Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Huy Vụ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Huy Vụ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 22 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: ƯỚC...

 

Bài xướng:

Ước mình

 

Ước mình như một áng mây trôi

Lặng lẽ vô ưu giữa đất trời.

Lúc rảnh nhìn non đùa bóng nguyệt

Khi vui ngó biển giỡn trùng khơi.

Liêu xiêu sớm hạ thơ tìm tứ

Lãng đãng chiều thu bút nối lời.

Phiêu lãng bồng bềnh bông cợt nắng

Dọc ngang sáu cõi thỏa lòng chơi.

Thứ Sáu, 18 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: HỌC THIỀN

 

Bài xướng:

Học thiền

 

Đã bấy lâu nay mải học thiền

Tập hoài sao dạ vẫn chưa yên.

Nghe mùi rượu đế đà say ngất

Thấy bóng giai nhân vội tỉnh liền.

Cách đó xem chừng khôn đắc đạo

Kiểu này có lẽ khó thành tiên.

Thôi đành quay lại cùng nghiên bút

Cái thú văn thơ chẳng tốn tiền.

Chủ Nhật, 6 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: LẶNG LẼ BAY

 

Bài xướng:

Lặng lẽ bay

 

Áo rộng chiều hôm đứng thõng tay

Ðã nghe thu rụng đóa hoa gầy.

Ðèn không lụn bấc hoang mang nhớ

Gió bỗng ngoài hiên vật vã say.

Cách biệt mấy lần sương núi trắng

Tương tư một tối nước sông đầy.

Tám bài Ðỗ Phủ cầm lên đọc(*)

Chiếc lá bên thềm lặng lẽ bay.

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

Chùm xướng họa: TĨNH LẶNG

 

Bài xướng:

Lặng...

 

Canh trường tĩnh tại góc thư hiên

Một bóng trăng soi một bóng thiền.

Dưới nước thuyền mây trôi chậm rãi

Quanh mình hương gió tỏa an nhiên.

Chừng quen cảnh vật đầy thanh tịnh

Bỗng thấy thân tâm sạch khổ phiền.

Lặng lẽ, không gian dần biến đổi

Vô hình vô sắc hóa vô biên.

Thứ Ba, 25 tháng 5, 2021

Lễ Phật Đản

 

Ta Bà sinh hạ đấng minh anh

Vạn ánh hào quang tỏa phước lành.

Khởi đức từ bi vun tánh thiện

Khơi lòng h xả giữ tâm thanh.

Chân kinh giác ngộ buông thù oán

Đạo pháp khai thông lập chí thành.

Phảng phất hương trầm khai lối tuệ

Muôn vầng mây tụ đẹp như tranh.

Thứ Hai, 24 tháng 5, 2021

Chùm xướng họa: THƠ TẶNG – TẶNG THƠ

 

Bài xướng:

Thay lời cảm ơn

 

Một ngày bỗng nhận mấy bài thơ

Lẫn lộn hoang mang đến bất ngờ.

Hiểu rõ phận mình bên chiếu dưới

Hay rằng quý hữu ở trên cơ.

Tẽn tò câu chữ vương khoai sắn

Ngượng nghịu bút nghiên dở cuộc cờ.

Hai Lúa cúi đầu xin cảm tạ

Thẹn lòng không biết thật hay mơ.

Chùm xướng họa: BẠN HỮU GẦN XA

 

Bài xướng:

Bạn hữu gần xa

Mến tặng nhà thơ Nguyễn Huy Vụ.

 

Vần thơ chắp cánh cải thân hiền

Bạn Vụ chân tình tuổi lão niên.

Ngữ vận thông luồng xem khoái lắm

Lời thơ sáng nghĩa đọc yêu liền.

Vào trang gặp gỡ vui như Tết

Góp mặt tươi cười sướng tựa Tiên.

Xướng họa làng Phây ng thích thú

Duyên lành cội phúc mt thành viên...

