Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2018

Chùm xướng họa: MỪNG TUỔI



Bài xướng:
Mừng anh

Mừng anh bát thập hưởng thư nhàn
Sức khỏe vô thường Thượng Đế ban.
Nước mát khơi nguồn tươi vạn thuở
Nhà xinh dựng cửa đẹp muôn vàn.
Đường Thi chuẩn luật tình tha thiết
Lục Bát êm vần ý chứa chan.

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2018

Vũng Tàu mời



Thi hữu Luật Đường khắp mọi nơi
Mùa xuân Kỷ Hợi Vũng Tàu mời.
Nhàn du Bãi Trước hồn thơ nhập
Ngoạn cảnh Nghinh Phong cảm hứng khơi.
Bài xướng lộng trào mong cẩn họa
Giọng ca khoan nhặt rót từng lời.

Nhớ cha



Mười ba... con nhớ buổi cha đi…
Nắng hửng hè sang, xuân cuối thì.
Cây lúa ngoài đồng chen đẻ nhánh
Cành đào trước ngõ nối sầu bi.
Anh em chú bác cùng thương cảm
Làng xóm bạn bè vội biệt li...

Xướng họa: MÃI CHỜ



Bài xướng:
Mãi chờ

Ai về sẽ đến với em không
Mộng ước chung đôi để mở lòng.
Cũng buổi đầu đông mây xuống núi
Cùng ngày cuối hạ nắng trên sông.
Về xuôi bến đỗ thuyền theo sóng
Đi ngược bè trôi nước đuổi dòng.

Chờ xuân



Tháng chạp về rồi tạnh đám mây
Đào mai rực rỡ sắc hương đầy.
Xuân chờ lan hé ngàn hoa nở
Hạ đón hồng tươi những cánh vây.
Cứ giận tình vơi thuyền lạc bến
Hoài thương phận bạc sáo quên bầy.

Giọt xuân



Lấm tấm giọt êm rắc xuống ngàn
Bên đồi hoa bướm cõng mùa sang.
Ngàn năm tuổi đá chồng bia mỏi
Một chuyến thuyền xuân chở nắng tràn.
Ta giấu tình ta trên đỉnh nhớ
Em đùa hương gió giữa chiều loang.

Chùm xướng họa: NGÓNG TẾT



Bài xướng:
Ngóng tết

Đã cuối đông rồi em có hay
Chờ xuân thấp thỏm đếm từng ngày.
Mịt mờ gió bấc trời quê nhớ
Rực rỡ nắng vàng đất khách say.
Vườn cũ đào phai dường sắp nở
Làng xa mưa bụi chắc còn bay.

Thứ Hai, 3 tháng 12, 2018

Bắt nhịp thơ Đường



Hội tụ cùng nhau giữa thất đường
Người Nam kẻ Bắc trọn tình thương.
Câu hò tiếng vọng đôi miền ghép
Giọng nhẹ hay lơi cũng thế thường.
Tỷ muội gieo vần cùng bắt nhịp
Đệ huynh kết vận thật tinh tường.

Đón ngày 21 tháng 3

Chào mừng Ngày Hội Thơ Đường luật Việt Nam lần thứ XIV,
tổ chức tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 21 – 22/3/2019.



Hai không mười chín đến cùng ta
Ban phát thịnh hưng với thái hòa.
Phố biển Vũng Tàu mừng hội ngộ
Bạn thơ Đường Luật chúc thăng hoa.
Hát ca ngâm vịnh dâng nguồn hứng
Xướng họa giao lưu đẩy mạnh đà.

Nhân quả



Nhân quả hỏi rằng có thật không
Khối thằng bỗng chốc tót lên ông.
Gian manh chễm chệ như danh tướng
Lương thiện lênh đênh tựa cỏ bồng.
Diệt ác càng khi càng thấy lắm
Đốt lò mỗi lúc mỗi thêm đông.

Đốt lò



Cụ Tổng Bí thư đã đốt lò
Lửa bùng được gió cháy ro ro…
Không nương, không tránh, không vùng cấm
Hết rợ, hết giây, hết quái trò.
Sếp nhỏ, sếp vừa, cùng sếp bự
Thiêu danh, thiêu xác, lẫn thiêu kho.

Nhớ hội thơ biển



Biển thơ gắn bó tự ngày nào
Mỗi tháng mong hoài những tập trao.
Gửi gắm từng trang bừng dải nắng
Tìm tòi các tứ quyện hương đào.
Miền Nam mãi nhận muôn bài gửi
Đất Bắc luôn chờ những vận giao.

Lung linh Hòn Bà



Hoàng hôn phủ xuống đỉnh Hòn Bà
Những đám mây vờn rạng phía xa.

Duyên thơ



Vịn ánh hoàng hôn níu tứ thơ
Mặc lòng thiên hạ cứ quay lơ.
Lấy điều an trí không mong tiếng
Chọn lẽ thanh tâm chẳng ngại khờ.
Mấy cuộc bể dâu chưa hết mộng
Bao lần hưng phế chửa tan mơ.

Chùm xướng họa: CHIỀU



Bài xướng:
Gió chiều

Khắc khoải mình em thoảng gió chiều 
Ta còn mãi ước một lần yêu.
Người đi có hẹn hồn tươi biếc
Kẻ ở nào quên dạ đẫm nhiều.
Tủi ngóng đêm dài xanh lệ đợi
Mong chờ tháng lẻ thắm tình xiêu.

Xuân đến

Mừng Xuân 2019.



Xuân nở nụ cười hỏi chính ta
Làm sao thêm tuổi vẫn chưa già.
Năm qua nhớ lại bao suy ngẫm
Tết đến quên đi những bất hòa.
Tình nghĩa sum vầy cùng bạn hữu
Keo sơn gắn kết với thi ca.

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2018

Nhớ Phạm Tiến Duật

Kỷ niệm 11 năm ngày mất của Nhà thơ Phạm Tiến Duật, 25 tháng Mười năm Đinh Hợi.


Nhà thơ Phạm Tiến Duật (1941 – 2007) Giải thưởng Hồ Chí Minh.


Con chim lửa hót giữa Trường Sơn
Săng lẻ rừng già đón gió vờn.
Cô gái Thạch Kim trong đạn réo
Đội xe không kính dưới bom tuôn.
Tắt đèn mở rộng vùng trời đất
Mắc võng nối liền mạch núi non.

Ngựa già



Lọm khọm thân già quả đáng thương
Bờm dơ gối mỏi lịm đêm trường.
Xưa từng tung vó phơi mưa nắng
Nay lạc co mình mặc gió sương
Chinh chiến trận tiền bao lẫm liệt
Âm thầm đất bạc hết cao cường.

Tan hợp



Tan hợp ở đời lẽ tự nhiên
Ngộ ra sẽ tránh những ưu phiền.
Nuôi lòng hỷ lạc đây nhà Phật
Dưỡng tánh an bình đó cõi Tiên.
Chớ nghĩ khổ đau do thiếu bạc
Đừng cho hạnh phúc bởi dư tiền.

Lưới trời

Thơ đề ảnh



Ai dám so vai với Bắc Hà
Một thời quyền chức với đô la.
Tiền tài cậy thế đầy toan tính
Nhân cách quyền mưu lắm oán tà.
Những tưởng hạ màn tuồng hết đát
Nào ngờ nhóm củi cháy thành ma.