Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2020

Xướng họa: HỘI NGỘ

Mừng Chi hội Cựu chiến binh gặp mặt.



Bài xướng:
Hội ngộ

Tề tựu vui vầy cựu chiến binh
Về đây gặp gỡ vẫn chung tình.
Anh em chi hội cùng thân quý
Đồng đội chiến hào cũng rất vinh.
Nhớ lại ngày qua đường chiến đấu
Ôn về buổi đó dặm trường chinh.

Một mai thơ cạn



Một ngày nào đó cạn nguồn thơ
Bến giác dòng xuôi đã cập bờ.
Lên núi Thiên Thai gầy giấc mộng
Xuống thuyền Bát Nhã nối cơn mơ.
Xem kinh vô tự thêm minh tuệ
Đọc sách trung dung bớt mịt mờ.

Tạm biệt mùa xuân



Ai dắt nàng xuân lạc bước rồi
Chỉ còn niềm hạ đếm sầu thôi.
Buồn tênh lối phượng hoen màu nắng
Bạc phếch đường mây trải phía đồi.
Ta giấu tình ta trên đỉnh nhớ
Em đùa hương gió giữa chiều trôi.

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2020

Chùm xướng họa: TỰ THÁN



Bài xướng:
Tự thán

Thi phú chi tôi... tệ quá ta”?!
Gắng tìm ý tưởng cũng không ra.
Tứ, Từ lộn xộn, Câu nào thuận
Niêm, Luật lung tung, Vận chẳng hòa.
Cố học văn thơ thi hữu cận
Ráng theo xướng họa bạn bè xa.

Về thăm làng đảo

Kính tặng làng đảo Long Sơn.



Ni tiếng nơi đây đất dáng rồng
Tìm về tận mắt thỏa lòng trông.
Dạo hồ Mang Cá xem phong cảnh
Ghé chợ Long Sơn viếng “cửa Ông”
Đảo ngọc Ba Nanh như nước nhược
Cõi tiên Trần Lão tựa non bồng.

Xướng họa: TRI ÂN



Bài xướng:
Tri ân...

Nâng cốc nhâm nhi với vợ hiền
Trà thơm lan tỏa tận ngoài hiên.
Vui câu chung thủy khi ngày vắng
Mến nết tào khang lúc dạ thiền.
Sóng gió đất trời luôn vững dạ
Ba đào nhân thế vẫn cho yên.

Tủi phận Sầu Riêng



Buồn thay thân phận Sầu Riêng tôi
Người bảo rằng thơm kẻ bảo hôi”.
Trong ruột trơn tru, nhiều múi láng...
Ngoài da lởm chởm, lắm gai lồi.
Bà con đến viếng thời đem đãi
Khách quý vào thăm mới dọn mời.

Thắp sáng niềm tin



Vùng mỏ yên bình buổi tối nay
Xanh lam diệu vợi đẹp chưa này.
Trời cao lộng gió vi vu thổi
Biển thẳm sâu màu nước mát thay.
Bạch Hổ oằn mình đang thử vỉa
Giếng Rồng mải miết vẫn khoan say.

Chia sớt nỗi đau…!

Trước cảnh tượng đau lòng sáng 26-5-2020, tại trường THCS Bạch Đằng, Quận 3, TP HCMinh, cây phượng tự ngã đổ làm 1 học sinh tử vong 17 em bị thương.



Mỗi độ hè sang rực đỏ trường
Cành hồng thắp lửa ngát muôn phương.
Ve ngân điệp khúc mùa nhung nhớ…
Phượng ngã gieo sầu thấp thỏm thương!
Bầu bạn bàng hoàng bao nghịch cảnh?
Thầy cô hoảng loạn nỗi tai ương!

Chùm xướng họa: SÁNG LỜI THƠ

Chào mừng Đại hội đại biểu Hội thơ Đường luật Việt Nam lần thứ III.



