Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018

Thu




Chuyển động cành cây gió thoảng cờ
Rừng phong lá rụng để cành trơ.
Nước hồ trong vắt sen chìm lá
Sân cỏ xanh rì kén nhả tơ.
Thu đến thi nhân đầy biểu cảm
Hạ qua lãng tử vẫn thầm mơ.

Đây miền đất hứa




Anh đến quê nàng một sớm mai
Thùy Dương đường phố lộng trang đài.
Cảng sâu Cái Mép ngày đêm nhộn
Long Hải Kỳ Vân khách sánh vai.
Nét đẹp hoang sơ trời sắp đặt
Công trình kỳ vĩ đất anh tài.

Chùm xướng họa: KHẮC KHOẢI




Bài xướng:
Hồn ngơ

Là soi một chút phải đâu hờn
Dẫu chẳng khi nào ý thiệt hơn.
Kẻ níu mơ hiền ươm phận trỗi
Người lôi hận nẫu phủ tim sờn.
Khơi dòng nhật ký bên tình nhỏ
Ủ giọt duyên đời chỗ dáng đơn.

Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2018

Ngày hội thơ Đường xứ Thanh



Hội thơ Đường luật tỉnh Thanh ta
Tổ chức giao lưu ở Tĩnh Gia.
Bạn hữu gần xa về xướng họa
Đệ huynh khắp nẻo đến đàn ca.
Ngọc Sơn khởi sắc, tình đằm thắm
Hồng Đức thanh tao, nết đượm đà.

Nhớ tuổi thơ



Nhớ lại ngày xưa tuổi chín, mười...
Hàng đêm tụ tập bạn bè chơi.
Sân đình trận giả hai làng mở
Bờ ruộng trâu lùa vạt lúa xơi.
Khúc nhạc đồng quê nghe ấm lạ
Tiếng lòng con trẻ thấy vui tươi.

Xướng họa: NHỚ TẾT TRUNG THU



Bài xướng:
Trung thu nhớ lại

Ngồi ngắm trăng soi ngẫm tuổi thơ...
Ngày xưa tháng tám... mãi bây giờ!
Lồng đèn đom đóm treo đầu cán
Trống ếch bung biêng gõ dưới cờ.
Thoáng chốc thời gian thêm tiếc ngẩn
Trôi dần ngày tháng thấy hoài ngơ!

Chùm xướng họa: LÀNG LÊN PHỐ



Bài xướng:
Làng lên phố

Lâu ngày trở lại chốn thôn hương,
Ngắm cảnh đổi thay đến lạ thường.
Nhà lớn ken dầy đầy mặt ngõ.
Quán to chen chúc kín ven đường.
Chân dài nhún nhẩy rung chòm xóm.
Váy ngắn đung đưa rợp hội phường.

Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2018

Hẹn ghé Vũng Tàu



Buổi hẹn cùng em ghé Vũng Tàu
Nên trời thả mấy giọt hồng ngâu.
Mùa thu mãi dựng trên đồng lúa
Ngọn gió hoài bay chỗ cảng dầu.
Bãi Trước êm đềm say biển mặn
Roi Tràm rạng rỡ luyến niềm sâu.

Chùm xướng họa: NỖI KHỔ...



Bài xướng:
Nỗi khổ...

Thương cảnh cô đơn gái vắng chồng
Mười năm phải chịu cảnh phòng không.
Cuộc vui bạn rủ không màng đến
Đám tiệc chị mời chẳng dám mong.
Sáng bước ra đường nhiều kẻ ngó
Chiều ngồi tựa cửa khối thằng trông.

Quay vòng...

Vui cùng giải đua xe đạp VTV Cúp tôn Hoa Sen 2018.



Giải đua xe đạp Cúp “Hoa Sen”
Khắp nẻo người xem, nhộn khách chen.
Xuất phát thủ đô văn hiến cổ
Điểm dừng thành phố Bác thân quen.
Băng đèo ngực ưỡn mồ hôi đẫm
Lướt phố tay giăng rộn tiếng kèn.

Mưa... mưa...