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

Chùm xướng họa: TÌNH THI NHÂN

 

Bài xướng:

Tình thi nhân

 

Thơ phú bao năm với bạn hiền

Giữ tình tri ngộ bởi tương liên.

Một phương trời mộng còn ngăn cách

Hai quả tim yêu chửa nối liền.

Kẻ nhớ đong từng mùa ly biệt

Người chờ đếm mỗi khắc đoàn viên.

Xuân này có lẽ xuân vui nhất

Nâng chén tao phùng giữa cảnh tiên.

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

Xướng họa: KHÚC BI CA

K: Chữ viết tắt tiếng Anh của từ “Cancer” được phiên âm là Kasar. Trong Y học hiện đại, mọi người đều gọi và hiểu K là một chứng bệnh khó chữa: Ung thư. Chưa có một thông kê chính xác nào được công bố về căn bệnh quái ác này, mọi người chỉ phỏng đoán rằng t lệ rất cao, Việt Nam có lẽ đứng ở tốp nhất nhì thế giới. Có muôn vàn nguyên do để mắc bệnh này, thiển nghĩ yếu tố cơ bản là môi trường. Không khí là điều đầu tiên, rồi thứ hai đến nước sinh hoạt, cuối cùng là các loại thức ăn hàng ngày… Mọi người tự đánh giá ba yếu tố trên hiện tại ở Việt Nam ta giờ thế nào? Thật đau xót biết bao nhiêu khi phải chứng kiến những người thân cùng bác sĩ bất lực nhìn người thân, người bệnh của mình trong tuyệt vọng. Cầu Trời ban cho phép mầu cứu giúp chúng sinh. A Di Đà Phật.

 

Bài xướng:

Khúc bi ca

 

Dột lòng nghe vọng khúc bi ca

Mắt lệ tưởng khô lại ướt nhòa.

Muốn hỏi trời xanh sao nghiệt ngã

Và rằng nhân thế sớm phôi pha?

Vô thường dẫu biết đầy vi ảo

Công lý phải chăng bị điếc lòa.

Đau xót bao trùm lên mấy lượt

Nghẹn lời ai đó báo tin... K...!?

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

Chùm xướng họa: CHUÔNG THIỀN

 

Bài xướng:

Chuông thiền

 

Bóng nguyệt âm thầm gác mái hiên

Thoảng xa vang lại tiếng chuông thiền.

Hoa đào còn nuối tình Thôi Hộ

Rượu đắng đang chờ dáng Trích Tiên.

Gió vượt sông mê buông oán hận

Mây qua bến giác trút ưu phiền.

Ta về nhóm lửa hong tình cũ

Những ước cho lòng được vĩnh yên.

Thứ Năm, 13 tháng 5, 2021

Bóng chiều

 

Muôn áng mây trôi nhuộm tím chiều

Đường trần ly khách bước cô liêu.

Bên hồ liễu rủ thân e ấp

Dưới nội sen khoe cánh m miều.

Ngó lại đầu non vầng nguyệt tủi

Soi vào đáy cốc dáng mình xiêu.

Đưa tay dốc đại dăm ly đắng

Một tiếng chuông ngân động bóng chiều.

Thứ Tư, 12 tháng 5, 2021

Chùm xướng họa: THƠ HẾT TỨ

 

Bài xướng:

Thơ hết tứ

 

Thơ dường hết tứ viết sao đây

Quạnh quẽ ngoài song bóng nguyệt gầy.

Ra rả lời quyên niềm nhớ vọng

Nỉ non tiếng dế nỗi sầu vây.

Ngàn ly rượu Đế khôn san sẻ

Vạn áng Đường thi khó tỏ bày.

Ngắm bóng thời gian trôi lặng lẽ

Người còn đi mãi một ta say.

Thứ Sáu, 7 tháng 5, 2021

Chùm xướng họa: DẠI & KHÔN

 

Bài xướng:

Dại & Khôn

 

Ngồi buồn thử luận Dại và Khôn

Mấy lão đại gian cứ liệu hồn.

