Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 14 tháng 5, 2020

Tình đơn phương



Dẫu nặng tình đơn khó thể bày
Trăm ngàn giọt đắng chỉ mình say.
Mây chiều gởi mộng về phương ấy
Sợi ái vương tơ ở ngõ này.
Chẳng kẻ vun trồng hoa đã úa
Không người thưởng lãm đóa thì phai.

Gọi bà...

Tặng mấy bà ngoại còn trẻ...



Giữ gìn phong tục cũ... quê ta
Có cháu cho nên được gọi bà.
Nước chảy đá mòn cha vẫn nhắc
Con chào trẻ nhớ mệ đừng la.
Mới hay tuổi tác bây chừ đã...
Đừng hỏi xuân xanh thuở nớ... già.

Ơi Tú Rớt...



Rất cần chí khí – luyện kiên cường
Hãy đốt lửa lòng thật khẩn trương.
Vượt ni đau buồn mà sống đẹp
Tìm nguồn vui thú vực cam trường.
Hướng về ánh sáng nuôi hy vọng
Giữ trọn niềm tin để vấn vương.

Sinh hoạt thường kỳ



Mỏi mắt trông chờ mấy tháng nay
Niềm ao ước ấy... đợi bao ngày.
-Vi đã biến không còn quậy
Vi-rút tan rồi cũng hết xoay...
Thoải mái hội thơ về đủ cả
Vô tư thi hữu tới đông đầy.

Thứ Tư, 13 tháng 5, 2020

Giao lưu thơ Đường luật



Muôn màu tỏa nắng rọi vàng tươi
Dịch hết... gặp nhau thắm nụ cười.
Trẻ nhỏ hân hoan mừng đến lớp
Người già vui vẻ cứ đi chơi.
Tình thân gắn kết mình quay lại
Nghĩa mến yêu thương bạn tới rồi.

Say...



Biển vắng một mình em đắm say
Sóng choàng ôm cát ngẩn ngơ say.
Ngân nga nũng nịu ngàn câu vút
Dào dạt bồi hồi vạn khúc say.
Hờn dỗi thương yêu nhường buổi tịnh...
Dịu dàng hối hận tựa hôm say.

Chùm xướng họa: NGHIỆN...!



Bài xướng:
Nghiện…!

Vợ bảo: “Nặng rồi, bệnh khoái thơ…!”
Lúc thì lẩm cẩm lúc ngơ ngơ…
Thất ngôn tìm tứ thiu thiu ngủ
Lục bát chọn vần lẩm bẩm mơ.
Luận Phú… Tao nhân mừng hội ngộ
Bình Văn… Mặc khách thỏa mong chờ.

Tự rao bán



Rượu uống vừa nâng đã bét nhè
Ngẫn ngờ nghễnh ngãng ngáo ngơ nghe.
Phều phào, móm mém còn ngâm vịnh
Lọm khọm, hom hem vẫn nẹt đe.
Sung mốc người chơi yêu thích thú
Da mồi vợ thấy chán phè phe.

Bét nhè



Lửa phượng trên cây thắp đỏ hè
Gọi bầy ra rả tiếng lời ve...
Rượu bia vốn chuộng còn ngây ngất
Thơ phú không chuyên đã lập lòe.
Cạn chén men nồng toan quẳng bút
Xong bài Đường luật tính đăng khoe.

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2020

Trọn mối thương



Rạo rực xuân về bút đậm chương
Hồn thơ lai láng nở phi thường.
Viết dòng tâm sự cùng nghiên bút
Tỏ nỗi tang bồng với tuyết sương.
Đất khách tháng ngày nao núng dạ
Trời quê mòn mỏi trọn đêm trường.

Biển chiều



Nghiêng chiều bãi cát đẹp như mơ
Nhắn bạn phương xa chớ hng hờ.
Để những nồng say ngời cạnh biển
Cho màu k niệm đẹp nàng thơ.

Giấc mơ Tiên



Vũng Tàu giấu kín giấc mơ Tiên
Thiếu nữ hồn nhiên i mắt huyền.
Hồn bướm tung tăng bờ cát trắng
Chân trời e ấp cõi thanh thiên.
Bình minh rạo rực làn môi thắm
Sóng biếc thầm thì mãi nét duyên.

Đi học



Xa trường mấy tháng ngừa Cô-Vit,
Gặp gỡ nhau rồi thêm ríu rít…
Che miệng khẩu trang mỗi buổi thưng
Đeo vai cặp vở hàng ngày suýt...
Nhẩn nha tìm lại hét ầm ầm
Hớn hở đùa vui mừng tíu tít.

Chùm xướng họa: HẸN NGÀY GẶP LẠI



Bài xướng:
Hẹn ngày gặp lại

Vũng Tàu ơi! Mãi ở trong tâm
Sao cứ trộm thương với nhớ thầm.
Bãi Trước – Tầm Dương vờn sóng bạc
Rạch Dừa – Thắng Nhất khỏa chiều râm.
Đong đầy hoài niệm hờn ai giữ…
Chia xớt tương tư trách dạ cầm.

Tự cảm

Chúc mừng hội thơ Đường luật Vũng Tàu.



Bốn tháng xa dồn nỗi nhớ mong
Bữa nay sum họp nở hoa lòng.
Chúc sinh phúc lộc – hồn cao thượng
Đường luật Vũng Tàu vững sáng trong.

Bến du thuyền Ma-ri-na



Ma-ri-na bến cảng du thuyền
Cảnh đẹp nao lòng tựa cõi tiên.
Những mảng buồm xinh chờ bạn quý
Từng con đò nhỏ đón khanh hiền.
Cầu yêu nối nhịp chòi ra biển
Quán gió liền kề lại sát hiên.

Tự hào đất Triệu



Kìa xem tạo hóa khéo khơi mành
Đất Triệu Sơn mình ở Xứ Thanh.
Một thuở uy hùng vang khắp nẻo
Ngàn năm tích cũ sáng liên thành.
Am Tiên huyệt đạo trời giao đất
Phủ Tía linh đền núi tạc danh.

Một thời



Lòng nhớ quê xưa mái rạ nghèo
Cau vàng trĩu quả lá nghiêng reo.
Đường về nắng trải mềm hương cỏ
Ngõ qoẹo rơm phơi ấm sắc rêu.
Vẫn đó cây đa vờn gió sớm
Và đây giếng nước ngóng mây chiều.

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2020

Tin vui



Học sinh phấn khởi sớm lên đường
Vài tháng cách ly hợp chủ trương.
Cha dẫn con... đi vào lớp học
Mẹ đưa trẻ... bước đến sân trường.
Bây giờ Cô-vít dường tan bọt
Hiện tại Rô-na cũng nát tương.

Cứ tưởng...



Đường gieo mấy vận não dư cồn
Tiến chẳng xong... lùi đổ nợ luôn.
Vũ khúc bình yên hoài bỏ lỡ
Hồn văn duy lý mãi mơ tồn.
Dông dài những lúc huơ danh hão
Lẩm cẩm từng hôm néo cội nguồn.