Mưa về giăng cả một mùa khan
Tắt nắng chang chang với gió khàn.
Khi trước ao hồ còn cạn kiệt
Mà nay sông suối cũng tràn lan.
Đường thôn lối phố màu biêng biếc
Đỉnh núi bờ khe cảnh ngút ngàn.

Chùm xướng họa: THƠ ĐƯỜNG LUẬT



Bài xướng:
Thơ Đường luật

“Ngôn từ trau chuốt điệu du dương
Tao nhã uyên thâm thể luật Đường”.
Rộn rã tứ khơi mong trỗi sắc
Êm đềm vần trải đợi dâng hương.
Kết tìm sâu đậm niềm nhung nhớ
Đối ngẫu tràn trề nỗi vấn vương.

Thiên đường

Nhân bế mạc hội nghị WEF ASEAN tại Hà Nội.



Cuộc sống không ngừng đượ̣c đổi thay
Ta nghe vui sướng phút giây này!
Thời kỳ trí tuệ đang dần tới
Xã hội thông minh sẽ đến ngày.
Rô-bốt tàng hình từ ý nghĩ
Con người điều khiển chẳng bằng tay.

Thứ Năm, 13 tháng 9, 2018

Chùm xướng họa: ĐẾN TRƯỜNG



Bài xướng:
Đến trường làng

Tại cái “vòng tròn” nó chẻ he
Đến trường “thực nghiệm” cháu đi xe.
Tự mình cầm lái không nhờ mẹ
Bị ngã dù đau chẳng khóc nhè.
Mới một keo thôi đừng có nản
Vài ba chục bận sẽ êm de.

Đừng thế em ơi!



Thôi mà... anh đã bảo thôi mà!
Chuyện nhỏ có gì phải xót xa.
Đã biết yêu thương hay trách móc
Bớt đi hờn giận để dung hòa.
Trăng kia nhiều lúc còn mờ tỏ
Tình nọ đôi khi thiếu đậm đà.

Lá và cành



Trải bốn mùa trôi, lá với cành
Khi vui quấn quít, lúc buồn tênh.
Xuân sang mơn mởn khoe hình đẹp
Hạ tới um tùm tỏa dáng xinh.
Thu đến lá rơi, cành héo úa
Đông qua chồi nảy, lộc tươi xanh.

Xướng họa: NÁO NỨC LÒNG

Hướng về Ngày hội Thơ Đường luật Việt Nam lần thứ XIV,
tổ chức tại thành phố Bà Rịa, Xuân Kỷ Hợi 2019.



Bài xướng:
Náo nức lòng

Ngày hội Đường thi náo nức lòng
Vũng Tàu thành phố rực trời đông.
Lều thơ tỏa sáng hồn dân tộc
Ngọn bút rạng ngời dáng núi sông.
Con sóng thì thầm bao nỗi nhớ
Chuyến tàu thao thức bấy niềm mong.

Thu lạnh



Một kiếp trăm năm lắm đặt bày
Bao mùa thu lạnh đã qua tay.
Bâng khuâng thấy xót sen lìa ngó
Khắc khoải càng thương nhạn lạc bầy.
Thơ vẫn nghẹn lời ru giấc huyễn
Rượu còn đắng dạ vỗ cơn say.

Nguyệt lạc hồ thu



Đêm trăng em xõa tóc kiêu sa
Nửa mảnh thuyền trăng chiếu khóm hoa.
Óng ánh ngàn sao ngời bến lạ
Du dương trăm khúc nhạc tình ca.
Thuyền thơ xuôi nước chèo thơi thả
Khách mộng lời ngâm tỏa vọng xa.

Thứ Tư, 12 tháng 9, 2018

Thu vàng



Thu sớm về đây đến ngỡ ngàng
Còn đâu sắc hạ ngát hương lan.
Trời xanh thăm thẳm mây lơ lửng
Sóng biếc lăn tăn gió khẽ khàng.
Dạo bước vườn xưa rồi lặng lẽ
Theo dòng kỷ niệm cứ miên man.
Nhớ xưa trong những chiều thơ mộng
Ta đã cùng ai nhặt lá vàng...!

VŨ DUY TIẾN