Bài xướng:
Sáng lời thơ


Chào mừng Đại hội Luật Đường ba
Dẫu có gập ghềnh cũng đã qua...
Đất Bắc giương cờ vui bạn hữu
Trời Nam đổi mới toại lòng ta.
Văn chương tuyệt đỉnh lời tươi tắn
Chữ nghĩa cao sang ý mặn mà.

Nghe khúc dân ca



Nghe câu Ví, Giặm... cháy trong lòng
Xứ sở quê nhà vẫn nhớ mong.
Bến Thủy – Sông La cùng dậy sóng
Nghệ An – Hà Tĩnh lại xuôi dòng.
Lời ca khúc nhạc người mang tới
Giọng hát tiếng hò kẻ đợi trông.

Nằm viện



Mấy hôm nằm viện hn buồn trông
Thất thểu chờ tin sóng lạc dòng.
Mưa rót tình thơ tràn biển nhớ
Mây giăng bến hạ kín chiều mong.
Người đau có thấu niềm tê tái
Kẻ đợi còn vương nỗi lạnh lòng.

Khoảng lặng chơ vơ



Đã thử đôi lần cố lặng tim
Chờ giây mọi ý nghĩa tan chìm.
Bay vào trạng thái không rào cản
Để dõi mê trần một bóng chim.
Sải tới chân trời xa lạ lẫm
Ngồi trên ngọn núi thẳm im lìm.

Chùm xướng họa: TAM CỐC NINH BÌNH



Bài xướng:
Về Tam Cốc

Non xanh nước biếc cảnh thanh bình
Dòng suối quanh co đẹp hu tình.
Hòn Võ hiên ngang hình sỹ tướng
Núi Văn nho nhã dáng thư sinh.
Thái Vi rồng ẩn nơi nhân kiệt
Tam Cốc hổ ngồi chốn địa linh.

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2020

Niềm riêng biển trời



Trải mấy mươi rồi những đắng cay
Gió trời ngang dọc xiết đường bay.
Cao xanh trăn trở đau từng phút
Biển biếc lênh đênh bạc những ngày.
Mấy nẻo thuyền về neo có hiểu
Bao cơn nước lạc hướng nào hay.

Bốn phương



Nhật nguyệt trên cao mãi rạng ngời
Muôn sao lấp lánh khắp nơi nơi.
Câu thơ Lục bát tình trong đẹp
Vận tứ Đường thi nghĩa sáng tươi.
Xướng họa ba miền vang dậy sóng
Giao lưu mấy chốn vọng trùng khơi.

Chùm xướng họa: MỘT ĐÊM TRĂNG



Bài xướng:
Một đêm trăng

Một mảnh sao băng tận cuối trời
Một thuyền trăng lộng gió ngàn khơi.
Một chòm Bắc Đẩu lung linh sáng
Một dải Ngân Hà thấp thoáng trôi.
Một tứ thơ Đường luôn ẩn hiện
Một lòng tri kỷ cứ đầy vơi.

Món quà...

Lời cảm ơn chân thành đến nhà thơ Nguyên Bình.



Xúc động cầm tay một món quà
Nguyên Bình gửi tặng đến từ xa.
Hàm ơn bác nhé nhà thơ lớn
Cảm mến thân thương nghĩa đậm đà.

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2020

Kiếp phong trần



Nợ kiếp phong trần phải lãng du
Niềm mơ gởi lại chốn ao tù.
Êm đềm lối cũ câu thề hẹn
Lặng lẽ trăng vàng gió thổi ru.
Lữ khách u sầu trông ngã quạnh
Hoàng hôn ảm đạm gối sương mù.

Về quê



Đọt mưng mà kẹp với cua đồng
Đến tuổi này... bạn có nhớ không?
Chát chát bùi bùi trong cái miệng
Thơm thơm béo béo giữa chiều đông.
Miếng ngon hiện hiện hàm răng nghiến
Hồi ức tuôn tuôn bọt miếng lồng.