rồi vỗ giấc thu
Đồi sim tím sẫm cảnh trầm u.
Người đi dạ xót trong xa thẳm
Kẻ ở lòng đau giữa tuyệt mù.
Đất khách vẫn vang hoài tiếng gọi
Quê nhà còn vọng mãi lời ru.

Viếng chùa Khánh Sơn



Trăm bậc thang trời bái Phật quang
Tầng cao mây trắng rũ tơ vàng.
Non xanh ẩn hiện ngôi thiền tự
Tháp cổ phiêu bồng đất lạc bang.
Mắt đảnh chư tăng nghe thuyết thiện
Tâm hoài kinh kệ nguyện cầu khang.