Tích trước thăng đường đầu cẩu trảm

Thời giờ lãnh án hỏa lò tôn.

Thiện lương khắp chốn muôn đời nhắc

Ác độc cùng phương vạn kiếp đồn.

Nhân Quả trước sau không thể tránh

Xin đừng để tiếng hổ tông môn...?

Thứ Năm, 15 tháng 4, 2021

Ngăn cách

 

Hơn một giờ bay đã tới quê

Cớ sao ly khách mãi không về.

Phải chăng đường đạo chìm sông hoặc

Hay tại nẻo trần lạc bến mê?

Hỏi thử mấy ai còn giữ ước

Và bao nhiêu kẻ đã quên thề.

Lòng người cách trở hơn ngàn núi

Trông cõi Ta Bà dạ tái tê.

Thứ Ba, 13 tháng 4, 2021

Xướng họa: CHIM LỒNG

 

Bài xướng:

Chim lồng

 

Trông con chim hót ở trong lồng

Thèm khoảng trời xanh giữa chốn không.

Một kiếp hắt hiu cơn mộng huyễn

Trăm năm tàn tạ giấc mơ hồng.

Thương con sóng cả xô ngày hạ

Xót bóng đò ngang đậu tháng đông.

Lữ khách lần đi không trở lại

Dột lòng khi sáo bước sang sông.

Tết Hàn Thực

 

Hàn Thực(*) chạnh lòng nhớ tích xưa

Tử Thôi cắt thịt để nuôi vua.

Lòng trung thuở trước đầy son sắt

Đạo nghĩa thời nay nhẹ gió lùa.

Khắp chốn vẫn nghe tràn đố kỵ

Muôn vùng còn thấy ngập a dua.

Vì đâu luân lý càng mai một

Tiết tháo đôi câu chuyện ngỡ đùa.

Thứ Hai, 12 tháng 4, 2021

Nhân văn

Nhân Hội NVăn trao giải cao nhất bài thơ Mẹ tôi chửi kẻ trộm cho bác Tòng Văn Hân.

 

Mất gà nên chửi giữ nhân văn

Chớ có ngoa ngôn với tục tằn.

Lấy chánh khuyên tà mong triệt gốc

Dùng ân trả oán mới trừ căn.

Động viên đúng lúc không bê trễ

Khuyến khích liền khi chẳng muộn mằn.

Nể Hội Nhà Văn đầy sáng suốt...

Đường về Bến Giác... đố ai ngăn...!?

Góc chiều

 

Khắc khoải lời quyên gọi hạ về

Chạnh lòng ly khách nhớ thương quê.

Nghe mây giăng núi tim se sắt

Thấy khói xây thành dạ tái tê.

Tay trắng hằng qua bao dặm thẳm

Gót trần đã trải mấy sơn khê.

Câu thơ chén rượu quên ngày tháng

Một góc chiều thương bút cảm đề.

Thứ Bảy, 10 tháng 4, 2021

Ngưỡng lục tuần

 

Mới đó quay qua đã lục tuần

Đâu rồi mái tóc thuở thanh tân.

Ba chân khấp khểnh men đường thế

Bốn mắt lem nhem dõi nẻo trần.

Nửa kiếp văn thơ tuồng ảo mộng

Trăm năm danh lợi tựa phù vân.

Mấy phen nghiên bút toan ruồng bỏ

Nghĩ xót tổ tiên lại nối vần.

Thứ Tư, 7 tháng 4, 2021

Xướng họa: TÔM HÙM

 

Bài xướng:

Tôm Hùm

 

Uy nghi kiếm nhọn dắt trên đầu

Tua tủa quanh mồm một mớ râu .

Tiếng Cọp thất kinh phường cáo thỏ

Tên Hùm khiếp vía lũ bò trâu.

Chiên vàng món hốt nơi bàn nhậu

Hấp chín mồi ngon chốn tửu lầu.

Chỉ tiếc quy trình phân lộn ngược...

Anh hùng danh hão ngẫm mà đau.