Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Đỗ Quốc Chiến. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đỗ Quốc Chiến. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

Tịch liêu



Trăng treo đỉnh núi nhìn sương lạnh
Bóng đổ ngoài hiên gọi giấc nồng.
Gió cũng chần chừ như muốn tỏ
Mây còn lảng vảng tại thèm trông.
Xao hồn mặc khách tràn ly rượu
Khiến dạ tao nhân nổi nhịp cồng.

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Vọng thu

Thủ vĩ ngâm.



Đông về trước ngõ chẳng còn thu
Gọi gió gom mây khiến mịt mù.
Trái bưởi màu tô vàng điệu nhớ
Cây bàng lá trút đỏ lời ru.
Mời sương tới nhuộm khung trời đất
Gửi nắng vào giam chốn ngục tù.

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2019

Nhủ…



Khắc khoải đi tìm ngũ độ thanh
Vì sao vất vả mãi không thành.
Thơ làm yếu vội bài hư hỏng
Mực viết chai l chữ mỏng manh.
Mới luyện vài hôm thường chẳng rõ
Vừa ôn mấy buổi sẽ chưa rành.

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Truy vấn



Ngồi chơi dưới dạ cầu
Hỏi nước chảy về đâu?
Sẽ gửi vài câu ước
Và buông mấy nỗi sầu!
Đo lòng xem rộng hẹp
Lặn đáy biết nông sâu.

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

Chính trực



Giản dị giống Bằng Lăng
Màu đâu sánh Tử Đằng.
Do chồi ươm dũng khí
Để gốc gặt tài năng.
Việc khó không hờ hững
Lòng ngay chẳng nhập nhằng.

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Thề Cuội



Đêm rằm thổn thức vọng hình trăng
Bởi lỡ thầm yêu bóng chị Hằng.
Hữu ý tâm đành vương lưới dệt
Vô tình dạ phải gỡ màn giăng.
Trời cao vẫn hẹn rồi san khắp
Đất trũng còn mong sẽ lấp bằng.

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019

Chùm xướng họa: HAM CHƠI



Bài xướng:
Ham chơi

Nhàn nên đổi tính học môn cờ
Chịu khó trau dồi giống luyện thơ.
Dắt Ngựa chèn biên còn ngớ ngẩn
Lùa Xe chắn ải vẫn khù khờ.
Quân nhiều đỏ vận nhanh giành thế
Tướng giỏi đen thời chậm mất cơ.

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Chân tu



Trút bỏ từ lâu khối lụy phiền
Không còn khổ hạnh tới triền miên.
Bình tâm dưỡng trí theo nhà Phật
Hướng đạo tầm sư đến cửa Thiền.
Những buổi cầu Kinh lời trưởng lão
Từng ngày giảng Kệ tiếng cao niên.

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2019

Chùm xướng họa: ÁO TÍM HOA MUA



Bài xướng:
Loài Mua

Lên rừng được ngắm những cành Mua
Chợt thấy buồng tim vạt nắng lùa.
Sắc chẳng yêu kiều đông kẻ thích
Hoa nào diễm lệ lắm người đua.
Long lanh cánh mỏng sương vừa nhuộm
Ngật ngưỡng đài non gió mới đùa.

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2019

Mưa ngâu



Tháng Bảy mùa ngâu đã trở về
Mưa tuồn ướt đẫm giọt lê thê.
Ngưu Lang tiếng gọi càng tê tái
Chức Nữ lời kêu cứ não nề.
Khắc khoải còn đây tình phụ mẫu
Nồng nàn vẫn đó nghĩa phu thê.

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

Chùm xướng họa: RỖNG HẦU BAO



Bài xướng:
Rỗng hầu bao

Hỏi người nghiên bút bỏ làm sao
Dường máu văn thơ đã ngấm vào.
Đeo đuổi để rồi chân gối mỏi
Vẽ vời khiến nỗi bấc dầu hao.
Nhiều khi móc túi không xu thủng
Lắm lúc sờ lưng chẳng cắc nào.

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

Chốn xưa



Khung trời kỷ niệm vẫn còn đây
Buổi sớm mùa thu lá rụng đầy.
Gót rảo tìm nhanh từng dãy phố
Chân dồn đếm vội những hàng cây.
Vì thương mái tóc xòa vai mỏng
Bởi nhớ làn da phủ dáng gầy.

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Xướng họa: XUỐNG NÚI



Bài xướng:
Xuống núi

Xướng họa cùng lèo khéo lại hay
Thi nhân xứ Huế giỏi thơ này.
Còn tôi muốn học... Ôi là khó!
Cầu cứu mọi người... Giúp một tay.
Hiệp khách đưa đường hoa lá rụng
Bần tăng gác kiếm mõ chuông bày.

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2019

Cannes 2019'



Ung thư văn hóa

“Ung thư văn hóa” lạ mà quen
Dân Việt dường thêm lắm kẻ hèn.
Tiết tháo họ cho như sắt rỉ
Lương tâm chúng bảo cái đinh hoen.
Tác phong bỗng chốc vô hàng chệt
Nhân cách từ lâu xuống thứ quèn.

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

Chùm xướng họa: MÙA PHẬT ĐẢN



Bài xướng:
Sen mùa Phật Đản

Trong hồ rực sỡ nhất loài sen
Đạp nước xuyên bùn đứng thẳng lên.
Nụ thắm khoe màu mưa vẫn đượm
Nhuỵ vàng tỏa sắc nắng luôn bền.
Chưa tàn dạ vững qua vài độ
Đã nở kiên lòng trải mấy phen.

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Thăm quê



Giờ đang độ lúa trổ thân đòng
Trở lại quê mình chốn mẹ mong.
Ngớ ngẩn triền sông vài chú vạc
Lờ vờ giữa ruộng mấy con nông.
Nhờ mưa mới rửa hoa màu thắm
Cậy nắng vừa phơi đất vị nồng.

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Luyện thư pháp



Nhàn cư tạo cách giải ưu phiền
Dưỡng trí tâm bình sướng tựa tiên.
Bỏ chốn phồn hoa nhiều bổng lộc
Về nơi tĩnh lặng vắng kim tiền.
Chong đèn chữ luyện đầy trang giấy
Rọi nến câu rèn cạn bút nghiên.

Chùm xướng họa: SÁ GÌ...



Bài xướng:
Sá gì...

Lưu lại thơ văn phỏng ích gì
Nhất là đeo mãi món Đường thi.
Không ưa lắm kẻ lời đao búa
Chẳng thích bao anh giọng bấc chì.
Ngẩng mặt coi khinh phường bợm bãi
Soi lòng không thẹn đấng nam nhi.

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2019

Chùm xướng họa: TỰ SƯỚNG...



Bài xướng:
Tự sướng...!

Ngoài năm chục tuổi đã đâu nhiều
Sản nghiệp cơ đồ mãi bấy nhiêu!
Buổi tối cơm nhà xơi trọn chõ
Ban ngày phở quán xực đầy niêu.
Mưu cầu vật chất thì đơn giản
Ước vọng tài danh chẳng quá liều.

Chùm xướng họa: HẠ VỀ



Bài xướng:
Bâng khuâng hạ về

Bằng lăng vẫy gió nụ đang xòe
Kẽ lá ve đàn bản nhạc khoe.
Trước ngõ đêm về soi lửa lựu
Ngoài hiên sáng lại nhuộm hoa hòe.
Thư sầu nhớ bạn dòng xanh thẳm
Phượng tiễn đưa thầy sắc đỏ hoe.